Do Carles Perez bất ngờ dính chấn thương, Fati dù còn rất trẻ đã được gọi vào ĐT U21 Tây Ban Nha hôm 11/10. Ở trận U21 Tây Ban Nha đánh bại U21 Montenegro 2-0 trên sân khách vào đêm qua (vòng loại U21 châu Âu), Fati chỉ vào sân để đá thay cho Cucurella từ phút 80, nhưng chừng đó cũng đủ giúp anh cán cột mốc lịch sử.
Với 10 phút xuất hiện ở trận đấu vừa qua, Fati đã trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 thi đấu cho ĐT U21 Tây Ban Nha sau Bojan Krkic. Được biết, trước đây Krkic từng lập kỷ lục khi được khoác áo ĐT U21 Tây Ban Nha lúc mới 16 tuổi 9 tháng 8 ngày, tức là trẻ hơn Fati 68 ngày.
Fati hiện mang cả quốc tịch Guinea-Bissau lẫn Bồ Đào Nha. Anh mới hoàn tất thủ tục nhập tịch Tây Ban Nha hôm thứ Năm tuần trước. LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) chỉ chờ Fati đạt đủ điều kiện là sẽ cho anh cơ hội góp mặt ở giải U17 thế giới diễn ra trên đất Brazil từ ngày 26/10 tới ngày 17/11 tới. Trước đó, chính bản thân tài năng trẻ của Barca đã bày tỏ mong muốn được cống hiến cho ĐT U17 Tây Ban Nha.
Trong trường hợp Fati được dự giải trẻ thế giới, anh sẽ có thể bỏ lỡ 5 trận đấu tại La Liga (Barca chạm trán Eibar, Real Madrid, Valladolid, Levante và Celta Vigo) tùy tình hình U17 Tây Ban Nha thi đấu thành công đến đâu. Đó là chưa kể 2 màn đối đầu giữa gã khổng lồ xứ Catalan và Slavia Prague ở vòng bảng Champions League.