Bóng Đá Plus trên MXH

Real Madrid vẫn ngủ mơ
KỲ LÂM • 15:59 ngày 30/08/2024
Trận hòa Las Palmas vừa xong là trận không thắng thứ 2 của Real Madrid sau 3 vòng đầu ở La Liga. Họ để thủng lưới chỉ sau 5 phút bóng lăn và chỉ may mắn có được 1 điểm nhờ cú sút phạt đền tốt của Vinicius ở phút 69. Đây là bàn thắng thứ 50 của Vinicius ở La Liga nhưng rõ ràng Real không thể vui chút nào.

    Mbappe vẫn tịt ngòi dù đã thi đấu 3 trận ở La Liga

    HLV Ancelotti đã chuyển đội hình từ 4-3-3 sang 4-4-2 với cặp tiền đạo Kylian Mbappe - Vinicius nhằm cải thiện sức tấn công nhưng Real vẫn cùn nhụt. Kết quả này khiến nhà ĐKVĐ kém Barca 4 điểm dù La Liga mới trải qua 3 vòng đấu. Trong khi đó, Champions League sắp khởi tranh.

    Sau 3 trận, Mbappe vẫn chưa có bàn thắng nào ở La Liga. Ngôi sao người Pháp đã tung ra hàng chục cú sút, 7 trong số đó đi trúng đích, nhưng đều không thể làm rung mành lưới của Cillesse. HLV Ancelotti rõ ràng đã rất lo lắng về hàng công, nên đã tung mọi quân cờ có thể: Vinicius, Mbappe, Brahim (đá chính), Rodrgyo, Güler và Endrick (vào sân từ đầu hiệp 2).

    Vấn đề của HLV Ancelotti là làm thế nào để đưa Real trở lại quỹ đạo chiến thắng quen thuộc khi trong tay ông đã có thêm nhiều hảo thủ. Đáp án vẫn chưa có khi Real lại khởi đầu tệ hại, để thủng lưới sớm, ngủ quên trên tay lái và để mất thêm 2 điểm nữa. 

    Có lẽ, Real cần một loại vắc-xin chống lại sự phù phiếm mà Ancelotti đã cảnh báo kể từ trận đấu đầu tiên. 4 điểm kém Barca sau 3 vòng không chỉ là một lời cảnh báo nghiêm trọng. Ancelotti đã có 4 sự thay người gồm Carvajal, Mendy, Modric và Brahim. Những thay đổi này đều có ẩn ý, hoặc lo lắng vì tuổi tác, hoặc là cảnh báo. Song Real vẫn đang ngủ say.

    4 trận đấu của Real ở mùa giải này đều có khởi đầu đáng lo ngại như nhau: mất tập trung, cùn nhụt, chậm chạp, dễ đoán. Sự do dự của Ancelotti trên đường biên đã giải thích rõ ràng rằng không có điều gì trong những điều ông đã nói được chuyển tải vào sân. 

    Vinicius đã có bàn thắng thứ 50 ở La Liga nhưng vẫn bị CĐV la ó vì hành vi xấu

    Bởi vì hình ảnh thậm chí còn tệ hơn kết quả: không có tiến triển nào ở trung tâm hoặc hai cánh; thất bại trong tất cả các cuộc đấu tay đôi và khung thành của Courtois bị uy hiếp đáng kinh ngạc. Trong 20 phút đầu tiên, Las Palmas đã chơi như thể họ là đội cửa trên.

    Real tấn công kém nhưng phòng ngự còn tệ hơn, với Mbappe và Vinicius ở rất xa phía trên và không muốn tham gia vào việc tạo pressing đầu tiên, cũng như không lăn xả cướp đoạt bóng. Mọi thứ tệ đến mức Ancelotti đã thực hiện 2 lượt thay người ngay trong hiệp một: Fran Garcia thay Mendy, Rodrygo thay Brahim.

    Las Palmas đã đứng vững sau rất nhiều đợt tấn công của Real nhưng không phải do họ quá hay mà do năng lực tấn công của Real quá kém cỏi. Rất nhiều cơ hội đã được tạo ra nhưng hoặc không đủ sắc bén hoặc bị phung phí nên phải đến nửa cuối hiệp hai, Real mới có bàn thắng.

    Từ một pha bóng chạm tay rõ ràng của Alex Suarez, trọng tài thổi phạt đền và Vinicius sút thành công và gỡ hoà 1-1 cho Real. Trong 20 phút còn lại, Las Palmas đã phòng thủ kiên cường và hiệu quả trước áp lực của một Real cũng lúc càng nhanh hơn, hung hãn hơn. Và cuối cùng họ đã thành công.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay