Bàn thắng
Zaragoza: Diego Rico (40’), Pedro (48’), Willian Jose (75’)
Las Palmas: Jonathan Viera (20’)
Khẳng định Zaragoza đang viết nên một câu chuyện thần kỳ là bởi trước khi góp mặt trong trận chung kết play-off thăng hạng, không ai ngờ đội quân của HLV Ranko Popovic có thể tiến xa như vậy. Kết thúc giải hạng Nhì Tây Ban Nha 2014/15, Zaragoza là đội cuối cùng giành vé đá play-off, kém đội xếp thứ ba Girona tới 21 điểm. Khoảng cách chênh lệch đó càng được thể hiện khi tại trận bán kết lượt đi, Zaragoza thua Girona tới 0-3 trên sân nhà. Nhưng đội bóng vùng Aragon đã lập nên kỳ tích tại lượt về, khi thắng 4-1 trên sân Girona, qua đó tiến vào chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách.
Lách qua khe cửa hẹp để vào chung kết, Zaragoza tiếp tục bị đánh giá là đội “chiếu dưới” so với Las Palmas. Và thực tế thì, Las Palmas cũng đã chứng minh được sự vượt trội khi dẫn trước Zaragoza ở phút 20 bằng bàn thắng của Jonathan Viera. Nhưng với quyết tâm và bản lĩnh của một đội bóng đã 26 lần góp mặt ở La Liga trong 3 thập niên qua, Zaragoza đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khi ghi 3 bàn vào lưới Las Palmas để tạo lợi thế trước trận lượt về bằng chiến thắng 3-1.
Rõ ràng, chuyện Zaragoza trở lại La Liga ở mùa bóng tới là điều nằm trong khả năng của họ.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Zaragoza: Bounou; Mario, Cabera (Romero 26’), Fernandez, Rico; Vallejo, Dorca, Pedro, Galarreta (Basha 60’); Jose, Hadzic (Javi 70’).
Las Palmas: Raul; Lopez, Artiles, Garcia, Simon; Culio, Castellano, Hernan (Valeron 65’), Mesa (Padron 76’); Araujo, Viera (Momo 85’).