Bóng Đá Plus trên MXH

Ronaldo-Perez-Benitez: Chuyện ba người
Ngọc Trung • 14:28 ngày 24/11/2015
Cristiano Ronaldo đã yêu cầu thủ tịch Florentino Perez chọn lựa giữ anh ở lại hoặc là Rafa Benitez. Tuy nhiên, chủ tịch Real lại vừa tuyên bố ủng hộ huấn luyện viên người Tây Ban Nha tuyệt đối. Có cả một câu chuyện dài sau đó.
    Cuối tuần qua, Real Madrid thua tan tác 0-4 trước đại kình địch Barcelona ngay trên sân nhà Santiago Bernabeu. Màn trình diễn của các cầu thủ áo trắng thảm hại đến nỗi chính cổ động viên nhà cũng ngán ngẩm và quay sang la ó. Đó là cái kết không thể tồi tệ hơn cho đội bóng có biệt danh đầy kiêu hãnh: đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

    Hậu Siêu kinh điển, tràn ngập trên các mặt báo là thông tin HLV Rafa Benitez sẽ sớm nhận trát sa thải từ chủ tịch Florentino Perez. Thậm chí Marca, một tờ báo nổi tiếng thân Real Madrid còn cam đoan rằng Benitez không giữ nổi chiếc ghế quá một tuần.

    Điều này khá dễ hiểu. Bởi lẽ tại Santiago Bernabeu, chiến thắng phải đến ngay lập tức. Không hề có khái niệm nhẫn nại chờ đợi và thất bại thì càng không được chấp nhận. Trong khi đó, Real Madrid thi đấu cũng không lấy gì làm ấn tượng cho lắm, cả kết quả lẫn lối chơi, từ lúc Benitez thay thế Ancelotti. Không những thế, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha còn có dấu hiệu không quản được quân, xung đột với các trụ cột. Thế nên có thể xem thất bại ê chề trước đại kình địch Barca đáng được xem như giọt nước làm tràn ly. 

    Nhưng chuyện gì vừa xảy ra? Một buổi họp báo long trọng được Real Madrid tổ chức và chủ tịch Real Madrid tuyên bố Rafa Benitez “nhận được sự ủng hộ vô điều kiện của ban lãnh đạo” và “hãy để ông ấy làm việc, chiến thắng sẽ đến!” 

    Perez đặt niềm tin tuyệt đối vào Benitez
    Perez đặt niềm tin tuyệt đối vào Benitez

    BENITEZ SOẠN LẠI BỔN CŨ CỦA MOURINHO 

    Quay ngược thời gian trở về 5 năm trước, ngày 29/11/2010, Mourinho lần đầu tham dự Siêu kinh điển. Trước khi trận đấu diễn ra, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị chỉ trích từ nhiều phía (thành viên ban lãnh đạo, cầu thủ cho đến người hâm mộ) vì xây dựng lối chơi xấu xí đi ngược truyền thống luôn theo đuổi thứ bóng đá tấn công tận hiến của Real Madrid. 

    Và Mourinho đã chấp nhận theo ý kiến số đông, chọn lối chơi đôi công ngay tại Nou Camp. Kết quả là Real Madrid thảm bại với tỉ số 0-5 trên sân Nou Camp. Thuật ngữ “bàn tay nhỏ” (La Manita) ra đời từ đây và ám ảnh đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cho đến tận bây giờ. 

    Nhưng sau khi trận đấu kết thúc, Mourinho tỏ vẻ thản nhiên đón nhận thất bại và ném ra một câu phát biểu đầy chất chính trị “Barca là tập thể gắn kết với nhau nhiều năm còn các cầu thủ Real chỉ mới làm quen với nhau, nên thua là điều tất yếu”. Thái độ ấy rất hiếm gặp ở con người hiếu thắng như vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha. 

    Tuy nhiên, không quá khó để lý giải tại sao Mourinho xử sự như vậy. Bởi vì tất cả đã hiểu ra một điều là không thể chơi đôi công với Barca. Chỉ có đá phòng ngự mới áp chế được đội bóng xứ Catalonia. Và dĩ nhiên không ai giỏi chơi thực dụng như Mourinho. Do đó, tuy thua một trận đinh nhưng vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại giữ cho chiếc ghế của mình tại Bernabeu trở nên vững như bàn thạch.

    Kể từ thời điểm đó, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha được trao quyền lực tuyệt đối về mặt chuyên môn. Bất kỳ ai chống lại ông tại Bernabeu đều nhận kết cục bi thảm. Tiêu biểu là Valdano và Casillas, hai nhân vật có thể xem như khai quốc công thần dưới triều đại chủ tịch Florentino Perez.

    Những trận thua đậm trước Barca lại giúp Mourinho rồi Benitez giữ chắc ghế
    Những trận thua đậm trước Barca lại giúp Mourinho rồi Benitez giữ chắc ghế

    Những diễn biến trước và sau trận Siêu kinh điển cuối tuần qua cho thấy Rafa Benitez rơi vào tình cảnh y hệt Mourinho. Không những thế, vị chiến lược gia này còn học lại chiêu cũ của người tiền nhiệm. 

    Trước Barca, Real ra sân với tâm thế chơi sòng phẳng. Thậm chí Benitez còn cho nhồi nhét vào đội hình xuất phát nhiều ngôi sao tấn công nhất có thể. Đơn cử như James Rodriguez và Benzema người vừa trở lại sau chấn thương hay Danilo, hậu vệ cánh phải có giá chuyển nhượng hơn 30 triệu euro. Trong khi đó, những cầu giàu tính chiến đấu vốn dĩ được ông rất trọng dụng như Casemiro, Carvajal hay Isco đều bị cất trên băng ghế dự bị. Và rồi Real thua còn Benitez thắng!

    Tương lai của Ronaldo có lẽ không còn là Real
    Tương lai của Ronaldo có lẽ không còn là Real

    TƯƠNG LAI NÀO CHO RONALDO?

    Sau thảm bại trước Barca, Ronaldo phản ứng ra mặt khi thẳng thừng yêu cầu Florentino Perez: “Tôi hoặc Benitez!” Vị chủ tịch Real Madrid nhanh chóng đưa ra câu trả lời: “Tôi ủng hộ Rafa Benitez.” Hành động này của Perez tưởng là bất ngờ (Ronaldo là ngôi sao sáng nhất tại Real còn Benitez bị chống đối từ nhiều phía) nhưng lại chẳng bất ngờ. 

    Bởi lẽ Florentino Perez đã quá khiếp sợ cái gọi là quyền lực đen trong phòng thay đồ. Còn nhớ trong nhiệm kỳ đầu tiên, vì vị chủ tịch này quá dung túng nên nhóm cầu thủ thuộc hàng ngôi sao được thể tự tung tự tác, trong đó Raul chính là người cầm đầu. Thậm chí giai đoạn đầu mùa giải 2005/06, nhóm cầu thủ này còn cố tình đá thua để HLV Camacho bay ghế. Đến tháng 2/2006, Perez tuyên bố từ chức.

    Thế nên để tránh tình trạng cầu thủ lấn quyền huấn luyện viên vốn đã có tiền lệ tại Santiago Bernabeu, trong nhiệm kỳ thứ hai làm chủ tịch Real Madrid, Perez không ít lần đứng ra tuyên bố ủng hộ huấn luyện viên ở những thời điểm chịu nhiều áp lực.

    Hơn nữa Ronaldo cũng đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Thực tế những trận đấu vừa qua cho thấy siêu sao người Bồ Đào Nha khó lòng tiếp tục đảm đương vai trò thủ lĩnh, dẫn dắt đội bóng đối chọi Barca. Do đó, dù Ronaldo chia tay sân Santiago Bernabeu vào thời gian tới cũng chưa chắc khiến Real suy yếu. 

    Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Di Maria vừa đăng tải trên trang cá nhân tấm ảnh ăn mừng cùng Ronaldo kèm dòng bình luận: “Sẽ sớm tái ngộ thôi, anh bạn!”

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội