Bóng Đá Plus trên MXH

Thủ môn Fabrice Ondoa: Từ tài năng bị bỏ rơi đến nhà vô địch châu Phi
10:03 ngày 08/02/2017
Chức vô địch của ĐT Cameroon là một bất ngờ khá lớn tại AFCON 2017. Và ở đó thủ thành vô danh Fabrice Ondoa là hiện tượng lớn nhất trong hành trình đăng quang ngai vàng châu Phi của Những chú sư tử bất khuất.
    Fabrice Ondoa vẫn gần như vô danh trước giải vô địch châu Phi 2017. Nhưng hãy lưu ý, thủ thành 21 tuổi này từng là một trong những tài năng sáng giá trong chương trình tìm kiếm ngôi sao châu Phi được sáng lập bởi huyền thoại Samuel Eto’o, có tên “Eto’o Foundation”. Anh được gửi sang lò đào tạo lừng danh La Masia của Barca vào năm 2009. Dẫu vậy, cũng như phần lớn tài năng được phát hiện bởi Eto’o Foundation thời gian gần đây, Ondoa không thể chen chân vào đội một Barca, thậm chí được đến một CLB danh giá nào đó. 

    Ondoa đã mạnh dạn kết thúc 5 năm tu luyện tại La Masia để gia nhập đội bóng hạng Nhì Tây Ban Nha là Gimnastic hồi mùa Hè 2015. Tuy nhiên, với việc có rất ít kinh nghiệm, anh cũng không có nổi một suất bắt chính tại CLB nhỏ bé này, để rồi đã bị đem cho Sevilla B mượn hồi đầu mùa này. Số phận tiếp tục quá khắt khe với chàng thủ thành trẻ tuổi. Ngay cả tại Sevilla B, nhiệm vụ chính của Ondoa cũng chỉ là làm quân xanh trong các buổi tập và đánh bóng băng ghế dự bị trên sân.

    Dẫu vậy, làng túc cầu thế giới đã biết tới anh. Ondoa vừa trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất tại giải vô địch châu Phi 2017 tại Gabon. Có thể khẳng định, chức vô địch của ĐT Cameroon có công rất lớn của Ondoa, in quá đậm dấu ấn của chàng thủ thành có thân hình vạm vỡ và lối bắt bóng rất mạnh mẽ này. 

    Có thể nói, Ondoa là 50% sức mạnh đưa Cameroon lên ngôi vô địch AFCON 2017
    Có thể nói, Ondoa là 50% sức mạnh đưa Cameroon lên ngôi vô địch AFCON 2017

    Ondoa đã khiến hàng loạt chân sút sáng giá nhất của giải đấu phải nản lòng. Ở vòng bảng, chính nhờ sự xuất sắc của anh mà Cameroon cầm chân được Gabon của siêu tiền đạo Pierre Aubameyang 0-0 ở loạt cuối vòng bảng, qua đó loại đội chủ nhà và giúp Cameroon lách qua khe cửa hẹp vào vòng trong. 

    Đến tứ kết, Ondoa tiếp tục là người hùng giúp Cameroon hạ gục Senegal trên chấm luân lưu (hòa 0-0 sau 120 phút thi đấu), mà anh chính là người chặn đứng được quả sút luân lưu quyết định của ngôi sao Sadio Mane. Đến bán kết, Cameroon vẫn không phải nhận bàn thua nào, khi mà anh em nhà Ayew là Jordan và Andre, cũng như cả chân sút cự phách Asamoah Gyan của Ghana đều bất lực trước chàng thủ thành trẻ tuổi và bị bỏ rơi tại châu Âu, để rồi phải chịu thua Cameroon với tỷ số 0-2. Đến trận chung kết, Ondoa cũng chơi rất hay trong chiến thắng 2-1 trước gã khổng lồ Ai Cập.

    Sự xuất sắc của Ondoa đã được ghi nhận khi anh được bầu chọn là Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu. Song nếu chính xác hơn, anh còn xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, vốn thuộc về người đồng đội Christian Bassogog - tiền đạo chỉ ghi được 1 bàn ở giải đấu này.
    Thực ra, với đội tuyển Cameroon, Ondoa đã là cái tên quen thuộc từ khá lâu. Tài năng này gần như là sự lựa chọn số một sau khi thủ thành nổi tiếng Carlos Kamemi không còn được trọng dụng. Tổng cộng anh đã có 28 lần khoác áo ĐTQG. 

    Tuy nhiên, Ondoa anh mới thực sự bước ra ánh sáng thế giới bóng đá đỉnh cao nhờ AFCON 2017. Và anh hoàn toàn có thể có một bước đột phá lớn trong sự nghiệp tại châu Âu trong thời gian tới đây.

    Ondoa tặng danh hiệu cho Eto’o
    Ondoa muốn dành tặng danh hiệu vô địch AFCON 2017 cho Samuel Eto’o, người đưa anh và nhiều cậu bé khó khăn khác đến với bóng đá và cuộc sống tốt hơn. “Tôi gần như đã khóc trong phòng thay đồ sau chức vô địch tại Gabon. Tôi muốn dành tặng chức vô địch này cho anh ấy. Hãy nói với anh ấy như vậy”, Ondoa nói về Eto’o.
    Trần Hòa • 10:03 ngày 08/02/2017

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay