Bóng Đá Plus trên MXH

Tại sao lại sa thải Valverde khi Barca đã thua 'đẹp'?
BÙI HUY (lược dịch) • 08:57 ngày 13/01/2020
Barca để thua ngược Atletico ở bán kết Siêu Cúp Tây Ban Nha mới đây, song thất bại này không giống cách mà họ sụp đổ tại Rome và Liverpool ở Champions League 2 năm về trước...

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH La Liga

    “Những gì xảy ra tại Rome là lỗi của chúng ta, không của ai cả. Đừng để điều đó xảy ra lần nữa”, Messi từng nhắc như vậy vài phút trước khi Barca gặp lại Liverpool ở lượt về bán kết Champions League mùa trước. Hai giờ sau, anh phải cúi mặt rời Anfield với bảng tỷ số 4-0 nghiêng về phía Liverpool. Mùa thứ hai liên tiếp Barca bị loại tại Champions League sau khi đã thắng đậm ở lượt đi.

    Nỗi đau đó không dễ nguôi ngoai. “Thật sự nó vẫn còn đó”, Messi thừa nhận chỉ mới hồi đầu tháng 12/2019. Và “nó vẫn còn đó” vào đêm thứ Năm vừa rồi, có thể không phải trước hay trong trận, mà sau khi trận đấu kết thúc. 

    Ác mộng lại xảy ra với Barca. Nó đã diễn ra tại Liverpool và Roma và giờ là tại Saudi Arabia, ngay giữa sa mạc, nó cũng không buông tha họ. Barca đã dẫn trước 2-1 nhờ công của Messi và Griezmann. Sau đó, Messi lại ghi bàn và Pique cũng ghi bàn, nhưng đều bị VAR từ chối. Để rồi chỉ trong vòng 5 phút cuối (từ 81 đến 86), họ phải nhận 2 đòn giáng chết người và thua ngược 2-3.

    Một lần nữa Barca bị ngược dòng ở một trận đấu cúp sau khi tưởng như đã cầm chắc chiến thắng. Số ít CĐV Barca trên SVĐ King Abdullah đã không buông tha HLV Valverde khi cố tìm một vài tấm bìa để viết lên dòng chữ “Valverde cút đi” để giương lên. 

    Atltico ăn mừng chiến thắng trước Barca

    Không chỉ CĐV, các quan chức cũng muốn HLV Valverde bị sa thải, thậm chí cả những người lau dọn tại sân Nou Camp như nhiều thông tin cho biết. Chỉ các cầu thủ Barca vẫn bảo vệ ông thầy của mình. 

    Nhưng thất bại trước Atletico không giống như 2 trận thua tại Rome và Liverpool, Barca đã chơi một trận đấu “hơn cả Barca” so với những năm gần đây. Họ gần như không cho đối thủ chơi bóng trong phần lớn thời gian trận đấu và thực tế đã có 4 lần chọc thủng lưới đoàn quân sắt đá của HLV Diego Simeone, cho đến khoảng 8 phút cuối trận. 

    Messi từng thừa nhận sau trận đấu rằng: “Chúng tôi chỉ sợ rằng mình không còn chơi như cách chúng tôi từng mong muốn”. Nhưng đó là anh đang nói về khoảng thời gian những tháng trước đó của đội bóng, không phải trận đấu này. Thậm chí hơn 80 phút đầu trận thua Atletico vừa rồi còn được Messi ví là “con đường để theo đuổi” và đó là một màn trình diễn thật đáng nhớ. 

    Trận thua Atletico tại bán kết Siêu Cúp Tây Ban Nha tất nhiên vẫn rất nặng nề và cũng rất ám ảnh, song nó không hề giống như cách Barca sụp đổ tại Liverpool hay Rome trước đây.

    XEM THÊM

    Real 0-0 (pen 4-1) Atletico: Thắng bằng đấu súng, Zidane lại gieo sầu cho Simeone

    Malaga sa thải HLV vì để lộ clip đen

    Valverde có thể thành HLV đầu tiên bị Barca sa thải sau 17 năm

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội