Bóng Đá Plus trên MXH

Zidane không đáng phải nhận hết lỗi ở thất bại của Real
Trần Hòa • 11:36 ngày 29/02/2016
Tối thứ Bảy vừa qua, Real đã thất bại trong cuộc đại chiến với Atletico. Đây mới là trận thua đầu tiên của Real dưới triều đại HLV Zinedine Zidane, song nó đã sớm khiến Kền kền trắng coi như hết cửa vô địch La Liga. Trận thua này có thể đến bởi chiến thuật non kém của Zizou, nhưng thực sự ông cũng không hề đáng trách.

    KỀN KỀN TUYỆT VỌNG 

    Real Madrid buộc phải thắng và họ thực sự có rất nhiều ưu thế để giành chiến thắng trong trận derby Madrid vừa qua. Real có lợi thế sân nhà, có lực lượng sung sức, dù cũng chịu nhiều tổn thất vì chấn thương nhưng chắc chắn vẫn hùng hậu hơn CLB hàng xóm Atletico. 

    Nếu Real mất Bale, Pepe và Marcelo, đội hình vốn mỏng manh của Atletico còn thiếu một loạt cầu thủ quan trọng như Partey, Savic, Carrasco và Tiago. Nếu Benzema của Real phải cắn răng chịu đau để ra sân, Augusto của Atletico cũng phải bó chặt vết thương gân khoeo để có mặt do đội bóng của anh không còn tiền vệ phòng ngự đáng tin cậy nào khác. 

    Từ khi Atletico được HLV Simeone dẫn dắt, chưa bao giờ Kền kền trắng lại có nhiều ưu thế để hạ gục gã hàng xóm đến vậy. Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại, Real vừa có một trong những thất bại tồi tệ nhất tại derby Madrid gần đây, thậm chí có thể nói tồi tệ nhất, dù chỉ với tỷ số 0-1.


    Thực tế, đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của Real trước Atletico trên sân nhà tại La Liga, nhưng cũng chưa bao giờ người ta thấy Kền kền trắng yếu đuối như tại Bernabeu vừa qua. Ở lượt về La Liga mùa trước, Real còn từng chịu thất bại lịch sử 0-4 trên sân của Atletico, nhưng thảm họa này thậm chí còn dễ nuốt trôi hơn thất bại cuối tuần vừa rồi. Cần biết, CĐV Real đã rục rịch rời sân khi trận đấu vẫn còn khoảng 10 phút. Phải tuyệt vọng thế nào họ mới ra về như thế.

    Real từng nhiều lần thua Atletico, nhưng họ thua phần lớn vì đối thủ quá xuất sắc và quá chắc chắn. Đặc biệt, trong những thất bại đó, lối chơi của Real vẫn còn chút hy vọng nào để CĐV của họ mong đợi. Nhưng tại Bernabeu vừa rồi, bất cứ ai cũng nhận thấy sự bất lực của thầy trò HLV Zidane, chỉ không lâu sau khi họ chịu bàn thua duy nhất ở phút 53. 

    Có thể nói, thời điểm tuyệt vọng của các CĐV Real diễn ra sau khi HLV Zidane tung Lucas Vazquez vào thay James Rodriguez. Khi đó hàng công Real gồm Vazquez, Ronaldo và Mayoral, chân sút vừa được đôn lên từ đội B và vào thay Benzema ngay từ sau hiệp 1. Sự bất lực càng lớn hơn, sau khi người ta thấy Zizou tung tiếp một tiền đạo nữa là Jese vào sân để thay Isco. 

    Cứ sau ít phút, Zizou lại rút là một ngôi sao đẳng cấp để thay bằng một cầu thủ kém chất lượng hơn, và kéo theo đó niềm tin của các CĐV Real lại càng vơi đi. Đội hình khi đó của Real gồm 4 tiền đạo, mỗi người chạy một hướng, là một tập thể hỗn loạn. Không cần chuyên gia bóng đá, các CĐV Bernabeu bình thường nhất cũng hiểu Real không thể ngược dòng và vì thế, họ ra về.


    ĐỪNG TRÁCH ZIZOU!

    Với những phân tích trên, có thể thấy HLV Zidane còn non kém về mặt chiến thuật, ít nhất hoàn toàn lép vế so với người đồng nghiệp lọc lõi Simeone bên phía Atletico. Zizou quá ngây thơ khi tung hết quân bài tốt nhất ngay từ đầu, trong một trận chiến được dự báo rất dai dẳng, luôn cần những miếng đánh chiến lược vào cuối trận. Để rồi, khi tất cả những miếng đánh tốt nhất không phát huy hiệu quả, ông chẳng còn biết làm gì, ngoài việc nuôi hy vọng bằng cách tung tối đa số tiền đạo kém chất lượng vào sân. 

    Sự non kém của HLV Zidane là nguyên nhân khiến Real bất lực trước Atletico. Nhưng việc Real đến nông nỗi này lại không thể trách Zizou. Ông chỉ là một HLV mới vào nghiệp cầm quân, chỉ có thể thành công nếu có thời gian xây dựng đội hình và triết lý bóng đá của mình, chứ không thể chữa cháy một công trình đồ sộ đang bốc lửa, không thể trục vớt một con tàu khổng lồ đang chìm đắm. 

    Zidane thật dũng cảm, và cũng có thể quá ngây thơ, khi tiếp quản đống đổ nát mà chủ tịch Florentino Perez và HLV tiền nhiệm Rafa Benitez để lại. Zidane chỉ là bình phong, bị Perez lợi dụng để giơ đầu chịu báng thay mình. Ông thực tế không gây ra, mà bị dồn vào thảm cảnh tại derby Madrid vừa rồi. Zizou có lẽ đáng thương hơn đáng trách.

    VIDEO: Real 0-1 Atletico

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Zidane không bằng Benitez


    Real của HLV Zidane còn kém hơn so với khi được dẫn dắt bởi Rafa Benitez. Trong 9 trận đầu, Zizou-Madrid giành được 20 điểm và hiệu số là +19. Real thời Benitez cũng là +19 nhưng có 21 điểm.

    Thua Atletico, Zidane đi vào vết xe đổ của Ancelotti
    HLV Zidane vừa đi vào một vết xe đổ của HLV Ancelotti. Cụ thể, Zizou vừa trở thành HLV Real thứ hai thất bại trong trận derby Madrid đầu tiên trong vòng 25 năm qua, sau chính ông thầy người Italia. HLV Ancelotti cũng khiến Real thất thủ ngay ở trận derby Madrid đầu tiên của mình, cũng với tỷ số 0-1 và cũng tại Bernabeu ở lượt đi La Liga 2013/14.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội