Bóng Đá Plus trên MXH

Real trước trận ra quân: 'Vàng' Zidane thử lửa Sociedad
Trần Minh • 10:09 ngày 21/08/2016
Những người theo thuyết âm mưu thường hay gọi LFP là “Liga Florentino Perez”. Thế nhưng ngay trong vòng đấu mở màn, LFP đã xếp cho Real một chuyến hành quân vô cùng xương xẩu.
    Sự thật là Real là phải hành quân đến sân Anoeta của Sociedad trong bối cảnh không có đến 5 trụ cột. Nếu được chọn, tất nhiên Zinedine Zidane chả muốn kéo quân đến xứ Basque ngay đầu mùa thế này chút nào. Anoeta là một hiểm địa thật sự của các ông lớn. 

    Sociedad đã bất bại ở đó trước Barcelona trong suốt 6 mùa bóng gần nhất. Từ khi Sociedad lên hạng hồi 2010, Barca chỉ có thể giành được vỏn vẹn 1 điểm khi làm khách ở Anoeta.

    Real thì khá hơn một chút với 4 điểm, nhưng nhìn chung là cũng trầy vi tróc vẩy. HLV Eusebio của Sociedad tự tin nói: “Chúng tôi luôn có thêm động lực khi thi đấu với những đội cực mạnh như thế. Và bây giờ, động lực ấy sẽ giúp chúng tôi hướng đến một khởi đầu tốt đẹp. Tôi nghĩ các cầu thủ đều đang có trạng thái tốt”.

    Sociedad cũng có một số khó khăn về lực lượng. Imanol Agirretxe, tác giả của 13 bàn trong 16 trận đấu mùa trước, không thể góp mặt vì chấn thương, tương tự là Sergio Canales. Nhưng đấy đều là những cầu thủ trên hàng công. Ngược lại, hàng thủ của họ thì hoàn toàn khỏe mạnh và đấy mới chính là lực lượng giúp Sociedad vô hiệu hóa những ngôi sao tấn công của đối thủ.

    Trên sân nhà, Sociedad từng đánh bại Real Madrid đến 4-2 ở mùa 2014/15 và buộc đối thủ hùng mạnh này chia điểm trong trận hòa 3-3 ở mùa bóng ngay trước đó. Trước chuyến làm khách hồi năm ngoái, Sergio Ramos cũng từng phát biểu, đại ý là ngán Anoeta còn hơn cả Nou Camp. 

    Sociedad, khi được đá trên sân nhà, kỳ lạ ở chỗ là đối thủ càng mạnh thì họ đá càng hay. Cho dù ngay sau một trận đấu nức lòng, họ có thể trở về với gương mặt xoàng xĩnh ngay lập tức.


    Vừa ngay trận ra quân, lực lượng sứt mẻ, thể lực chưa tốt mà gặp ngay đối thủ khó chịu ấy, LFP tất nhiên chả ưu ái Real một chút nào. Nhất là khi chủ tịch LFP Javier Tebas vừa lên tiếng chỉ trích Real đã không hợp tác trong việc thương lượng lại bản quyền truyền hình.

    Chính phủ Tây Ban Nha đã thông qua một điều luật mới, trong đó buộc Real Madrid và Barcelona không được thương lượng bản quyền riêng lẻ nữa mà phải thông qua LFP, để có một sự chia chác hợp lý hơn, tránh các CLB vừa và nhỏ khỏi cảnh phá sản. Nhưng Real không chịu và còn mang vụ việc này lên tòa án thể thao. Tebas vừa lên tiếng chỉ trích Real rất nặng nề.

    Nghĩa là sự ưu ái của LFP dành cho Real, nếu có, giờ cũng chỉ là quá khứ. Và Real biết mình sẽ không nhận được bất kỳ một ân huệ nào trong chuyến hành quân đầu tiên trong mùa giải mới. Trong các trận đấu làm nóng trước mùa, hàng thủ của Real đã để lọt lưới những 10 bàn. Ngược lại, Sociedad chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 2 bàn trong 8 trận làm nóng. 

    Zidane đã cầm cự với Perez rất tốt trong mùa hè khi ngài Chủ tịch nương theo lời ông mà không chiêu mộ thêm một ngôi sao nào. Nhưng một trận ra quân không như ý có thể khiến Perez hành động. Lửa thử vàng, hãy xem Zidane vượt qua thử thách đầu tiên này thế nào.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay