FEKIR VẪN LÀ TIỀN ĐẠO XUẤT SẮC THỨ HAI LYON
Chấn thương dài hạn, chỉ đá 4 vòng đầu, nhưng Nabil Fekir vẫn là cây ghi bàn xuất sắc thứ hai Lyon do các tiền đạo khác quá “cùn”. Trong số các tiền đạo còn lại, chỉ Lacazette xếp trên Fekir với 6 bàn/16 trận. Riêng Claudio Beauvue cũng có được 4 bàn nhưng đã chơi 18 trận tại lượt đi. Xét về hiệu quả, Fekir vượt xa với trung bình 1 bàn/trận, Beauvue là 0,22. Các bàn còn lại của Lyon thuộc về Cornet, Ferri, Darder, Ghezzal, Grenier, Kalulu, Rafael, Tolisso và Valbuena lập công.
TIỀN ĐẠO TỊT NGÒI, MONACO VẪN LÊN NGÔI NHÌ
Trên lý thuyết, Monaco có nhiều tiền đạo nhất với 9 người. Nhưng chỉ Lacina Traore (2 bàn) và Guido Carrillo (1) lập công. Tuy nhiên, số bàn thắng của họ kém xa các đồng đội như Lemar, Pasalic, A.Traore, Fabinho và B.Silva (mỗi người có 3 bàn). Chính nhờ họ, Monaco mới leo lên được ngôi nhì. Dù HLV Leonardo Jardim đã cố gắng sử dụng các giải pháp khác nhau trên hàng công, nhưng các tiền đạo Monaco vẫn tậm tịt.
MOURA VẪN TỆ SAU 3 NĂM Ở PSG
Sau 3 năm gắn bó, Lucas Moura vẫn không tiến bộ và chơi dở tệ so với mức giá 40 triệu euro. Các CĐV PSG luôn lấy những pha mất bóng, những đường chuyền hỏng và dứt điểm không hiệu quả của Lucas để chế giễu anh qua mỗi trận đấu. Tính nay, Lucas mới ghi 16 bàn (4 ở mùa này) và 17 lần kiến tạo tại Ligue 1 trong màu áo PSG. Nhiều người cho rằng, vì Lucas mà ĐKVĐ Pháp đã lãng phí quá nhiều tài năng trẻ do CLB đào tạo như Coman (ra đi), Ongenda (1 bàn/trận mùa này) hay Augustin (2 bàn/4 trận).
TÂN BINH ANGERS ĐỨNG TRONG TOP 3
Việc tân binh Angers chễm chệ xếp hạng 3 là một bất ngờ lớn nhất. Bởi đây mới là lần thứ 2 trong lịch sử giải VĐQG Pháp, một đội bóng mới thăng hạng làm được điều kỳ diệu tương tự sau lượt đi. Trước đó, Montpellier ở mùa 2009/10 đã tạo nên cơn địa chấn với vị trí thứ 3. Nhưng liệu kết thúc mùa này, Angers liệu có duy trì được thứ hạng trong Top 5 như Montpellier? Đó sẽ là thử thách rất lớn dành cho đội bóng của HLV Stephane Moulin. Cũng cần nhớ, tân binh xuất sắc nhất phải là Monaco năm 2013/14 với vị trí nhì bảng sau lượt đi và cán đích ngôi Á quân chung cuộc.
VELODROME THÀNH “MỎ ĐIỂM” CHO ĐỘI KHÁCH
Chảo lửa nóng nhất Ligue 1, Velodrome từng là thánh địa của Marseille thì mùa này lại trở thành ngân hàng điểm cho các đội khách. Thầy trò HLV Michel mới chỉ thắng 2, hòa 5 và bại 3 sau 10 trận được chơi ở đây. Hiện Marseille đang đứng hạng 10 sau lượt đi, nhưng nếu chỉ xét thành tích sân nhà thì họ rơi xuống vị trí thứ 17. Một thành tích quá tệ nếu biết rằng bằng giờ năm trước, họ chính là vua sân nhà với chức vô địch lượt đi đầy hứa hẹn.
BLĐ Marseille cũng đã cảnh báo thầy trò HLV Michel: Cần phải cải thiện được thành tích tại sân Velodrome ở giai đoạn lượt về để lọt vào Top 3 chung cuộc. Liệu Marseille có thành công hay sẽ lần thứ 2 kể từ sau mùa 2009/10 (năm cuối cùng họ vô địch Ligue 1), đội bóng thành phố Cảng không thể giành vé dự các cúp châu Âu qua con đường Ligue 1?