Bóng Đá Plus trên MXH

Ronaldo tiến sát danh hiệu Pichichi: Chỉ là ông vua không ngai
Tiểu Lý • 11:24 ngày 20/05/2015
Khả năng Cristiano Ronaldo sẽ giành danh hiệu Pichichi mùa này là rất lớn. Sau hat-trick vào lưới Espanyol cuối tuần qua, anh đã có 45 bàn, hơn người xếp thứ 2 là Messi tới 4 pha lập công. Nhưng dù có giành Pichichi, CR7 vẫn chỉ là ông vua không ngai, khi Real đã trắng tay mùa này.
    PICHICHI VÔ NGHĨA
    Cuối tuần vừa qua, Cristiano Ronaldo đã lập hat-trick góp phần giúp Real Madrid giành thắng lợi 4-1 trước đội chủ nhà Espanyol. Với 3 bàn thắng ấy, CR7 gần như cầm chắc danh hiệu Vua phá lưới La Liga mùa này. Bởi tính đến thời điểm hiện tại, Ronaldo đã có 45 lần lập công cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, hơn người xếp thứ 2 trong danh sách ghi bàn là tiền đạo Lionel Messi của Barca tới 4 bàn thắng.

    Tuy nhiên, hat-trick của Ronaldo cũng chẳng thể giúp Real thoát khỏi một mùa giải thê thảm. Cho dù tuyển thủ Bồ Đào Nha đoạt danh hiệu Pichichi dành cho cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất ở La Liga mùa này, Real vẫn chỉ có thể kết thúc mùa giải ở ngôi á quân. Nói cách khác, những bàn thắng của Ronaldo cho đội bóng Hoàng gia TBN ở mùa này gần như vô nghĩa.

    Cũng nhân dịp Ronaldo gần như cầm chắc danh hiệu Pichichi mùa này, không ít người mới giật mình nhìn lại. Trước đó, số 7 của Real Madrid cũng đã 2 lần trở thành Vua phá lưới La Liga ở các mùa bóng 2010/11 (ghi được 41 bàn thắng) và mùa bóng 2013/14 (31 bàn). Tuy nhiên, trong cả 2 mùa giải đáng nhớ ấy, những bàn thắng của Ronaldo đều trở thành “công dã tràng”.

    Pichichi có ý nghĩa gì đâu khi Real trắng tay mùa nay?

    REAL KHÔNG MONG CR7 GIÀNH PICHICHI
    3 lần Ronaldo lên ngôi Vua phá lưới là 3 lần Real Madrid không thể vô địch La Liga. Ở mùa giải 2010/11, họ kết thúc giải ở vị trí thứ 2, kém đội vô địch Barca tới 4 điểm.  Còn mùa bóng 2013/14, đội bóng Hoàng gia thậm chí tụt xuống vị trí thứ 3, đành giương mắt nhìn đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid lên ngôi. Còn mùa này, Barca vừa đăng quang sớm 1 vòng đấu sau khi trực tiếp phế truất đối thủ Atletico Madrid.

    Rõ ràng, Ronaldo đang bị cái dớp Pichichi ám ảnh. Những người yêu mến Real Madrid có lẽ chẳng bao giờ mong muốn tuyển thủ Bồ Đào Nha giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga. Bởi cứ như ở mùa bóng 2011/12 lại hóa hay. Khi đó, Ronaldo chỉ xếp thứ 2 trong danh sách Pichichi với 46 lần lập công, kém Messi tới 4 bàn thắng. Nhưng ở mùa giải đáng nhớ ấy, Real do HLV Jose Mourinho dẫn dắt đã trở thành nhà vô địch La Liga.

    Không còn nghi ngờ gì nữa, những bàn thắng của Ronaldo không tỷ lệ thuận với những danh hiệu mà Real có được. Nói cách khác, các pha ghi bàn của tuyển thủ Bồ Đào Nha không có nhiều ý nghĩa đối với đội bóng Hoàng gia. Nó cũng giống như việc, một hat-trick của siêu sao này cũng chẳng bằng được một khoảnh khắc lóe sáng của tiền đạo Messi, giúp Barca có được bàn thắng duy nhất vào lưới chủ nhà Atletico Madrid để đăng quang ở La Liga sớm 1 vòng vào cuối tuần vừa qua.


    NHỮNG CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
    45 bàn: Ronaldo (Real)
    41 bàn: Messi (Barca)
    22 bàn: Neymar (Barca), Griezmann (Atletico)
    20 bàn: Bacca (Sevilla)

    Ronaldo “khiêm tốn” nhất Top 5
    Với hat-trick vào lưới của Espanyol, Ronaldo đã có 222 bàn thắng cho Real ở La Liga. CR7 chỉ còn cần 7 bàn thắng nữa là sẽ vượt qua Raul Gonzalez để trở thành chân sút vĩ đại nhất của Real ở La Liga. Tuy nhiên, 222 bàn thắng ấy chỉ giúp Ronaldo giành được duy nhất 1 chức vô địch La Liga. Qua đó, anh trở thành người vô địch La Liga ít nhất trong Top 5 cầu thủ ghi bàn ở giải đấu này cho Real.

    Con số
    Nếu bảo toàn cách biệt trước Lionel Messi (41 bàn), Cristiano Ronaldo (45) sẽ giành danh hiệu Pichichi thứ 4 trong sự nghiệp, bằng Ferenc Puskas.
    Ronaldo đã ghi 6 trong tổng số 8 bàn thắng gần nhất của Real ở mọi mặt trận.
    Với cú hat-trick trước Espanyol, Ronaldo đã có 222 bàn ở La Liga và vượt Quini (219) để leo lên thứ 7 trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất giải đấu.
    31 Với 31 lần dọn cỗ, Karim Benzema chính là cầu thủ kiến tạo nhiều nhất cho Ronaldo kể từ khi CR7 đến Real Madrid.

    Pepe “nhắc nhở” Ronaldo
    Sau khi lập hat-trick trong trận thắng Espanyol 4-1, Cristiano Ronaldo đã không giấu được niềm vui mà không biết rằng Barca đã chính thức vô địch La Liga. Chính vì không biết, CR7 đã tỏ ra rất phấn khích, liên tục nở nụ cười và vẫy tay chào các CĐV Real Madrid. Kết quả, trung vệ Pepe đã phải đến thông báo tin Barca đã vô địch với Ronaldo và nhắc nhở cầu thủ đồng hương nên “hạn chế sự sung sướng” của mình.


    CỰU DANH THỦ MANOLO SANCHIS: “Real vẫn cần Ronaldo”
    Trước những ý kiến chỉ trích Cristiano Ronaldo, cựu thủ quân Manolo Sanchis (ảnh) của Real Madrid đã đứng ra bảo vệ cầu thủ Bồ Đào Nha. Phát biểu trên tờ Marca, cựu danh thủ này nhận định: “Tôi nghĩ sẽ hơi bất công nếu chĩa mũi dùi vào Ronaldo, bất kể đội bóng không vô địch. Với 45 bàn ở La Liga mùa này, cậu ấy rõ ràng rất quan trọng với Real Madrid”. Ngoài ra, Sanchis cũng tỏ ra lạc quan trước thông tin David de Gea sắp cập bến Bernabeu.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội