Bóng Đá Plus trên MXH

Victor Valdes chia tay Barca trong nỗi đau
CHIÊU VĂN • 11:40 ngày 27/03/2014
Chấn thương dây chằng chữ thập ở đầu gối của Victor Valdes đồng nghĩa với việc anh đã chơi trận cuối cùng cho đội bóng xứ Catalunya và bỏ lỡ World Cup 2014. Thủ môn người Tây Ban Nha xứng đáng được nhiều hơn thế.

    Sau cơn phấn khích là nỗi đau. Valdes đã cho thấy niềm vui của anh khi  Barca đánh bại Real Madrid ở trận El Clasico được ca ngợi là trận cầu thế kỷ để làm hồi sinh hy vọng trong cuộc đua vô địch La Liga. Nhưng chỉ 3 ngày sau, sự nghiệp của anh ở Nou Camp đã chính thức kết thúc, cùng với cả hy vọng bắt chính cho ĐT TBN tại World Cup 2014.

    Thực tế, Valdes đã tuyên bố muốn rời CLB từ lâu nhưng anh vẫn luôn thể hiện lòng trung thành và tinh thần cống hiến hết mình. Giờ thì anh không còn cơ hội làm điều đó và một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Barca sẽ không nhận được cuộc chia tay xứng đáng sau những gì mình làm được.

    Trước Celta Vigo, Valdes ngã xuống đau đớn sau nỗ lực cản phá một quả đá phạt của Fabian Orellana. Khi Valdes tiếp đất, mọi áp lực dồn lên đầu gối và không lâu sau, anh phải rời sân trên cáng, với một gương mặt đau khổ và buồn bã.

    Trên sân, Neymar gần như phát khóc và người bạn tốt nhất của Valdes, Iniesta đã không thể cười nổi sau khi chuyền bóng cho Lionel Messi ghi bàn thứ 2 cho Barca chỉ vài phút sau đó.

    “Chấn thương của Valdes làm thay đổi trận đấu”, Iniesta nói sau đó. “Đó là một thời khắc định mệnh và điều quan trọng bây giờ là anh ấy phải hồi phục sớm”. HLV Gerardo Martino chia sẻ: “Chấn thương của Valdes là một tổn thất lớn, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên”.


    Valdes đau đớn rời sân

    Jose Pinto vào thay Valdes và có vài pha cứu bóng đẹp mắt, nhưng vào cuối trận, thủ thành 38 tuổi này cũng có một tình huống điên rồ dẫn tới việc anh lao vào cột dọc để sửa chữa sai lầm trước đó của mình. Pinto là một thủ thành dự bị đáng tin cậy, nhưng có lẽ là không đủ để mang lại sự tự tin trọn vẹn cho Barca trong giai đoạn nước rút ở cả La Liga và Champions League. Pinto giờ chắc chắn sẽ bắt chính ở trận gặp Real Madrid ở Copa del Rey vào tháng tới. “Chúng tôi sẽ không mua một thủ môn khác”, Martino xác nhận.

    Trong khi đó, Valdes sẽ phải vắng mặt ít nhất 6 tháng khi CLB xứ Catalunya ngày thứ Tư xác nhận rằng thủ thành này dính một chấn thương dây chằng chữ thập ở đầu gối. Cho tới giờ, đây là mùa giải hay nhất của Valdes ở cấp độ CLB. Hết lần này tới lần khác, anh đã có những pha cứu thua quan trọng giúp Barca vượt qua các thời khắc khó khăn. Valdes đã làm đủ để chứng tỏ anh sẵn sàng thay thế cho Iker Casillas bắt chính ở ĐT TBN. Anh rất háo hức về việc được chơi bóng ở Brazil, một quốc gia mà anh rất yêu mến. Valdes cũng đã rất chờ đợi một cuộc chia tay trọn vẹn với các CĐV Barca trong trận cuối cùng ở Liga 

    Giờ thì tất cả những điều đó sẽ không thể trở thành hiện thực và Valdes sẽ phải dành phần lớn thời gian của anh tìm kiếm một CLB mới mùa hè này. Phải tận tháng 9 hoặc 10 thì anh mới có thể trở lại. Bóng đá đôi khi thật tàn nhẫn.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội