Bóng Đá Plus trên MXH

Ronaldo và cái dớp Bóng vàng
Hồ Phương • 06:26 ngày 09/02/2015
90 phút thi đấu, 1 cú sút, 2 đường căng ngang, 3 lần phạm lỗi và 0 bàn thắng. Đó rõ ràng không phải điều mà các CĐV Real Madrid chờ đợi ở Cristiano Ronaldo, cầu thủ đang một lần nữa phải nếm trải hội chứng “hậu Quả bóng vàng FIFA”...
    CR7 KHÔNG PHẢI “ĐẤNG CỨU THẾ”
    Người Madrid từng vui mừng khôn xiết khi Ronaldo chỉ bị treo giò 2 trận sau những pha hành hung Edimar và Crespo trong trận gặp Cordoba. Niềm vui ấy càng được nhân lên khi Real Madrid toàn thắng 2 trận vắng CR7, để bước vào trận derby Madrid với khoảng cách 4 điểm hơn Barca và 7 điểm hơn đối thủ cùng thành phố, Atletico. Nhưng điều mà họ không thể lường trước, là việc cả Sergio Ramos lẫn James Rodriguez cùng chấn thương, còn Marcelo dính án treo giò.

    VIDEO: Atletico Madrid 4-0 Real Madrid

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Mất tuyển thủ Tây Ban Nha và hậu vệ trái người Brazil, hàng thủ vốn không chắc chắn gì cho lắm của Real Madrid đã bị các tiền đạo của Atletico xé nát. Không James, lối chơi của Los Blancos cũng mất đi tính sáng tạo và trở nên đơn điệu. Mà khi cả cỗ máy có vấn đề, một mình Cristiano Ronaldo không thể thủ vai Đấng cứu thế. Ngược lại, anh đã phải trở thành nhân chứng cho một trong những thất bại nhục nhã nhất của Kền kền trắng trong lịch sử derby.

    CÁI DỚP “BÓNG VÀNG”
    Sau trận thua tệ hại ấy, Ronaldo vẫn tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 30 như kế hoạch, với 150 vị khách tham dự tại nhà hàng Zalacain ở khu La Finca. Nhưng dù vẫn mỉm cười trong buổi lễ hoành tráng có màn trình diễn của nghệ sĩ người Colombia, Kevin Roldan cùng sự góp mặt của một vài đồng đội Real Madrid, đây có lẽ là một trong những tiệc sinh nhật buồn nhất của CR7. Phần vì dư vị của thất bại, phần vì màn trình diễn thất vọng của chính anh kể từ khi hoàn tất cú hat-trick Quả bóng vàng.


    Thậm chí, nó gần như đã trở thành một “hội chứng”, khi cứ sau mỗi lần được tôn vinh, cầu thủ Bồ Đào Nha lại sa sút. Phong độ của anh trước và sau khi giành Quả bóng vàng đầu tiên trong màu áo Man United năm 2008 là hoàn toàn trái ngược: từ 9 bàn trong 17 trận tụt xuống 1 bàn trong 10 trận tiếp theo. Điều này cũng diễn ra khi Ronaldo giành Quả bóng vàng FIFA năm 2013. Anh tới dự Gala với hiệu suất ghi bàn khủng khiếp 1,21 bàn/trận, nhưng con số này sau đó tụt xuống 0,63 bàn/trận, chưa kể CR7 còn phải nhận thẻ đỏ kèm án treo giò 3 trận vì gây hấn với Gurpegui và Iturraspe trong trận hòa Bilbao ngày 2/2/2014.

    Kịch bản tương tự đang tái diễn, sau khi Ronaldo hoàn tất cú hat-trick Quả bóng vàng hồi đầu năm. Cầu thủ Bồ Đào Nha từng chứng tỏ anh là lựa chọn không thể xác đáng hơn cho danh hiệu này khi ghi 33 bàn trong 28 trận đầu mùa (1,18 bàn/trận). Nhưng tính từ lễ trao giải ở Zurich (12/1) đến nay, Ronaldo chỉ ghi thêm 3 bàn. Chưa kể, anh còn tiếp tục nhận thẻ đỏ vì sự cố trong trận gặp Cordoba. 

    Khi trở lại, CR7 cũng không thể cứu đội nhà thoát khỏi thất bại nhục nhã trước Atletico. Để rồi sau trận, người ta bắt đầu chế khuôn miệng tròn vo khi Ronaldo hét lên lúc nhận Quả bóng vàng FIFA 2014 thành... số 0 trong tỷ số thua 0-4 tại Vicente Calderon.

    Dớp “bóng vàng” quả là đáng sợ, nhưng giờ thì Real Madrid cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ Ronaldo vượt qua khủng hoảng. Và cũng chỉ hy vọng, khi đó vẫn chưa phải là quá muộn.

    Ronaldo bị khiêu khích
    Ronaldo đã trải qua một trong những trận đấu khó khăn nhất sự nghiệp tại Vicente Calderon, khi liên tục bị CĐV Atletico khiêu khích. Không chỉ đồng thanh hô “Messi, Messi” để chọc tức CR7, đám đông này còn liên tục huýt sáo và la ó mỗi lần anh chạm bóng.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội