Bóng Đá Plus trên MXH

Ronaldo nhận bài 'văn tế chửi' vuốt mặt không kịp
Hà Trang • 07:51 ngày 31/10/2018
Đáp lại lời chỉ trích chủ tịch Florentino Perez của Cristiano Ronaldo, bình luận viên nổi tiếng tại Tây Ban Nha, Jose Luis Sanchez nói ra những lời đanh thép nhắm vào ngôi sao người Bồ Đào Nha.
    Trong bài phát biểu trên tạp chí France Football mới đây, Ronaldo không ngần ngại chỉ đích danh chủ tịch Perez là nguyên nhân khiến anh phải rời Real khi nói "ông ta đối xử với tôi như mối quan hệ kinh doanh. Tôi biết điều đó vì những gì ông ta nói chưa bao giờ xuất phát từ trái tim".

    Bình luận viên Jose Luis Sanchez không hề đồng tình với ý kiến này một chút nào: "Cristiano Ronaldo một lần nữa chứng tỏ sự ích kỷ nguyên thủy của anh ta. Đứa trẻ này, người đàn ông này, ngôi sao này luôn nghĩ mình là người quan trọng nhất trên sân. Khi trận chung kết Champions League được định đoạt bởi Ramos hay Bale, anh ta vẫn luôn cho mình là số 1".

    "Khi Ronaldo giành danh hiệu, anh ta chỉ nghĩ về mình. Ronaldo luôn nói với đồng đội rằng chính bản thân đã đạt được mọi thứ. Trên thực tế, Ronaldo chưa bao giờ ca ngợi Real Madrid mỗi khi ghi bàn, anh ta chỉ nói về gia đình và coi bản thân là trung tâm vũ trụ. Những người còn lại chỉ là vật trang trí. Sự ích kỷ nguyên thủy, chủ nghĩa cá nhân một lần nữa bộc lộ khi Ronaldo nói rằng Perez coi anh ta là một vụ kinh doanh".

    Ronaldo luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ

    "Giờ Ronaldo mới nói, khi anh ta đi rồi. Nếu anh ta có tư cách và nhân cách, điều mà tôi nghi ngờ, thì anh ta phải nói lúc còn chơi cho đội bóng giúp anh ta giàu có trong suốt một thập kỷ. Nếu tôi có tư cách, điều tôi không có, thì tôi sẽ nói ra khi tôi là người được trả lương cao nhất lịch sử đội bóng. Nhưng Ronaldo bây giờ mới nói ra. Chúng ta có thể nói từ một góc nhìn khác. Chính Ronaldo coi sang Tây Ban Nha là một vụ làm ăn".

    "Chính anh, Ronaldo, sang Real Madrid vì nhìn thấy hàng tá thương vụ kinh doanh ở đây. Không một chút thanh lịch, Ronaldo luôn đòi hỏi tiền bạc ngay từ những ngày đầu tiên. Mỗi năm lại đòi hỏi nhiều hơn. Vào năm 2011, anh ta đến văn phòng chủ tịch và nói rằng nhận được lời đề nghị trị giá 200 triệu euro/năm từ PSG và muốn ra đi. Một ngày sau đó, tôi đã biết lý do vì anh ta nhìn thấy Lass Diarra nhận được lời đề nghị 7,5 triệu euro/năm từ đội bóng Nga Rubin Kazan còn Ronaldo đang nhận 9,5 triệu".

    "Perez nói với Ronaldo rằng phí giải phóng hợp đồng là 1 tỷ euro và nếu muốn ra đi, anh ta phải mang 1 tỷ đến đây. Tình thế đòi hỏi tiền bạc như vậy giữa 2 bên lặp đi lặp lại từ 2011 đến giờ. Khi Neymar rời Barcelona để đến PGS với giá 222 triệu euro, anh ta nhận được 37 triệu/năm. Ronaldo, đương nhiên, mất đúng 10 phút để đến phòng Perez và đòi hỏi đãi ngộ tương tự". 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội