Bóng Đá Plus trên MXH

Sau NHM, đến lượt báo nhà cũng "đánh" Barca
Bình Khang • 14:53 ngày 19/05/2014
Với việc lần đầu trắng tay trong một thập kỷ qua, Barca trở thành mục tiêu ném đá của NHM và cả báo chí. Tờ Sport, một tờ nổi tiếng thân Barca, vừa đăng một bài bình luận bày tỏ sự thất vọng của “barcelonismo” và đòi hỏi một cuộc thay đổi từ trên xuống dưới.
    Tổng Biên tập Josep Maria Casanovas:
    Bất lực, thất vọng và thất bại

    Bất lực, thất vọng và thất bại, đó là ba từ để định nghĩa mùa bóng này của Barca và trận “chung kết” La Liga mới đây. Bất lực vì sau khi dẫn trước bằng một bàn thắng tuyệt vời, các cầu thủ áo đỏ-xanh đã không biết cách vượt qua một Atletico chơi bóng với niềm tự hào và lòng dũng cảm. Thất vọng bởi vì đội bóng này là hình ảnh của sự sa sút và đánh dấu sự kết thúc của một chu kỳ. Thất bại bởi vì họ không chỉ đánh mất mà còn không xứng đáng để có một danh hiệu nào.

    Đây là ký sự của một cái chết đã được báo trước, là bức chân dung của một đội bóng không có bóng đá, không có sức mạnh, không có giải pháp chiến thuật, không có HLV và không có cả Messi, để rồi tất cả rơi xuống đáy giếng. La Liga đã cho Barca ba cơ hội để giữ lại ngôi vương nhưng họ đã không tận dụng được một cơ hội nào. Đêm thứ Bảy vừa qua, Barca đã gặp rất nhiều thuận lợi khi Diego Costa và Arda Turan dính chấn thương, và Alexis Sanchez còn đưa đội bóng vươn lên trước, nhưng họ đã không thể ghi thêm một bàn thắng nữa trong suốt hiệp hai. Điều hay nhất là phản ứng của khán giả sân Camp Nou, khi tất cả vỗ tay chào mừng nhà vô địch mới và hô vang “Atleti, Atleti”.



    Muốn và không thể.. Tất cả những lời hứa của các cầu thủ đã bị cuốn theo chiều gió. Câu khẩu hiệi “ Pit i collons” (dũng cảm lên) chỉ được thực hiện bởi các cầu thủ của Atletico chứ không phải các barcelonistas. Atletico là nhà vô địch xứng đáng vì họ chứng tỏ có thể chiến thắng bằng lao động, niềm tin và tinh thần tranh đấu. El Cholo lại thắng Tata trên băng ghế chỉ đạo. Cú đấm mà Barca định tạo ra qua việc tái ký hợp đồng với Messi đã không xuất hiện. Neymar thi đấu hơn nửa giờ, nhưng không trở thành nhân vật chính. Điều tồi tệ là cảm giác “muốn mà không được”. Điều xảy ra ở trận gặp Elche đã lặp lại...

    Điều lo ngại là công cuộc tái thiết và đổi mới lại nằm trong tay GĐTT Andoni Zubizarreta, người đã tuyên bố “chúng tôi không sai lầm gì cả”. Thật đáng tiếc là cả chủ tịch và GĐTT của Barca đều không biết tự phê bình. Việc thừa nhận các mục tiêu không được thực hiện chỉ là một cách nói “nửa sự thật”. Không giành được một danh hiệu nào, đối với các CĐV rõ ràng là một thất bại và một đòn đau.

    Chủ nhiệm Joan Vehils:
    Thời của những thay đổi

    Khi một đội bóng như Barca kết thúc mùa bóng mà không có một danh hiệu nào, thì đó là một thất bại. Không Cúp Nhà vua, không Liga và thua ngay từ vòng tứ kết Champions League, với một lối chơi bất định và thiếu thể lực là minh chứng cho sự yếu kém. Các culé có thể tiếp tục chỉ trích tại sao đội bóng lại không mua về một trung vệ, xem xét hiệu quả thi đấu của Neymar hoặc tranh luận Pinto có xứng là thủ môn thứ hai của Barca hay không, nhưng điều quan trọng nhất hiện nay là đòi hỏi trách nhiệm từ các nhà quản lý thể thao và hơn cả là những gì họ sẽ làm sắp tới.



    Sai lầm một lần đã là nghiêm trọng, nhưng lặp lại nó lần thứ hai sẽ là một thảm họa. Hôm qua, chủ tịch Bartomeu đã cam kết thực hiện một cuộc thay đổi sâu sắc. Chúng ta hãy chờ xem lời hứa sẽ được hoàn thành như thế nào hay lại nửa vời như trước. Cần phải mua sắm một cách chính xác, cả bán cũng thế. Và cần phải khôi phục cả Messi nữa. Ngày thứ sáu vừa qua, CLB đã cải thiện hợp đồng cho La Pulga, nhưng hiệu quả của anh thì vẫn ở dưới mức chúng ta thường thấy. Hy vọng đây chỉ là một sự giảm sút nhất thời và không liên quan gì đến World Cup... Và rõ ràng, Barca là đội bóng quá tầm với khả năng dẫn dắt của Tata. Dẫu sao, Martino đã cư xử như một Quý ông cho đến phút cuối cùng.

    Phó TBT Joan M' Batlle:
    Còn những chiếc ghế của lãnh đạo thì sao ?

    Mùa bóng vừa kết thúc cho thấy năm tháng và tuổi tác không tha cho môt ai. Rất nhiều cầu thủ của Barca đã đánh mất tham vọng giành được tất cả trong những năm qua và họ không còn chỗ đứng trong một đội bóng chủ lực như Barca. Họ cần làm theo tấm gương của Puyol để tạo điều kiện cho sự thay đổi thế hệ. Barca không phải là một ONG (tổ chức phi chính phủ) và không thể duy trì một biên chế chỉ vì những kỷ niệm về những gì đã giành được.



    Chính vì thế, BLĐ và GĐTT là những thủ phạm lớn của sự thất bai. Họ đã muốn tránh những quyết định khó khăn và tiếp tục nhìn xuống rốn mình dù đòi hỏi thay đổi đã rõ ràng. Phải có một ai đó đứng ra xây dựng một đội bóng mới. Giới chóp bu của Barca đã sai lầm, bắt đầu từ chủ tịch Sandro Rosell, người đã bỏ cuộc ngay từ khi vấp phải khó khăn đầu tiên, trong khi những người kế nhiệm chẳng một ai muốn chấp nhận mình cũng sai lầm.

    Thất bại rõ ràng, nhưng lãnh đạo duy nhất ra đi sẽ là Tata Martino, một HLV trung thực nhưng Barca với ông là một CLB quá tầm. Đúng ra, phải có một số người khác nữa ra đi. Nhưng tôi sợ những sự thay đổi mà chủ tịch Bartomeu vừa hứa chỉ dừng lại ở phòng thay đồ. Khán đài danh dự và các văn phòng của Barca sẽ chẳng làm sao cả. Thật đáng thất vọng. Nhưng thực tế vẫn sẽ là như thế!
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay