Cầm lựu đạn dọa CĐV
Ngày 26/2/1992, khi đang dẫn dắt Newell’s Old Boys, nhà cầm quân trẻ 37 tuổi bị vài chục CĐV nhà vây và dọa đánh sau trận thua 0-6 trước San Lorenzo ngay tại sân nhà ở đấu trường Copa Libertadores. Tuy nhiên, Bielsa đã cầm lựu đạn dọa lại nhóm CĐV đó. Vài tháng sau, Bielsa cùng Newell’s lọt vào tới chung kết Copa Libertadores 1992 và chỉ chịu thua Sao Paulo trên chấm 11m.
Nổi máu yêng hùng tại Bilbao
20 năm sau, Biela không còn “hung hăng” và có phần “trầm tính” hơn khi huấn luyện Bilbao. Tuy nhiên, khi công việc cải tạo lại trung tâm huấn luyện của Bilbao diễn ra chậm trễ, dòng máu yêng hùng trong Bielsa lại trỗi dậy. Ông túm lấy chủ công trường và bóp cổ người này. Ngày hôm sau, ông tự trình diện tại đồn cảnh sát và nhận trách nhiệm về mình.
Sẵn sàng cắt ngón tay
Fernando Gamboa, cựu học trò của Bielsa kể lại rằng, trước trận derby Newell’s Old Boys - Rosario Central năm 1990, khi anh đang tập luyện, thì ông đến và nói: “Cậu có dám làm tất cả để thắng trận này không? Tôi trả lời sẵn sàng mất cả đầu để cứu đội nhà một bàn thua. Còn Bielsa vừa nói vừa đưa tay cho tôi: Nếu chúng ta được ăn mừng chiến thắng, tôi có thể cắt ngón tay. Lúc ấy, tôi thấy mặt Bielsa rất nghiêm túc”.
Cấm xài điện thoại
Thiết chặt kỷ luật là một trong những yếu tố dẫn tới thành công của Bielsa. Khi còn dẫn dắt Newell’s Old Boys, để các cầu thủ tập trung thi đấu, ông đã cấm họ sử dụng điện thoại, trừ khi rơi vào tình huống… khẩn cấp.
Bielsa từng đi… tu
Bielsa là một người sùng đạo. Những năm dẫn dắt ĐT Argentina (1998-2004), ông thực sự kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần và đã đưa ra một quyết định: đi tu. “Khi tôi chia tay Albiceleste, tôi đã tu 3 tháng. Chỉ có làm bạn với những cuốn kinh và những giáo điều. Không điện thoại, không vô tuyến, không bạn bè, người thân. Tôi tưởng mình điên thực sự”.