Bóng Đá Plus trên MXH

Real thắng kiểu "chân mệnh thiên tử" của Zidane
13:23 ngày 16/04/2017
Real Madrid một lần nữa thoát hiểm ngoạn mục. Lần này là trên sân El Molinon của Sporting Gijon. Và tất cả lại phải đặt ra câu hỏi, Zidane giỏi? May? Hay cả hai?
    Zinedine Zidane một lần nữa cho thấy tài nghệ điều binh khiển tướng của mình trong chuyến hành quân đến El Molinon. Tại một trận chiến mà hầu hết quân tinh nhuệ đều vắng mặt, vị tướng trẻ người Pháp vẫn giúp đoàn quân áo trắng ca khúc khải hoàn trở về thánh địa Santiago Bernabeu.

    Hãy nhìn vào con số thống kê để thấy màn trình diễn của Real ấn tượng như thế nào. Các học trò của Zidane kiểm soát bóng 70%, thực hiện 604 đường chuyền với độ chính xác lên tới 90% và tung ra tổng cộng 17 pha dứt điểm, tức trung bình trên 5 phút lại tung ra 1 pha dứt điểm. 

    Những số liệu như vậy, trước đây chỉ được chứng kiến ở binh đoàn Barcelona dưới thời Pep Guardiola, những người đã thiết lập nên đế chế tiqui-taca mà chuyền bóng tới đâu cỏ không mọc nổi tới đấy. Chưa hết, chiến thắng của Real được ấn định chỉ 1 phút sau khi Zidane thực hiện thay đổi người chiến thuật. Thật là bậc kỳ tài.

    Đọc đến đây, hẳn những ai theo dõi trực tiếp trận đấu giữa Real Madrid và Sporting Gijon sẽ cảm thấy gì đấy sai sai. Chính vậy. Những con số thống kê nêu trên không hề bịa đặt, nó hoàn toàn đúng, chung cuộc Real cũng giành chiến thắng, tuy nhiên chiến thắng ấy rất chật vật và dấu ấn Zidane thì rất nhợt nhạt. 

    Real chơi bế tắc không khác mấy M.U thời David Moyes
    Real chơi bế tắc không khác mấy M.U thời David Moyes

    Nói về chiến thuật, Gijon mới là đội sắc nét hơn. Họ cầm ít bóng nhưng triên khai bóng mạch lạc và sắc sảo, nếu so với trình độ của họ. Hướng tấn công chính của chủ nhà là hai biên, đúng chất phản công hoặc tấn công chớp nhoáng của các đội cửa dưới, nhưng biến tấu bằng cách thường đưa bóng vào trung lộ rồi lại xẻ ra biên.

    Real thì đem đến cảm giác bế tắc y hệt Manchester United thời David Moyes. Đường lên bóng nghẽn đặc ở trước vòng 16m50 đối phương, khi đối diện hàng thủ dày đặc của đội chủ nhà, thế nên được đẩy ra hai biên để tạt. Tổng cộng cả trận các cầu thủ áo trắng thực hiện 40 quả tạt.

    Điều đáng nói, trong số 40 quả tạt ấy chỉ 1 lần Danilo đưa bóng chính xác để Morata quân bình tỷ số 2-2. 39 quả tạt còn lại, xem như vứt đi. Vậy mà Real vẫn thắng, lại thắng trong thế lội ngược dòng. Sporting Gijon cứ ghi bàn và Real có bàn gỡ. Đến phút thi đấu chính thức cuối cùng thì Isco ghi bàn ấn định tỷ số 3-2.

    Cần nói thêm, cả 2 bàn của Isco đều đến từ nỗ lực cá nhân. Tiền vệ người Tây Ban Nha cầm bóng, đột phá rồi dứt điểm đẳng cấp thành bàn. Tức chẳng có dấu ấn gì từ Zidane cả. Dấu ấn của Zidane là 40 quả tạt đã nêu trên kia. Vậy còn quyết định thay người bước ngoặt phút 89? Xin thưa, Zizou thay Kovacic bằng Casemiro, một quyết định trông có vẻ gia cố hàng thủ hơn là tăng cường hàng công.

    Isco là sự khác biệt tại El Molinon
    Isco là sự khác biệt tại El Molinon

    Rốt cuộc, với chiến thắng này, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lại tiến thêm một bước nữa trên con đường tiến tới vinh quang, tới danh hiệu La Liga sau 5 năm chờ đợi. Điều đáng nói, không phải lần đầu Real dưới sự dẫn dắt của Zidane thoát hiểm theo kiểu như thế. Đó là một sự lặp đi lặp lại có hệ thống nhưng chẳng thể lý giải. 

    Thế nên, có lẽ đã đến lúc làng túc cầu khai sinh thêm thuật ngữ để nói về chiến thắng kiểu Zidane. Đại loại... thắng kiểu Zidane, thắng không chiến thuật, thắng nhờ nỗ lực cá nhân, thắng không ai hiểu tại sao lại thắng... Tất nhiên, thuật ngữ này sẽ bao hàm cả "Sergio time" (phút bù giờ của Sergio Ramos). Tức Ramos đã may mắn, trung vệ mà chuyên ghi bàn phút cuối lại chẳng may, nhưng Zidane còn may gấp bội phần Ramos.

    Đọc lịch sử, có những nhân vật lên núi đao, xuống biển lửa, nhiều lần tính mạng chỉ như ngàn cân treo sợi chỉ nhưng cuối cùng vẫn sống sót. Người viết cũng chẳng cần diễn giải nhiều, cứ mặc định nhân vật ấy mang chân mệnh thiên tử nên không thể chết. Zidane, cho đến thời điểm này có lẽ cũng thế.
    Ngọc Trung • 13:23 ngày 16/04/2017

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay