Bóng Đá Plus trên MXH

Sai lầm của Barca giúp Real đầy khí thế trở lại cuộc đua vô địch
Quang Hoà • 12:27 ngày 12/04/2015
Chức vô địch La Liga 2014/15 hóa ra chưa gần Barcelona như nhiều người tưởng. Với trận hòa 2-2 lãng nhách trên sân của Sevilla vào đêm qua, thầy trò HLV Luis Enrique sẽ phải chiến đấu vất vả hơn trong phần còn lại mùa giải để giữ vững ngôi đầu BXH.
    Đáng ra, mọi chuyện đã chẳng đến nỗi phức tạp nếu đội bóng xứ Catalan không đánh rơi 2 điểm cực kỳ đáng tiếc tại Sanchez Pizjuan. Vẫn biết sân nhà là điểm tựa vững chắc của Sevilla (tại đây họ đã bất bại trong suốt hơn 1 năm), nhưng Barca đã phần nào cho thấy làm khách tại Sanchez Pizjuan không phải là thử thách quá lớn.

    VIDEO: Sevilla 2-2 Barca

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Bằng chứng là chỉ sau 30 phút bóng lăn, Lionel Messi và Neymar đã lập 2 siêu phẩm giúp Barca tạo ra được cách biệt có thể nói là an toàn. Vậy mà các vị khách lại không thể bảo toàn được lợi thế và chỉ có thể ra về với vỏn vẹn 1 điểm.

    Đây thực sự là kết quả đáng buồn bởi đêm qua Barca đã chơi áp đảo và có rất nhiều cơ hội gia tăng cách biệt (họ cầm bóng 70% và tung ra đến 17 cú dứt điểm, nhiều hơn đội chủ nhà 5 lần). Đáng tiếc, tiền đạo Luis Suarez lại bỏ lỡ ba tình huống rất ngon ăn, còn thủ thành Claudio Bravo thì để để lọt lưới sau cú sút rất xa của Ever Banega (38’). 

    Barca giờ chỉ còn hơn Real có 2 điểm

    Ngoài Suarez, trong danh sách các “tội đồ” của Barca ở trận đấu vừa rồi còn có cả trung vệ Gerard Pique và HLV Luis Enrique. Nếu như Pique chơi quá thiếu tập trung trong tình huống Antonio Reyes chuyền bóng cho Kevin Gameiro ghi bàn gỡ hòa 2-2 (84’), thì vị thuyền trưởng của Barca lại mắc sai lầm khi quyết định rút Neymar ra khỏi sân và thay thế bằng tiền vệ lão tướng Xavi.

    Đúng là tuyến giữa của Barca cần giành lại quyền kiểm soát bóng và chơi bình tĩnh hơn, song HLV Enrique vẫn không nên thay Neymar đang hoạt động rất xông xáo và hiệu quả. Khi chân sút người Brazil rời sân, Sevilla không còn phải chịu sức ép lớn như trước. Kết quả là họ đã vùng lên dữ dội và tìm được bàn gỡ quý giá vào thời điểm Barca không còn nhiều thời gian để tái lập ưu thế dẫn bàn.

    Vấn đề với Barca là dường như HLV Enrique của họ vẫn chưa nhận thấy những mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Bình luận về tình huống Neymar tỏ thái độ bất mãn khi rời sân, nhà cầm quân này chia sẻ: “Tôi không bận tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt như thế mà chỉ muốn đội nhà giành chiến thắng mà thôi. Lúc này Barca vẫn đang là đội dẫn đầu La Liga. Cả đội tin rằng chúng tôi có thể đá tốt hơn trong những trận đấu tới”.

    Suarez (trái) bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội rõ ràng

    HLV Enrique không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt, nhưng có lẽ ông cũng nên biết những thứ nhỏ nhặt đôi khi lại có thể quyết định đến cả chức vô địch La Liga. Với việc khoảng cách về mặt điểm số giữa Barca và Real đã được rút ngắn từ 4 xuống chỉ còn 2 sau vòng đấu vừa rồi (75 so với 73), vẫn còn quá sớm để nói chức vô địch đã nằm chắc trong tay thầy trò HLV Enrique khi mùa giải còn 7 vòng nữa mới kết thúc.

    Nên nhớ, Real đang có thành tích đối đầu tốt hơn Barca (thắng 3-1 ở Bernabeu, thua 1-2 tại Nou Camp). Như vậy có nghĩa nếu 2 đội kết thúc mùa giải với số điểm bằng nhau thì không phải Barca mà Real mới là đội lên ngôi vô địch. Tất nhiên Barca vẫn đang nắm quyền tự quyết trong tay, nhưng trận hòa vừa rồi có lẽ cũng ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của toàn đội (hoặc chí ít là với cá nhân tiền đạo Neymar). 

    Trong bối cảnh Barca bắt đầu bộc lộ những hạn chế, còn Real lại thắng như chẻ tre ngay cả khi họ không có được lực lượng mạnh nhất, có thể khẳng định cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga đang thực sự rất đáng xem. Khi cuộc đua lại một lần nữa trở nên rộng mở, chỉ cần một cú sảy chân thì cái giá mà Barca hay Real phải trả có thể sẽ cực kỳ đắt.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội