Bóng Đá Plus trên MXH

Vì sao Casillas lựa chọn Porto thay vì ông lớn nào khác?
Việt Dũng • 11:37 ngày 12/07/2015
Iker Casillas đã rời Real Madrid sau 25 năm gắn bó để gia nhập Porto. Quyết định này của “thánh Iker” khiến nhiều người phải tự hỏi: Vì sao lại là đội Á quân Bồ Đào Nha thay vì những “ông lớn” khác?
    Khía cạnh chuyên môn
    Thứ nhất, việc chỉ phải cạnh tranh cùng Helton, Andres Fernandez và Ricard Nunes, những đồng nghiệp ở tầm trung, vị trí “người gác đền” số một ở Dragao khó thoát khỏi tay Casillas. Đến thành phố cảng Bồ Đào Nha, thủ thành 34 tuổi chắc chắn được ra sân thường xuyên, cả ở giải VĐQG lẫn Champions League.

    Thậm chí, Casillas còn có thể tìm lại được vị thế thủ lĩnh ở Porto như thời đỉnh cao tại Real. Giải VĐQG Bồ Đào Nha không có quá nhiều áp lực, và như vậy thì tấm vé dự EURO 2016 cùng ĐT Tây Ban Nha vẫn chưa ngoài tầm với “thánh Iker”.

    Thứ hai, đến Porto đồng nghĩa với khả năng lớn có danh hiệu. Dù không phải một “đại gia” ở Champions League, nhưng bù lại ở giải VĐQG, Porto là một “ông kẹ” thực thụ, chỉ thua kém chút ít duy nhất kình địch Benfica. Chưa kể tiềm năng của đội bóng này cũng không thể xem thường khi mùa giải qua đã suýt chút nữa loại được Bayern Munich ở tứ kết cúp châu Âu.

    Porto từng khiến Bayern phải kinh hãi ở tứ kết Champions League mùa vừa qua

    Thứ ba, thầy mới của Casillas, Julen Lopetegui từng là một thủ môn. Ông sẽ biết cách làm thế nào để duy trì cậu học trò nổi tiếng ở đỉnh cao lâu nhất có thể. Thêm nữa, Julen cũng là một người Tây Ban Nha, và từng làm việc ở Real Madrid.

    Những lý do cá nhân
    Đầu tiên, một đội bóng lớn sẽ không ngần ngại chi đậm. Porto không nằm trong top 20 đội bóng giàu nhất thế giới, cũng như không có giá trị thương hiệu quá đáng nể, nhưng họ lại có khả năng “làm tiền” cực giỏi với những phi vụ chuyển nhượng khôn ngoan. Chừng đó đủ để đội bóng này sẵn sàng đãi ngộ Casillas những gì anh muốn.

    Thêm vào đó, đến một đội bóng cứ thấy được giá là bán như Porto, Casillas vẫn có thể tìm được bến đỗ mới hào nhoáng hơn nếu thi đấu tốt.

    Tiếp nữa, sân Dragao là một “hội đồng hương” Tây Ban Nha thực thụ. Trước Casillas, CLB này đã có sự  phục vụ của Fernandez, Cristian Tello, Adrian Lopez và mới nhất là bản hợp đồng Alberto Bueno.

    Cuối cùng, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha rất gần nhau, chính xác hơn là Porto rất gần… Madrid. Casillas sẽ chỉ mất 5 giờ lái xe để trở lại quê nhà, và nếu đi máy bay thì còn nhanh hơn nữa. Nếu muốn, anh có thể để bạn gái và cậu con trai ở lại thủ đô Tây Ban Nha, ngày ngày về thăm nhà. Còn nữa, ngôn ngữ Bồ Đào Nha cũng rất tương đồng với Tây Ban Nha, và Casillas chắc chắn sẽ không mất nhiều thời gian thích nghi.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội