Bóng Đá Plus trên MXH

Real sẽ quyết định tương lai của Navas trong tháng 4
Phương Minh • 05:59 ngày 01/04/2017
Trong 2 mùa đầu khoác áo Real Madrid, Keylor Navas từng thực hiện được một nhiệm vụ bất khả thi là khiến các Madridista quên đi Iker Casillas. Nhưng giờ, họ lại chuẩn bị... quên anh, khi thủ thành người Costa Rica sa sút không phanh và đang trên đường rời khỏi Bernabeu.
    Năm mới thường đem đến những hy vọng mới. Nhưng với Keylor Navas, năm mới lại gắn liền với thảm họa. Bởi tính từ đầu năm 2017 tới nay, thủ thành người Costa Rica đã liên tục mắc những sai lầm chết người. Và dù những lỗi lầm ấy chưa ảnh hưởng quá lớn đến tham vọng của Real Madrid, chúng vẫn đẩy Navas đến gần cánh cửa rời Bernabeu.

    Ngày 16/1, anh đứng sai vị trí để rồi bị Stevan Jovetic hạ gục với một cú sút xa, ấn định chiến thắng 2-1 cho Sevilla. Sau đó 1 tháng, Navas tiếp tục bị Lorenzo Insigne trừng phạt cũng vì lên quá cao trong trận gặp Napoli ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Đầu tháng 3, thủ thành 30 tuổi này bị Kevin-Prince Boateng “xỏ háng” rồi ghi bàn trong trận Real Madrid hòa Las Palmas 3-3. Ngay mới đây, anh lại có pha bắt bóng lập bập sau cú sút nhẹ hều của Antonio Sanabria trong trận thắng Betis 2-1 vào ngày 13/3.

    Những sai lầm liên tiếp đang đẩy Navas rời xa Bernabeu
    Những sai lầm liên tiếp đang đẩy Navas rời xa Bernabeu

    Mắc sai lầm ở CLB chưa đủ, Navas còn đóng vai tội đồ ở cả ĐTQG. Trong trận thua Mexico 0-2 tại vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF (25/3), anh đã không cản được cú đánh đầu của Nestor Araujo, dù bóng đi khá sát người. Để rồi chỉ sau 3 tháng đầu năm 2017, người ta không còn nhận ra thủ thành từng có nhiều pha cứu thua nhất La Liga ở mùa 2013/14 (150 lần), và là một trong những người “gác đền” hay nhất World Cup 2014 nữa. Đó cũng chính là lý do Real Madrid phải khởi động lại cuộc săn lùng thủ môn.

    Trong đó, David de Gea đương nhiên vẫn là mục tiêu số 1. Chỉ có điều, 1 năm sau khi vụ chiêu mộ thủ thành Man United đổ bể vì “lỗi kỹ thuật”, sẽ rất khó để người Madrid đưa tuyển thủ Tây Ban Nha hồi hương. Bởi HLV Jose Mourinho không hề muốn nhả thủ môn số 1 của mình cho đội bóng cũ, và bởi Los Blancos chắc chắn sẽ bị M.U ép giá trong bối cảnh Florentino Perez đang cần một tên tuổi lớn để lấy điểm cho cuộc bầu cử chủ tịch sắp tới. Nhưng ngay cả thất bại với mục tiêu này, Real Madrid vẫn còn 2 phương án dự phòng khác là Thibaut Courtois (Chelsea) và Bernd Leno (Leverkusen).

    Tựu trung, dù thủ môn nào cập bến Bernabeu thì Navas cũng phải ra đi. Và thủ thành người Costa Rica thậm chí có thể sẽ biết tương lai của mình ngay trong tháng 4 này. Bởi đây là giai đoạn quyết định đến kết cục cả mùa giải, khi Real Madrid phải đá 4 trận đại chiến với Atletico (8/4), Barca (24/4) ở La Liga và Bayern Munich (13/4 và 19/4) tại tứ kết Champions League. Mà ở những cuộc hẹn thượng đỉnh như thế này, bất kỳ sai lầm nào của Navas cũng khiến CLB phải trả cái giá đắt hơn nhiều so với các trận gặp Betis hay Las Palmas.

    Real Madrid sẽ có lãi nếu bán Navas
    Hè 2014, Real Madrid đã phải chi 10 triệu euro để chiêu mộ Keylor Navas từ Levante. Nhưng nếu bán thủ thành người Costa Rica, họ chắc chắn sẽ có lãi. Vì đáng ngạc nhiên là sau khá nhiều sai lầm mùa này, thủ môn 30 tuổi vẫn đang được trang Transfermarkt định giá khá cao, khoảng 20 triệu euro.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay