Bóng Đá Plus trên MXH

Real phòng ngự hay nhờ Navas chứ không phải tài của Benitez
Tiểu Lý • 20:39 ngày 29/10/2015
Real Madrid sở dĩ đến nay mới thủng lưới 3 bàn hoàn toàn nhờ vào tài năng của thủ thành Keylor Navas, chứ không hẳn do công của HLV Rafa Benitez. Bởi đội bóng Hoàng gia vẫn để đối phương có quá nhiều cơ hội dứt điểm, khiến tuyển thủ Costa Rica phải trổ tài cản phá.
    BENITEZ KHÔNG HAY NHƯ NGƯỜI TA TƯỞNG
    Đội bóng do HLV Rafa Benitez dẫn dắt đang được ngợi ca là chơi phòng ngự xuất sắc nhất trong lịch sử của Real Madrid. Tính đến thời điểm hiện tại, họ mới để thủng lưới vỏn vẹn 3 lần. Tức là cứ trung bình 3 trận, thủ thành Keylor Navas mới phải vào lưới nhặt bóng một lần. Chính nhờ thành tích phòng ngự tuyệt vời đó, Real đang ngự trị ở ngôi đầu tại La Liga mùa này.

    Nhiều ý kiến cho rằng, Real Madrid sở dĩ chơi phòng ngự hay đến như vậy là nhờ sự xuất hiện của HLV Benitez. Rằng quan điểm bóng đá thực dụng của ông đã biến Real Madrid thành đội bóng có hàng thủ xuất sắc bậc nhất châu Âu hiện nay. Tuy nhiên, điều đó không hẳn đúng. Những thống kê chỉ ra rằng, Real được như vậy hoàn toàn là nhờ vào tài năng của Navas.

    Để thấy được rằng, HLV Benitez không phải nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích phòng ngự tuyệt vời của Real, xin đưa ra một thống kê: Sau 9 vòng đấu, Real đã phải hứng chịu tới 110 cú sút về phía khung thành, trong đó có 31 cú sút trúng đích. Con số này chứng tỏ, hệ thống phòng ngự từ xa cũng như các hậu vệ của Real không hề xuất sắc như người ta tưởng nếu đem so với việc Real dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti mùa trước, cũng ở thời điểm này chỉ để đối phương tung ra 103 cú dứt điểm.

    Đáng nói, kể từ đầu mùa giải đến giờ, Real không gặp phải nhiều đối thủ mạnh, chỉ có 2 kẻ thực sự đáng gờm là Atletico và Sevilla. Vậy mà sau 9 vòng đấu, chỉ có 3 trận Real để đối phương tung ra dưới 12 cú dứt điểm về phía khung thành của Navas.


    NAVAS MỚI LÀ NGƯỜI HÙNG
    Khi Real Madrid chuẩn bị bước vào mùa giải này, hầu hết mọi người đều tỏ ý lo lắng cho vị trí thủ môn của họ. Bởi đội trưởng Iker Casillas đã chuyển sang Porto, trong khi vụ chuyển nhượng David De Gea lại đổ bể vào phút chót. Rất may, Real Madrid còn có Navas.

    Trong tổng cộng 31 cú sút trúng đích nói trên, đa số đã bị Navas chặn đứng một cách tài tình. Chỉ riêng ở trận đấu mới đây trên sân của Celta Vigo, tuyển thủ Costa Rica đã có không dưới 8 pha bay người bắt bóng ngoạn mục, trong đó có 4 pha cứu thua xuất thần. Nói cách khác, Real Madrid sở dĩ có thể rời Balaidos với 3 điểm trong tay là nhờ phần lớn vào công sức của Navas.

    Theo đánh giá chung của giới chuyên môn ở xứ sở Bò tót hiện nay, Navas chính là thủ môn xuất sắc nhất thế giới, vượt trên cả người đồng nghiệp Claudio Bravo của Barca - người đã giành danh hiệu Zamora (thủ môn ít bị thủng lưới nhất) ở La Liga mùa trước, trong đó lập kỷ lục 8 vòng đầu tiên không phải vào lưới nhặt bóng. Chính nhờ tài năng của anh, số bàn thua hiện nay của Real Madrid mới chỉ bằng một phần tư số lần đại kình địch Barca bị đối phương sút tung lưới.

    Navas chưa phải số 1
    Với chỉ 3 bàn thua, Keylor Navas là thủ môn để lọt lưới ít nhất trong số các thủ môn đang thi đấu tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu cho tới thời điểm này. Tuy nhiên, riêng ở Tây Ban Nha thì anh vẫn chưa phải là người dẫn đầu. Hai thủ môn đang chơi ở giải Tercera (tương đương hạng Tư) là Alvaro Raton (Zaragoza B) và Bjorn Bussmann (Caudal Deportivo) đều chỉ mới phải nhận có 1 bàn thua. Đó là thành tích tốt nhất trong số những thủ môn đang chơi cho... 481 đội thuộc các hệ thống thi đấu ở Tây Ban Nha.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội