Bóng Đá Plus trên MXH

Tiền rơi vào đầu buộc Atletico Madrid phải đua vô địch
KỲ LÂM • 14:59 ngày 10/08/2024
Julian Alvarez và Conor Gallagher là tiêu điểm trong cuộc chi tiêu 190 triệu euro, khi Atletico Madrid khởi động một cuộc tấn công mới vào thế song mã của Real Madrid - Barcelona tại La Liga. Nhưng chính xác thì tiền của họ đến từ đâu?

    Robin Le Normand và Alexander Sorloth đã gia nhập từ Real Sociedad và Villarreal khiến CĐV choáng váng

    Sau một khởi đầu lặng lẽ chủ yếu để dọn dẹp những cái tên không cần thiết, Atletico đã làm cả thế giới bóng đá choáng váng với hàng loạt bản hợp đồng hấp dẫn. Chỉ vài tuần trước, màn theo đuổi tiền đạo Artem Dovbyk (Girona) của Atletico đã đổ bể, và cầu thủ người Ukraine quyết định gia nhập AS Roma. 

    CĐV Atletico đã cảm thấy thất vọng. Sau một mùa giải 2023/24 tiêu điều, họ được về hứa hẹn một cuộc cách mạng tại Metropolitano, một cuộc đại tu đội hình của HLV Diego Simeone để biến đội bóng thành ứng cử viên vô địch La Liga. Tuy nhiên, khi tháng 7 sắp kết thúc, Atletico vẫn chưa ký hợp đồng với một cầu thủ nào.

    Song chỉ sau 2 tuần, Atletico đột nhiên biến thành đại gia, chỉ gì mua đó. Trung vệ Robin Le Normand và tiền đạo Alexander Sorloth đã gia nhập Atletico từ Sociedad và Villarreal, tiếp theo là tuyển thủ Anh Conor Gallagher và nhà vô địch World Cup 2022, Julian Alvarez. Vậy, Atletico đã làm điều này như thế nào? 

    Việc bị loại khỏi Champions League mùa giải trước đã giáng một đòn mạnh vào Atletico, vì nó thực sự khiến mùa giải của họ sớm kết thúc. Tệ hơn nữa, họ bị loại ở tứ kết, bởi đối thủ "mềm" nhất là Dortmund. Atletico đã được coi là ứng cử viên vô địch, vì họ đã vượt qua á quân Inter năm 2023 ở vòng 1/8.

    Trận tứ kết đã tóm tắt toàn bộ mùa giải của Atletico: ấn tượng trên sân nhà nhưng tệ hại trên sân khách; phung phí trong tấn công nhưng dễ bị tổn thương ở hàng thủ. Thật vậy, một đội bóng vốn nổi tiếng giỏi phòng ngự đã để thủng lưới tới 68 bàn mùa trước - thành tích tệ nhất trong 13 năm cầm quyền của Simeone.

    Gallagher không gì khác ngoài sự chăm chỉ, một cỗ máy gây áp lực có thể tạo ra nên rất hợp ý Simeone

    Tuy nhiên, vẫn có một tia hy vọng le lói trong một đêm ảm đạm ở Dortmund. Việc Barca bị loại khỏi Champions League vào cùng buổi tối đã chấm dứt hy vọng của đội bóng xứ Catalunya trong việc vượt qua Atletico để giành suất tham dự FIFA Club World Cup vào năm tới, giải đấu mà chỉ cần tham gia, mỗi CLB cũng kiếm được ít nhất 50 triệu euro.

    Chưa hết, một cú hích tài chính tức thời hơn tiếp tục đến vào tháng trước, với việc chủ sở hữu CLB phát hành cổ phiếu mới, và huy động thêm được 70 triệu euro. Ngoài ra, Atletico cũng hoạt động rất hiệu quả trên thị trường chuyển nhượng, khi dọn sạch những người ăn lương nhưng... vô tích sự tại Metropolitano.

    Atletico đã xoay xở để giảm khoảng 50 triệu euro quỹ lương bằng cách chấm dứt hợp đồng với Vitolo, Gabriel Paulista, Memphis Depay, Mario Hermoso và Stefan Savic, cũng như bán Caglar Soyuncu (8,5 triệu euro) và Alvaro Morata (13 triệu euro). Joao Felix hiện là mục tiêu cần đẩy đi, và thậm chí cả Antoine Griezmann cũng có thể bị bán. Vì tuy là tiền đạo hay nhất của Atletico mùa giải trước, nhưng anh đã 33 tuổi.

    Chưa hết, Atletico sắp kiếm được 40 triệu euro từ việc bán Samu Omorodion cho Chelsea, chỉ chưa đầy một năm sau khi ký hợp đồng với anh từ Granada với giá chỉ 6 triệu euro và cầu thủ này thậm chí còn chưa chơi trận nào cho CLB.

    Tất nhiên, sự ra đi của Morata thu hút nhiều chú ý nhất, vì anh đã ghi được 21 bàn mùa trước và vừa cùng ĐT Tây Ban Nha vô địch EURO 2024. Tuy nhiên, sự thật là Morata sẽ không được nhớ đến ở Atletico. Anh chưa bao giờ là một chân sút đáng tin cậy, chỉ ghi được 2 bàn từ tháng 2 trở đi. 

    Morata đã bị bán sang AC Milan với giá 13 triệu euro

    Ngoài ra, tuy là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ hai của Atletico mùa trước, nhưng Morata cũng là cầu thủ ăn lương cao thứ hai ở CLB. Nên việc bán anh cho Milan chắc chắn là quyết định đúng đắn và 13 triệu euro là một khoản phí khá cho một tiền đạo 31 tuổi không ổn định.

    Số tiền thu được từ việc bán cầu thủ cũng đã được Atletico chi tiêu hợp lý. Sorloth vừa có một mùa giải tuyệt vời tại Villarreal với 23 bàn thắng, trong khi Alvarez chắc chắn có tiềm năng bùng nổ. Mức phí chuyển nhượng 95 triệu euro của anh có thể khiến nhiều người phải giật mình, nhưng đây là một trong những hợp đồng hiếm hoi có thể mang lại lợi nhuận lớn cho tất cả.

    Trong khi đó, Gallagher cũng hoàn toàn phù hợp với Simeone. Sản phẩm của học viện Chelsea này không gì khác ngoài sự chăm chỉ, một cỗ máy gây áp lực có thể tạo ra và nắm bắt cơ hội. Với Koke, Rodrigo De Paul, Thomas Lemar, Samuel Lino, Marcos Llorente và Arthur Vermeeren vẫn còn trong đội hình, Simeone sẽ không thiếu lựa chọn ở hàng tiền vệ mùa giải này.

    Alvarez chắc chắn có tiềm năng bùng nổ khi có cơ hội dẫn dắt hàng tiền vệ của Atletico

    Tuy nhiên, hàng phòng ngự vẫn là một mối lo ngại. Robin Le Normand có thể là sự bổ sung tuyệt vời, với đẳng cấp đã được chứng minh tại EURO 2024. Nhưng một mình anh sẽ không thể giải quyết được mọi vấn đề phòng ngự của Atletico từ mùa trước. 

    Atletico có vẻ thiếu hậu vệ sau khi loại bỏ 4 cầu thủ vào tháng trước, vì vậy các CĐV đang hy vọng rằng họ sẽ có sự bổ sung trước khi kỳ chuyển nhượng Hè đóng cửa. Nhưng bất chấp điều đó, những màn bổ sung rầm rộ vẫn khiến phần lớn người hâm mộ của Atletico nghĩ đến cuộc đua vô địch ở mọi đấu trường.

    Dĩ nhiên, sẽ rất khó để vươn lên từ vị trí thứ 4 lên vị trí số 1 tại La Liga chỉ sau một kỳ chuyển nhượng. Trước hết, Real Madrid vẫn tỏ ra vượt trội so với đối thủ cùng thành phố, khi vừa bổ sung Kylian Mbappe và Endrick vào đội hình vô địch La Liga và Champions League mùa trước. Los Blancos vì thế vẫn là đội bóng đáng gờm, cả ở Tây Ban Nha và châu Âu.

    Tuy nhiên, mùa tới Atletico chắc chắn sẽ là một đội bóng đáng xem. Có thể, thầy trò HLV Simeone sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến của người hâm mộ để chinh phục đỉnh cao. Nhưng ít nhất, một dự án nghiêm túc đã một lần nữa xuất hiện tại Metropolitano.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay