Bóng Đá Plus trên MXH

Thấy gì từ sự sa sút của Barcelona? Đừng là nô lệ của những con số
Kinh Kha • 09:05 ngày 23/04/2016
Sau khi bất ngờ thua liền 3 trận, Barcelona trút cơn thịnh nộ vào đội chủ nhà Deportivo, bằng một tỷ số cũng bất ngờ không kém (8-0). Rút cuộc, chuỗi trận kỳ lạ của Barcelona trong suốt tháng qua nói lên điều gì?
    MỌI CHUYỆN ĐỀU CÓ THỂ XẢY RA

    Trong suốt 1 tháng, bộ ba “MSN” tức Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar chỉ ghi cho Barcelona tổng cộng 4 bàn, trên mọi đấu trường. Bây giờ, họ chỉ cần 71 phút (từ 11’ đến 81’) để cùng nhau ghi 6 bàn, góp 5 đường chuyền thành bàn, giúp Barca thắng đậm 8-0 trên sân Deportivo.

    Điều đáng nói không chỉ là những kết quả đơn thuần. “MSN” tỏa sáng trong hoàn cảnh chính họ đang bị cho là nguyên nhân dẫn đến chuỗi trận thảm hại ngay trước đó. Barcelona đang ở vào thời điểm kém nhất về mặt phong độ, trong hơn chục năm. Chỉ cần không để mất thêm điểm nào đã là tốt đẹp quá rồi, nói gì đến chuyện thắng đậm. 


    Cũng vậy, khi Barcelona thua liền 3 trận và đánh mất khoảng cách 9 điểm so với đội nhì bảng trước đó, đấy không chỉ là kết quả thuần túy. Đấy còn là một hiện tượng kỳ lạ, bởi Barcelona sụp đổ ngay trong giai đoạn mà chính họ đang tỏa sáng rực rỡ, với hàng loạt kỷ lục hào hùng, với cơ hội làm nên kỳ tích bảo vệ thành công “cú ăn ba”.

    Tóm lại, Barcelona thắng hay thua cũng đều là chuyện quá bất ngờ, xảy ra trong hoàn cảnh rất trái ngược với những kết quả ấy. Mọi chuyện đều có thể xảy ra trong bóng đá? Ai cũng có thể nói vậy. Nhưng trên thực tế, người ta ít khi chấp nhận cách lý giải đơn giản ấy. 

    Phải chăng, Deportivo thua đến tan nát ngay trên sân nhà bởi họ đã bị cuốn theo trào lưu phân tích chuỗi trận sa sút của Barcelona, và tiếp cận trận đấu theo những phân tích ấy, hơn là chuẩn bị tinh thần đón tiếp một Barcelona “bình thường”? Tất nhiên, đây cũng chỉ là suy luận đơn thuần, nghĩ sao tùy bạn.

    CÓ ĐÚNG LÀ ENRIQUE SAI LẦM?

    Người ta phân tích rằng “MSN” đã quá mệt mỏi và Barcelona mất liên tiếp 10/12 điểm vì sự kiệt sức của họ. Cơ sở dẫn đến lập luận ấy dĩ nhiên là rất thuyết phục (đây là thời buổi của số liệu thống kê mà). Lập luận tiếp theo: sai lầm tồi tệ trong việc dùng người của HLV Luis Enrique đã khiến Barcelona trả giá quá đắt. 

    Đại khái là “MSN” đã kiệt sức đến mức độ ấy, sao không cho họ nghỉ ngơi ở trận “El Clasico” - trận đấu mở ra chuỗi 3 thất bại liên tiếp ở La Liga, chưa kể Barcelona còn thua Atletico và bị loại ở Champions League? Barcelona quyết ăn thua đủ với Real làm gì, khi mà “El Clasico” ở thời điểm ấy đã bị xem là một cuộc chạm trán vô nghĩa về mặt chuyên môn?


    Vẫn vậy: nghĩ sao tùy bạn. Trên thực tế, khi Barcelona mở tỷ số ở phút 56 trong trận “El Clasico”, khoảng cách giữa họ với đại kình địch Real tăng lên đến 13 điểm. Trận đấu chỉ còn 34 phút, và Barcelona vẫn là đội chủ nhà! Nhưng Real lật ngược tình thế, như mọi người đã biết. 

    Và chỉ thêm 2 vòng nữa, Real rút ngắn cái khoảng cách 13 điểm kia xuống còn 1 điểm. Mọi người chỉ biết rằng “MSN” kiệt sức, chỉ “biết thêm” về quyết định dùng người quá tồi tệ của Enrique, sau chuỗi trận như thế - chứ chẳng ai nói thế lúc Barcelona mở tỷ số vào lưới Real!

    Và bây giờ, lại chính “MSN” tỏa sáng, đè bẹp Deportivo, để ít ra thì cũng giúp Barcelona vượt qua thời điểm cực kỳ khó khăn, gượng dậy mạnh mẽ và vẫn cứ là ứng viên vô địch số 1 ở La Liga.

    NHỮNG BÀI HỌC CÓ THỂ RÚT RA

    Rút cuộc, thể lực vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu trong bóng đá đỉnh cao. Nhìn nhận và phân tích vấn đề ra sao lại là chuyện khác. Ngay cả giới chuyên môn cũng đã bất đồng quan điểm khi họ cùng nhau phân tích thể lực của “MSN”. Thi đấu quá nhiều, hẳn nhiên rồi. 

    Nhưng liệu có thể kết nối cả chuyện tham dự World Cup 2014 và Copa America 2015 với tình trạng kiệt sức của “MSN” trong mùa bóng này? Suy cho cùng, nếu như vấn đề đơn giản, hoặc nhà chuyên môn về thể lực nào cũng nói đúng, giới cầu thủ đã không phải tự tìm chuyên gia thể lực riêng cho mình!


    Nếu Deportivo quả đã đánh giá bộ ba “MSN”... kiệt sức cả rồi, dẫn đến cách chuẩn bị và tiếp cận trận đấu khác hơn so với hoàn cảnh bình thường, thì thua 0-8 chỉ là cái giá hợp lý phải trả. 

    Không thể phủ nhận rằng “MSN” thi đấu quá nhiều và đã mệt mỏi trong giai đoạn này. Điều quan trọng chẳng phải là người ta có nhìn ra điều đó hay không. Ứng phó với thực tế ấy ra sao mới là điều cốt lõi. Bằng không thì sẽ chỉ là nô lệ cho những con số. Báo giới cứ việc bay bổng với những phát hiện hoặc phân tích của họ. Đối đầu với Barcelona thì lại là việc của Deportivo!

    “MSN” còn ghi thêm bao nhiêu bàn?
    Từ ngày 17/12/2015 đến ngày 16/1/2016, bộ ba tiền đạo Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar ghi 16 bàn trên mọi trận địa cho Barcelona. Từ 17/1 đến 16/2, “MSN” ghi 24 bàn. Từ 17/2 đến 18/3, “MSN” ghi 21 bàn. Từ 19/3 đến 17/4, “MSN” ghi... 4 bàn.

    Câu hỏi cuối cùng: từ 18/4 đến 15/5 (ngày kết thúc mùa bóng tại La Liga), “MSN” ghi bao nhiêu bàn? Gần như chắc chắn, câu trả lời sẽ quyết định vị thứ chung cuộc. Họ có 5 trận. Trận đầu tiên đã có kết quả: 6 bàn (trong chiến thắng 8-0).

    Không ai “cày” nhiều như họ
    Trong 12 tháng gần đây, bộ ba tiền đạo Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar thi đấu tổng cộng 16.058 phút cho Barcelona cũng như ĐTQG của họ - nhiều hơn bất cứ bộ ba tấn công nào trong 4 CLB lọt vào bán kết Champions League mùa này. Chọn 3 cầu thủ tấn công thi đấu nhiều nhất ở Bayern Munich, Manchester City, Atletico Madrid và Real Madrid để so sánh, chúng ta có kết quả như sau. “MSN” phải thi đấu nhiều hơn 18% so với hàng công Bayern, 42% so với hàng công Man City, 57% so với hàng công Real và 63% so với hàng công Atletico.

    Riêng trong mùa này, “MSN” đã ra sân tổng cộng 143 lần, trong đó chỉ có đúng 2 trường hợp ra sân từ ghế dự bị (đều của Lionel Messi). Số lần ra sân tổng cộng của bộ ba “BBC” tức Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo bên phía Real Madrid chỉ là 109 lần.

    Chênh lệch giảm đến 444 lần
    Tỷ lệ cược ngôi vô địch La Liga của hãng PaddyPower ngay thời điểm này: 1/Barcelona (4-9), 2/Atletico Madrid (10-3), 3/Real Madrid (4-1).
    Phải đặt 9 mới thắng được 4 nếu chọn cửa Barca và thành công, trong khi chỉ cần đặt 1 cũng đã thắng 4 nếu chọn cửa Real và thành công. Nếu đặt 9 và chọn cửa Atletico thì mức thưởng lên đến 30. Không phải bàn thêm về chênh lệch quá lớn trong tỷ lệ cá cược này.

    Dù sao đi nữa, đấy cũng đã là thay đổi khủng khiếp chỉ trong 1 tháng. Vào giữa tháng 3, tỷ lệ cược ngôi vô địch La Liga của PaddyPower là: 1/Barcelona (1-80), 2/Atletico (20-1), 3/Real Madrid (50-1). Đặt 80 mới thắng được 1 nếu đoán đúng Barcelona vô địch! Cũng khi ấy, nếu đặt 80 vào cửa Real vô địch thì mức thưởng là 4.000.

    Từ chênh lệch đến 4.000 lần giữa hai cửa Barca hoặc Real vô địch, bây giờ chênh lệch “chỉ còn” 9 lần (giảm 444 lần). Cần nhớ: đấy là chênh lệch trong hoàn cảnh Barca chỉ hơn Real 1 điểm trước 4 vòng đấu cuối cùng.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội