Bóng Đá Plus trên MXH

Valencia 2-3 Barca: Messi lập hat-trick, Barca thắng trong lo lắng
Minh Việt • 05:42 ngày 02/09/2013
Phong độ chói sáng của Messi giúp Barca đánh bại Valencia để giữ vững ngôi đầu BXH La Liga. Tuy nhiên, HLV Martino có lý do để lo lắng bởi hàng thủ chơi quá thiếu tập trung của Barca.
    Dù phải đá trên sân Mestalla nhưng Barca sớm thể hiện sự vượt trội so với đội chủ nhà. Chỉ trong vòng 10 phút đầu, Neymar và Pedro đã liên tục uy hiếp khung thành Alves. Trước sức tấn công mãnh liệt của Barca, không ngạc nhiên khi họ sớm có bàn mở tỷ số. Phút 11, Fabregas chọc khe cho Messi để ngôi sao người Argentina mở tốc độ thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ Valencia trước khi sút tung lưới Alves. Mới sau 11 phút thi đấu, tỷ số đã là 1-0 cho Barca.

    Bàn mở tỷ số giúp nhà ĐKVĐ La Liga càng chơi với tâm lý thoải mái hơn. Trong đó, Messi thực sự là cơn ác mộng với Bầy dơi. Chỉ trong vòng 2 phút, từ 39-41, ngôi sao người Argentina 2 lần bắt Alves phải vào lưới nhặt bóng. Đáng chú ý, trong bàn thắng thứ 3, Neymar chính là người kiến tạo để Messi lập công. Có cách biệt 3 bàn, đội quân của HLV Martino  bắt đầu cho thấy sự thiếu tập trung và chủ quan. Hậu quả là chỉ trong vòng 2 phút cuối hiệp 1, Barca đã để Valencia gỡ liền 2 bàn. Phút 45, Postiga bắt Valdes lần đầu tiên phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút rất đẹp mắt. Phút bù giờ đầu tiên, lại là Postiga đánh đầu tung lưới Barca. 


    Việc Valencia rút ngắn cách biệt xuống còn 1 bàn khiến trong hiệp 2, thế trận diễn ra cực kỳ cởi mở. Cả Valencia, Barca đều chơi đôi công và tạo ra vô số cơ hội ghi bàn rõ rệt. Chỉ trong vòng 6 phút từ 56-62, Iniesta, Messi và Fabregas lần lượt được đồng đội đặt vào vị trí thuận lợi để ghi bàn nhưng đều không tận dụng thành công. Phút 83, 84, Messi 2 lần đối mặt với thủ thành Alves nhưng không thể hiểu nổi vì lý do gì anh lại không ghi được bàn thắng thứ 4 cho riêng mình. Tạo ra vô số cơ hội mà không chuyển hóa được thành bàn, suýt chút nữa Barca phải trả giá. Phút 86, cú nã đại bác của Jonas đã đánh bại được Valdes nhưng rất tiếc là bóng lại đi trúng cột dọc.

    Tỷ số 3-2 được giữ đến hết trận. Barca giành chiến thắng thứ 3/3 vòng đồng thời giữ vững ngôi đầu BXH La Liga 2013/14. Tuy nhiên rõ ràng HLV Martino có lý do để lo lắng. Thứ nhất: Hàng công phung phí quá nhiều cơ hội. Và thứ hai đồng thời là vấn đề đau đầu nhất: Hàng thủ Barca tiếp tục cho thấy sự thiếu an toàn. Việc chơi không tập trung cuối hiệp 1 khiến suýt chút nữa Barca đã đánh mất chiến thắng trước Valencia.  

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Valencia: Alves; Pereira, Rami, Costa, Guardado, Fuego, Michel (Parejo, 82’), Pabon, Banega (Feghouli, 68’), Canales (Jonas, 69’), Postiga.
    Barca: Valdes; Alves, Pique, Mascherano, Alba; Busquets, Iniesta, Fabregas (Jonathan dos Santos, 80’); Pedro (Tello, 72’), Messi, Neymar (Sergi Roberto, 90’).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội