Bóng Đá Plus trên MXH

Top 3 La Liga: Atletico âm thầm nhưng đáng sợ
Trần Minh • 09:23 ngày 08/12/2015
NHM mải mê bình luận về sự thăng hoa của Barcelona, cơn khủng hoảng của Real Madrid mà lại quên mất một đội bóng vẫn đang lầm lỳ chen giữa cuộc đua tranh của hai gã khổng lồ này. Đó là Atletico. Thực tế thì Atletico chỉ kém Barca 2 điểm và thậm chí đang đứng trên cả Real Madrid.

    HÀNG THỦ TỐT NHẤT CHÂU ÂU

    Chiến thắng trước Granada vừa qua đã nâng mạch trận bất bại liên tiếp của Atletico trên mọi đất trường lên con số 12. Và thành công của thầy trò HLV Diego Simeone một lần nữa in đậm dấu ấn của hàng thủ, với kịch bản quen thuộc: không lọt lưới trước khi lạnh lùng tận dụng những cơ hội hiếm hoi mình có được.

    Người ta hoàn toàn có thể sáng tác ca khúc “Năm anh em trên một chiếc... boong-ke” dành cho các nhân vật làm nên sự vững vàng của hàng thủ Atletico mùa này: Jan Oblak, Juanfran, Jose Maria Gimenez, Diego Godin và Filipe Luis. 6 trận gần nhất, thủ môn Oblak đều giữ trắng lưới. 14 vòng đấu ở La Liga, Atletico chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 6 bàn, trong đó hết phân nửa đến trong các trận với Real Madrid và Barcelona. Sau khi Bayern bất ngờ gục ngã cuối tuần qua, Atletico chính thức trở thành đội bóng có hàng thủ tốt nhất 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu.

    Mùa 2012/13, Atletico chỉ lọt lưới có 31 bàn tại La Liga. Mùa 2013/14 họ lên ngôi vô địch với chỉ 26 bàn thua. Thế nhưng mùa này, Atletico đáng khen ở chỗ họ vẫn phòng ngự tốt trong bối cảnh không còn trung vệ trụ cột Miranda (đã sang Inter Milan). Thay thế cho Miranda là Jose Gimenez, một hậu vệ mới 20 tuổi. Cũng là một người Uruguay, Gimenez hợp với Diego Godin thành cặp trung vệ “made in Uruguay” cực kỳ vững vàng. 

    Trang ESPN gọi họ là “cặp trung vệ hay nhất thế giới hiện nay” và điều ấy cũng không có gì quá lời. Họ bổ sung cho nhau hoàn hảo. Godin thì điềm đạm, kinh nghiệm, đọc tình huống tốt. Gimenez thì trẻ trung, xông xáo và không ngại va chạm. Một người là hiện tại, một người là tương lai của ĐT Uruguay. 


    THỦ LĨNH ĐÍCH THỰC

    Ở cánh phải, Juanfran tiếp tục cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc trong khi ở cánh đối diện, Filipe Luis thi đấu như thể anh chưa từng rời sân Vicente Calderon. Tất cả những điều đó giúp cho Atletico sở hữu một chiếc boong-ke thật sự trước khung thành và đấy là nền tảng cho thành công của Atletico cho đến thời điểm này.

    Đã tán dương hàng thủ Atletico, tất nhiên không thể không nhắc đến vai trò của Godin, trung vệ bị đánh giá… không đúng nhất châu Âu hiện tại. Danh hiệu Hậu vệ xuất sắc nhất La Liga mùa trước đã được trao cho Sergio Ramos, cho dù màn thể hiện của Godin hoàn toàn không kém, thậm chí xuất sắc hơn. 

    Hàng thủ của Atletico mấy mùa qua luôn có xáo trộn, nhưng rốt củc Atletico vẫn chơi cực kỳ kiên cường chính nhờ sự chỉ huy của Godin. Đấy là lý do mà sau trận thắng Granada cuối tuần qua, Simeone đã gọi Godin là “hậu vệ hay nhất thế giới”. Đêm nay, Godin và Atletico sẽ trở lại mặt sân Da Luz đầy kỷ niệm. 

    Hai năm trước, cú đánh đầu của Godin tung lưới Iker Casillas ở chung kết Champions League đã giúp Atletico mơ về điều kỳ diệu. Rốt cục mọi thứ đã kết thúc một cách tàn nhẫn với họ. Đội hình ngày ấy cũng đã tan đàn xẻ nghé không ít, nhưng chừng nào còn Godin, chừng ấy Atletico vẫn còn viên gạch nền tảng để làm lại, để tiếp tục trở thành đối thủ đáng gờm không chỉ ở La Liga mà còn ở châu Âu.

    Khởi động lại đòn “không kích”
    Ở trận thắng Granada, Diego Godin đã mở tỷ số bằng một cú đánh đầu không thể cản phá. Trong 8 pha lập công gần nhất của Atletico ở mọi đấu trường, đó là bàn thứ 5 được thực hiện bằng đầu và Atletico đã khởi động lại được thứ vũ khí nguy hiểm nhất của mình. Mùa trước, họ đã ghi tới 25 bàn từ đánh đầu ở La Liga, nhiều hơn cả bằng chân phải (19) và chân trái (22).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội