Bóng Đá Plus trên MXH

Real mất ngôi đầu bảng: Sự bất lực của Ancelotti
Hồ Phương • 09:16 ngày 09/03/2015
Kịch bản mà các Madridista không chờ đợi nhất đã xảy ra sớm hơn dự kiến. Chưa đến trận El Clasico lượt về, Real Madrid đã mất ngôi đầu bảng vào tay Barcelona. Nhưng đâu là nguyên nhân khiến đội bóng từng tạo nên kỳ tích toàn thắng 22 trận liên tiếp sa sút đến vậy?
    VỠ MỘNG SĂN “SƯ TỬ”
    Làm khách của Bilbao chưa bao giờ là một điều dễ chịu. Real Madrid hiểu điều đó hơn ai hết sau chuyến thăm sân San Mames mới mùa trước, trận đấu mà họ bị cầm hòa 1-1 còn Cristiano Ronaldo được cho “đi tắm sớm”. Thế nhưng bất chấp đã có sự chuẩn bị về tâm lý, có lẽ người Madrid cũng không nghĩ rằng họ lại khổ sở đến vậy trong chuyến hành quân đến xứ Basque.

    Lối chơi pressing của Bilbao, với 6 cầu thủ thường trực bên phần sân nhà và 5 tiền vệ ở trung lộ đã khiến Real Madrid hoàn toàn bế tắc. Hàng tiền vệ 3 người của HLV Carlo Ancelotti, với những Illarramendi, Kroos và Isco hoàn toàn bị chia cắt với các tuyến còn lại. Bộ ba B-B-C (Bale - Benzema - Cris Ronaldo) cũng bị cô lập. Còn hàng phòng ngự thì liên tục giật mình trong mỗi pha phản công của đối thủ. Trên tất cả, người ta không hình dung ra Los Blancos chơi với chiến thuật gì.


    Khi trung lộ bị bẻ gãy, những đường lên bóng ở biên của họ cũng được triển khai vô cùng chậm chạp. Sự kết dính giữa hai tuyến đầu gần như không tồn tại, để rồi Kền kền trắng phải trông chờ vào những cú sút xa. Giải pháp ấy chút nữa đã thành công, nếu cú sút từ khoảng cách hơn 40m của Bale không dội cột dọc. Nhưng đã không có kiệt tác nào cho cầu thủ Xứ Wales, Real Madrid phải nhận một thất bại và thay vì cuộc săn “Sư tử” (biệt danh của Bilbao), họ bị Chúa sơn lâm rượt khỏi xứ Basque với hai bàn tay trắng.

    CARLETTO KHÔNG CÒN “BÀN TAY MIDAS”
    Đó đã là cú vấp thứ 3 trong 5 vòng gần nhất của Los Blancos, sau các trận thua Atletico 0-4 và hòa Villarreal 1-1. Mà khi điều đó lặp lại nhiều lần, nó không còn là tai nạn nữa. Nhưng đâu là nguyên nhân khiến đội bóng từng thắng 22 trận liên tiếp ở giai đoạn cuối năm 2014 bỗng trở nên tầm thường đến vậy trong năm mới?


    Sẽ là quá dễ dàng nếu đổ lỗi cho “bão” chấn thương, hoặc sự sa sút về thể lực. Tuy nhiên, đó không thể là lý do chính đáng, bởi người Madrid đã quá quen với sự thiếu vắng của các trụ cột. Vậy thì nguyên nhân chỉ có thể là Ancelotti. HLV người Italia từng vượt qua sóng gió ở mùa đầu tiên nhờ phát kiến 4-3-3, sơ đồ siêu tấn công với bộ ba B-B-C khét tiếng. Mùa này, ông tiếp tục thành công khi sử dụng sơ đồ 4-4-2 với những cầu thủ sáng tạo ở hai cánh (James Rodriguez, Isco). Chỉ có điều, giờ Carletto đã không còn quân bài nào trong tay áo nữa.

    Chứng kiến cái cách Valencia, Atletico, Villarreal và Bilbao “điều trị” Real Madrid, có thể khẳng định Ancelotti đã bị bắt bài. Những phép màu mà ông tạo ra hầu hết đều bắt nguồn từ hàng tiền vệ và chỉ cần bẻ gãy tuyến đó, Los Blancos cũng bế tắc. Điều đáng nói là hiện tại, có vẻ như Carletto cũng chưa tìm ra giải pháp. Mà nếu vậy, người ta quả là có lý do để lo lắng cho “Vua Midas”. Mùa trước, ông được cứu nhờ chiếc Cúp Nhà Vua và đặc biệt là Champions League. Nhưng hiện giờ, không ai dám tin Ancelotti còn có thể trụ đến mùa sau.

    Hành trình tụt dốc của Real Madrid


    Trận El Clasico lượt đi mùa này đã đánh dấu một bước ngoặt ở La Liga, khi Real Madrid thắng Barca 3-1, rút ngắn cách biệt với đối thủ còn 1 điểm trước khi cướp ngôi đầu ở vòng kế tiếp. Nhưng 4 tháng và 11 ngày sau, lợi thế ấy đã hoàn toàn biến mất.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội