Bóng Đá Plus trên MXH

Thấy gì từ trận hòa nhạt nhẽo của Barca?
Bình Khang • 10:05 ngày 25/09/2014
Dù chưa để thua trận nào và cũng chưa bị thủng lưới kể từ đầu mùa bóng tới nay, nhưng Barca đã hai lần thể hiện một khuôn mặt nhạt nhẽo, lần đầu trước APOEL tại Champions League (thắng 1-0) và lần hai là rạng sáng nay, trước Malaga tại La Liga (hòa 0-0).
    HLV Luis Enrique đã cho tới 5 tiền đạo vào sân trong quá trình diễn ra trận đấu tại La Roselada nhưng không một ai tìm được mành lưới của đội chủ nhà, từ lính cũ như Messi, Neymar và Pedro, tới lính mới như Munir và Sandro. Rakitic cũng không còn có những cú sút xa trái phá. Hai trung vệ Pique và Bartra toàn đánh đầu ra ngoài khung thành của Kameni. Không thể giành chiến thắng mà không sút bóng chuẩn xác. Rạng sáng nay, Barca đã quên mất bài học sơ đẳng nhưng cực kỳ quan trọng này.

    VIDEO: Malaga 0-0 Barca

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Nhưng trước tiên phải nói Malaga đã chơi một trận tuyệt vời, không phải trên phương diện đẹp mắt, mà trên phương diện chiến thuật và sự hiệu quả. Cũng không có gì mới vì trước Barca tuyệt đại đa số các cầu thủ đều chơi phòng ngự phản công. Nhưng lối phòng thủ của Malaga trong trận này phải nói là hoàn hảo: trật tự, chiều sâu và bọc lót kịp thời với sự chủ động và sự quyết liệt đủ để dàn sao của Barcelona không tìm ra một khoảng trống nào trong vòng cấm địa. Tất cả các pha lên bóng của đội khách đều bị đánh chặn từ xa và do đó hầu như đội bóng này không có cơ hội nào đáng kể để sút bóng. Malaga xứng đáng được hưởng niềm vui là đội đầu tiên có một trận hòa trước Barca và cản được bước tiến như vũ bão của “gã khổng lồ” xứ Catalunya.

    Messi gần như không có bất cứ cơ hội nào ở trận đấu đêm qua

    Trận hòa trước Malaga làm các khán giả nhớ tới trận thắng chật vật của Barca trước APOEL. Nhưng ít ra lần đó, đội bóng của Luis Enrique còn có quả đánh đầu quyết định của Pique, còn có sự phối hợp ăn ý giữa Messi và Neymar. Lần này, hầu hết các ngôi sao của Barca đều “tắt điện”, kể cả cặp đôi hoàn hảo vừa nêu. Vấn đề nằm ở chỗ, dù tỷ lệ giữ bóng vẫn cao hơn đội chủ nhà, nhưng cả hai tuyến trên của Barca đều chơi không tốt. Iniesta tham lừa bóng, Rakitic hoạt động rộng nhưng với tốc độ chậm nên không tạo ra được bất ngờ và sự đột biến. Messi bị quây chặt, cắt đứt liên lạc với Neymar nên không có những đường chuyền dọn cỗ như ở các trận đấu trước. Tỷ lệ chuyền bóng hỏng, sai địa chỉ và đánh mất bóng đều lớn hơn các trận đấu trước, trong khi tốc độ trậnđấu lại chậm hơn rất nhiều. 

    Luis Enrique cần phải tìm ra nhiều giải pháp tấn công hơn nữa, chứ không nên đơn giản mở biên, tạt cánh, đánh đầu vốn không phải sở trường của các nghệ sỹ barcelonistas hay tập trung quá đông người ở giữa sân nhưng lại thiếu sự di chuyển nhanh và chạy chỗ để tạo khoảng trống, thiếu những đường chọc khe tinh tế, những pha bóng biến ảo, những pha bứt tốc và lừa bóng quả cảm có thể tạo nên các tình huống phạt đền. Sự bế tắc trên hàng công càng làm cho các cules nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của Luis Suarez, vẫn chưa được thi đấu vì “án phạt cắn người”. 

    Một điểm đáng chú ý khác là chính sách xoay tua quá nhiều của Luis Enrique cũng làm cho một số cầu thủ đánh mất quán tính chơi bóng tích cực. Xoay tua là cần thiết nhưng nếu các cầu thủ chính không được chơi đều đều, họ sẽ đánh mất cảm giác chơi bóng, sự ngẫu hứng và sự sáng tạo. Việc cho Neymar, một cầu thủ chơi ăn ý với Messi, ra sân quá sớm trong một trận đấu đang bế tắc cũng gây ra sự tranh cãi trong nhiều dư luận.

    Trọng tài chính khá nương tay với các cầu thủ chủ nhà

    Mặt khác, người cầm còi trận này cũng có vẻ quá nhẹ tay với các hành vi liên tục phạm lỗi của đội chủ nhà. Welington cần phải nhận thẻ đỏ khi bóp mồm Messi (đã từng làm một lần như vậy với La Pulga ở một mùa bóng trước), hay ít ra việc cầu thủ này đạp Pedro cũng phải nhận một thẻ vàng từ phía trọng tài Hernandez.

    Điều đáng ngạc nhiên là hàng thủ của Barca, dù chỉ được tăng cường lực lượng bằng những cầu thủ chưa thuộc hàng khủng, nhưng đã chơi hay hơn hẳn dưới tay của “Lucho”, so với mùa bóng trước, kể cả những người cũ như Pique, Bartra và Mascherano. Thủ môn Claudio Bravo chơi chắc chắn và chưa để thủng lưới một lần nào.

    Chưa có gì đáng báo động với Barca vì đội bóng của Luis Enrique vẫn đứng đầu bảng và đây mới chỉ là trận hòa đầu tiên. Nhưng Real Madrid, đối thủ truyền kiếp của đội bóng xứ Catalunya, sau sự khởi động chậm chạp, đã bắt đầu tăng tốc với sức mạnh khủng khiếp. 
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay