Bóng Đá Plus trên MXH

Valencia 3-1 Atletico Madrid: 7 phút kinh hoàng của Nhà Vua
Tam Phong • 07:12 ngày 05/10/2014
Valencia tiếp tục chuỗi trận ấn tượng của mình tại La Liga mùa này bằng chiến thắng hoành tráng 3-1 trước ĐKVĐ Atletico Madrid. Cả 3 bàn thắng của "Bầy dơi" được thực hiện trong vòng có 7 phút ngắn ngủi.
    BÀN THẮNG
    Valencia:
    Miranda (phản lưới, 6'), Gomes (7'), Otamendi (13')
    Atletico: Mandzukic (29')

    Thẻ đỏ: Cerci (90'+2)
    VIDEO: Valencia 3-1 Atletico

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    ĐKVĐ Atletico Madrid hành quân tới sân Mestalla của Valencia bằng đội hình mệt mỏi khi phải trải qua 90 phút căng thẳng trước Juventus ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League. So với màn trình diễn ở trận thắng đại diện của Serie A cách đây ít ngày, đội bóng của HLV Diego Simeone đã thể hiện bộ mặt trái ngược hẳn, lỏng lẻo và hệ quả là liên tiếp thủng lưới chỉ trong vòng 7 phút.

    Phút 6, từ pha chuyền dài không mấy nguy hiểm của cầu thủ Valencia, trung vệ Miranda bất ngờ đánh đầu tung lưới đội nhà trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Miguel Moya. Chưa kịp gượng dậy sau bàn thua, sự thiếu quyết đoán Miranda lại tạo cơ hội cho Andre Gomes thoải mái đi bóng xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút hiểm hóc để nhân đôi cách biệt cho "Bầy dơi". Tỉ số được nâng lên 3-0 ở phút 13 khi trung vệ Otamendi bật cao đánh đầu ghi bàn trong niềm vui sướng của CĐV nhà.


    Màn ăn mừng của trung vệ Otamendi

    Bất ngờ bị dẫn trước 3-0, Atletico chợt bừng tỉnh và thi đấu có nét hơn trong những phút tiếp theo. Tuy nhiên, hàng thủ Valencia dưới sự chỉ huy của trung vệ Otamendi đã hạn chế tối đa sự uy hiếp từ những Griezmann, Ardan Turan, Mario Mandzukic bên phía đội khách.

    Những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của nhà ĐKVĐ cuối cùng cũng có kết quả. Tiền đạo Mandzukic lao vào đánh đầu sau khi thủ môn Alves đẩy bóng ra từ cú sút của Tiago, rút ngắn tỷ số còn 1-3. 

    Hưng phấn sau bàn thắng, Atletico có thêm cơ hội thu hẹp khoảng cách khi được hưởng quả phạt 11m ở phút 43 do Gaya của Valencia đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm địa. Nhưng đáng tiếc, Siqueira lại phung phí cơ hội khi dứt điểm trước chuyên gia bắt phạt đền Diego Alves. 3-1 là tỷ số cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên.

    Trong 45 phút thi đấu tiếp theo, HLV Simeone lần lượt tung thêm Alessio Cerci, Raul Garcia và Jimenez vào sân nhưng không thể ghi thêm được bàn thắng. Thậm chí, tân binh Cerci còn phải lãnh thẻ vàng thứ hai vì lỗi dùng tay chơi bóng, buộc phải rời sân ở phút bù giờ.

    Thua trận, Atletico vẫn đứng thứ 3 trên BXH La Liga với 14 điểm, còn Valencia xếp thứ 2 khi có được 17 điểm.

    Đội hình thi đấu

    Valencia:
    Alves; Barragan, Mustafi, Otamendi, Gaya; Parejo, Fuego, Gomes (Augusto 71'), Piatti (Orban 63'), Alcacer (Feghouli 75'), Rodrigo.

    Atletico: Moya; Gamez, Miranda, Godin, Siqueira; Tiago (Garcia 72'), Gabi, Koke, Griezmann (Cerci 66'), Turan (Jimenez 69'); Mandzukic.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội