Bóng Đá Plus trên MXH

Ronaldo tới Barca: Hoang đường hay thực tế?
Lý Nam • 15:17 ngày 15/11/2014
Joan Laporta, cựu chủ tịch Barca và ứng viên sáng giá tái đắc cử vị trí này không giấu giếm mơ ước đưa Cristiano Ronaldo về Nou Camp, nhưng nhiệm vụ đó xem chừng không hề đơn giản.
    Chưa từng có mối liên hệ nào giữa siêu sao của Real Madrid và đối thủ truyền kiếp Barca trước đây, nhưng ngay khi Laporta trở thành ứng viên cho chiếc ghế hiện Josep Bartomeu đang ngồi, khả năng CR7 gia nhập Barca đã được đề cập.

    Câu chuyện được “thêm mắm thêm muối” kể từ bữa trưa chung giữa Laporta và người đại diện nổi tiếng của Ronaldo, Jorge Mendes diễn ra hôm thứ Năm vừa qua. Theo đài phát thanh Cadena Ser một mực khẳng định, thì nội dung cuộc trò chuyện trong bữa ăn chỉ xoay quanh thương vụ chuyển nhượng tiền đạo người Bồ.

    Lúc này, Laporta đang dẫn đầu cuộc đua giành lại chiếc ghế chủ tịch Blaugrana. Ông đã có 33,8% phiếu bầu, trong khi Agusti Benedito có 23,9%. Chủ tịch đương nhiệm Bartomeu chỉ có 17,9%, còn lại là những phiếu bầu chưa được quyết định.

    Thực ra, trước mỗi cuộc bầu cử chủ tịch Barca luôn xuất hiện tin đồn về những mục tiêu các ứng viên muốn hoàn thành sau khi đắc cử. Lần này, ngoài tin chuyển nhượng liên quan tới Ronaldo, Laporta còn được cho là sẽ đưa Jose Mourinho về dẫn dắt đội bóng.

    Mourinho sẽ tái ngộ Ronaldo tại Nou Camp?

    Hồi năm 2003, hẳn ai cũng còn nhớ vị chính trị gia 52 tuổi này từng hứa hẹn sẽ mang David Beckham về Nou Camp, nhưng rốt cuộc tiền vệ người Anh lại bị Real Madrid “nẫng” mất.

    Đề cập đến những tên tuổi lớn, đó là cách làm đầy hiệu quả mọi ứng viên cho chức chủ tịch gây sự chú ý, cũng như gây ấn tượng với đám đông. Ngay cả khi mục tiêu chuyển nhượng ấy là không hề thực tế.

    Hãy giả sử Laporta thực sự nghiêm túc với ý định chiêu mộ Ronaldo. Vậy những khó khăn nào ông sẽ phải đối mặt nếu muốn hoàn tất mục tiêu này?

    Đầu tiên, hiển nhiên là “tiền đâu”, tức chi phí chuyển nhượng. Real Madrid có thể cân nhắc để Ronaldo trở lại M.U với mức giá không quá “chát”, nhưng với Barca, họ không đời nào chấp nhận điều tương tự. Muốn có CR7, cách duy nhất là Blaugrana phải đáp ứng mức phí giải phóng hợp đồng của anh (mà theo lời Mendes là lên tới 1 tỉ euro!).

    Laporta có xoay sở đủ... 1 tỷ euro mua Ronaldo?

    Nhưng ngay cả trong trường hợp đội bóng xứ Catalunya đã qua được vòng “chi phí” để đến vòng “thỏa thuận cá nhân”, họ cũng sẽ phải trưng được ra cho Ronaldo một lý do đủ sức nặng để thuyết phục anh rời Madrid. Bởi lúc này, Real thậm chí còn đang xếp cao hơn Barca tại La Liga, đang là ĐKVĐ Champions League. Chẳng có lý do gì khiến CR7 phải trở thành “Judas” của thủ đô Tây Ban Nha, và đập nát hình tượng lừng lẫy anh đã xây dựng trong mắt các Madridista.

    Hiển nhiên, một điều không thể không nhắc đến, đó là mối quan hệ “kình địch” giữa Lionel Messi và Ronaldo. Ít ra thì theo những hé lộ từ truyền thông, họ thực sự không ưa gì nhau, và sẽ chẳng đời nào có chuyện họ chịu phối hợp với nhau trên sân cỏ, trong cùng một sắc áo.

    Nếu có một lý do nào đó cho mức độ khả thi của thương vụ này, nó sẽ chỉ đến từ nhà tài trợ. Nike hiện đang ký hợp đồng với Ronaldo, và đồng thời là Barca. Hãng thể thao khổng lồ này sẽ sẵn sàng hỗ trợ tài chính vô điều kiện để hiện thực hóa vụ chuyển nhượng “điên rồ” này.

    Tóm lại, ngay cả khi Laporta thực sự nghiêm túc với mục tiêu Ronaldo, ngay cả khi Barca có đủ tiềm lực tài chính để đáp ứng mức phí giải phóng hợp đồng không tưởng, vẫn còn quá nhiều rào cản ngăn không cho CR7 cập bến Nou Camp.

    Barca có cơ hội sở hữu Ronaldo từ năm 2003
    Năm 2003, tức là cùng năm Barca có ý định ký hợp đồng với Beckham, họ cũng có cơ hội sở hữu Ronaldo từ Sporting Lisbon, nhưng rồi Ricardo Quaresma lại là người được lựa chọn. “Chúng tôi có thể mua cậu ấy với giá thấp hơn mức mà M.U bỏ ra. Nhưng khi đó, chúng tôi vừa ký hợp đồng với Ronaldinho, Quaresma và Rafael Marquez nên không còn dư dả cho một thương vụ nữa”, Laporta tiếc nuối kể.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội