Bóng Đá Plus trên MXH

Sevilla, kẻ thách thức ngôi vương
HỒ ĐẮC • 07:10 ngày 09/10/2018
La Liga 2018/19 đang diễn ra rất kịch tính sau 8 vòng đấu. Sevilla vừa thổi vào giải đấu luồng gió mới, bằng việc đánh bại Celta Vigo, qua đó giành lấy ngôi đầu bảng từ tay ĐKVĐ Barca. Trong khi đó, ứng viên vô địch Real Madrid đã bị hất văng khỏi Top 3.
    Mấy năm gần đây, cuộc đua tới chức vô địch La Liga gần như chỉ là màn “so găng” tay đôi giữa Barca và Real. Nhưng ở mùa giải này, bất ngờ liên tục xảy ra. Những cú vấp ngã giống như phản ứng dây chuyền của 2 gã khổng lồ nói trên khiến cục diện La Liga thay đổi. Sau vòng đấu thứ 8, Sevilla đã vươn lên giành ngôi đầu bảng từ tay ĐKVĐ Barca.

    Cuối tuần vừa qua, Sevilla đã tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để đánh bại Celta Vigo với tỉ số 2-1 nhờ các pha lập công của Pablo Sarabia và Ben Yedder. Với kết quả đó, đội bóng xứ Andalucia vươn lên vị trí số 1 tại La Liga, hơn 2 đội xếp ngay sau là Barca và Atletico 1 điểm. Còn với 2 điểm kém Sevilla, Real tạm thời bị hất khỏi Top 3.

    Sevilla đang thăng hoa với chuỗi 4 trận toàn thắng, tính cả trận thắng 2-1 trước Celta Vigo mới đây. Trong đó, ở vòng 6, thầy trò HLV Pablo Machin còn gây sốc bằng việc đánh bại chính Real 3 bàn không gỡ. Trong chuỗi 4 trận đấu đó, hàng công của đội bóng xứ Andalucia đều ghi ít nhất 2 bàn mỗi trận, trong đó có màn vùi dập Levante tới 6-2 ở vòng 5.

    Dưới sự dẫn dắt của HLV Pablo Machin, Sevilla đang chơi tấn công thăng hoa. Sau 8 vòng đấu, họ đã 18 lần sút tung lưới đối phương và là đội có hàng công mạnh thứ 2 tại La Liga mùa này, sau Barca (19 bàn). Ông Pablo Machin đã tạo ra được “song sát” đủ sức làm đối trọng với các đại gia như Barca, Real hay Atletico trong cuộc đua tới chức vô địch. Đó là tân binh Andre Silva (7 bàn) và Ben Yedder (5 bàn).


    Việc Sevilla vươn lên giành ngôi đầu bảng như một luồng gió mới thổi vào La Liga. Điều đó cho thấy, giải bóng đá xứ sở bò tót không còn nhàm chán với cuộc đua song mã giữa Barca và Real, với Atletico thỉnh thoảng đóng vai trò kẻ phá đám.

    Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, dù mất một loạt trụ cột như trung vệ Clement Lenglet (sang Barca), các tiền vệ Steven N’zonzi (Roma) và Joaquin Correa (Lazio)…, nhưng bù lại Sevilla có những sự bổ sung rất đáng kể, như thủ môn Tomas Vaclik (từ Basel), hậu vệ Aleix Vidal (Barca), đặc biệt là tiền đạo Andre Silva (mượn từ Milan)…

    Với lực lượng khá hùng hậu, Sevilla được kỳ vọng sẽ làm nên một cuộc lật đổ ở La Liga mùa này, chứ không chỉ dừng ở mức hiện tượng. Cục diện giải đấu năm nay sau 8 vòng đấu làm không ít người liên tưởng đến mùa giải 2013/14. Đó là mùa bóng mà Atletico đã chấm dứt sự luân phiên thống trị của Barca và Real bằng chức vô địch La Liga đầy thuyết phục.

    16 - Ở mùa trước, Sevilla cũng có 16 điểm sau 8 vòng đấu giống như ở mùa này. Tuy nhiên, đội bóng xứ Andalucia khi đó chỉ xếp ở vị trí thứ 5, lần lượt sau Barca, Valencia, Real và Atletico. Cùng thời điểm này năm ngoái, Barca đang dẫn đầu La Liga với 22 điểm, sau thành tích thắng 7 và hòa 1 trận.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội