Bóng Đá Plus trên MXH

AS Monaco: Đã tới ngày hái quả
Nhật Anh • 07:09 ngày 08/08/2016
Hai mùa gần nhất, Monaco “xuất siêu” cầu thủ ra cả châu Âu như một cách để bù lại khoảng thời gian đội bóng Công quốc chi tiêu bạt mạng trước đó. Song thời gian ấy đã kết thúc, mùa giải này sẽ chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của Monaco.
    SAU "XUẤT SIÊU" LÀ "NHẬP SIÊU"

    Tính tời thời điểm này của kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Monaco mua nhiều hơn bán. Ở chiều đi, đội bóng Công quốc mới bán đúng một trường hợp là tiền vệ Jessy Pi cho Toulouse với giá… 700.000 euro. Ngược lại, Monaco đã chi ra 42 triệu euro để tăng cường lực lượng khi mang về những hợp đồng được giới chuyên môn đánh giá rất cao như tiền đạo Djibril Sidibe từ Lille, hậu vệ trái Benjamin Mendy từ Marseille, hay trung vệ Kamil Glik từ Torino. 

    Quan trọng nhất, Monaco mang trở về sân Louis II, Radamel Falcao. Mãnh hổ sau hai mùa giải thi đấu thất vọng tại Manchester United cũng như Chelsea đã trở lại Monaco. Phong độ cao trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải của tiền đạo người Colombia đang tạo ra những hy vọng lớn tại sân Louis II. 


    Những mùa trước, Monaco đã bán người đi khắp châu Âu. Sau James Rodriguez vào mùa 2014/15 (80 triệu euro cho Real Madrid), đội bóng Công quốc tiếp tục bán Anthony Martial (58 triệu euro tới Man United), Geoffrey Kondogbia (40 triệu euro tới Inter) và Yannick Carrasco ( 20 triệu euro tới Atletico Madrid)… vào mùa 2015/16. 

    Song HLV Leonardo Jardim không bán người mà quên mất việc tăng cường lực lượng. Ông vẫn âm thầm bổ sung những con người mà mình muốn, từ đó tạo ra sức mạnh riêng cho Monaco. Ivan Cavaleiro, Adama Traore, Jemerson… đều là những món hàng giá rẻ mà Jardim mang về để bù vào khoảng trống Martial, Kondogbia hay Carrasco để lại. 

    Mùa này, khi những khoản nợ bắt đầu giảm, Monaco đã không còn phải bán người, và họ bắt đầu “nhập siêu”. Sidibe, Mendy hay Glik không phải những ngôi sao, nhưng là những cầu thủ phù hợp nhất với Monaco và triết lý của Jardim.

    MỤC TIÊU TOP 2
    Tuổi trung bình của 3 bản hợp đồng của Monaco mùa Hè này là 24. HLV Leonardo Jardim không giấu giếm tham vọng trẻ hóa triệt để Monaco, biến đội bóng Công quốc thành một tập thể của tương lai thay vì chộp giật nhờ những ngôi sao luống tuổi. Jeremy Toulalan, cựu binh của Monaco đã rời sân Louis II vào Hè này khi đã 32 tuổi. Ông Jardim sẵn sàng để Toulalan ra đi và đặt niềm tin vào Adama Traore hay Tiemoue Bakayoko, những tiền vệ mới chỉ 21 hoặc 22 tuổi.

    Đó không phải là mơ mộng hão nếu nhìn vào thành quả đứng thứ ba Ligue 1 mùa trước của đội bóng Công quốc. Hành trình xây dựng một đội bóng xuất sắc của Jardim đang dần cho ra thành quả sau những mùa giải bị đặt nghi ngờ. Sidibe, Mendy hay Glik đều là những bổ sung ở vị trí phòng ngự, khâu yếu nhất của Monaco mùa giải vừa qua.


    Và cần phải biết, ba cái tên này đều không phải dạng vừa. Sidibe chơi trọn vẹn không nghỉ trận nào cho Lille vào mùa trước, Mendy luôn là sự lựa chọn số một của Marseille, còn Glik là thủ lĩnh của Torino đồng thời là trung vệ ghi nhiều bàn nhất tại Serie A suốt hai năm. 

    Nếu tính cả sự có mặt của Falcao trên hàng công, coi như Monaco đã đóng hòm lực lượng cho mùa giải này. Chiến thắng 4-3 trước Fenerbahce tại vòng sơ loại thứ ba Champions League 2016/17 là một minh chứng cho thấy điều ấy.

    Những ngày tháng Monaco phải chấp nhận bán đi các ngôi sao lớn nhất của mình dường như đã qua. HLV Leonardo Jardim cùng học trò đã sẵn sàng tạo ra những bất ngờ trong mùa này. Vị trí thứ ba Ligue 1 mùa trước không thể làm ông Jardim hài lòng, vì Monaco xứng đáng đứng cao hơn thế.

    29 HLV Leonardo Jardim đã thắng 29 trong tổng số 55 trận dẫn dắt Monaco (còn lại hòa 15, thua 11), tương đương tỷ lệ chiến thắng 52,73%.

    200 Ngân sách hoạt động mùa này của Monaco là 200 triệu euro, đứng thứ ba sau PSG (550) và Lyon (220). Ngân sách mùa trước của Monaco là 250 triệu euro.

    700.000 Monaco mới thu về 700.000 euro tiền bán cầu thủ (Jessy Pi sang Toulouse). Mùa trước họ thu về 162,5 triệu euro nhờ bán hàng loạt ngôi sao.

    HLV trưởng Leonardo Jardim (42 tuổi, Bồ Đào Nha)
    Trong hai năm Jardim ở Monaco, đội bóng này đã bán hết những ngôi sao lớn nhất. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chứng tỏ tài cầm quân khi dẫn dắt một đội bóng ô hợp với lực lượng nhiều xáo trộn giành suất tới Champions League hai mùa liên tiếp. Khả năng mài giũa cầu thủ trẻ và tư tưởng bóng đá thực dụng của Jardim tỏ ra phù hợp với Monaco trong giai đoạn thoái trào.

    CỰU CẦU THỦ MONACO, FABIEN BARTHEZ: “Monaco là đối thủ lớn nhất cho PSG”
    “Tôi tin rằng mùa này, Monaco có thể vượt qua Lyon để trở thành vật cản đáng ngại nhất cho PSG. Họ có thêm Falcao, một chân sút hàng đầu thế giới và một đội hình chất lượng mà Jardim đã nhào nặn từ mùa giải trước. Nếu Falcao tìm lại phong độ như mùa giải đầu tiên ở Monaco, họ sẽ làm nên bất ngờ lớn”.
    Dự đoán thứ hạng: 2

    NGÔI SAO SÁNG NHẤT: RADAMEL FALCAO -Chờ mèo thành hổ

    Hai năm ở Man United và Chelsea, Radamel Falcao từ chú mãnh hổ trở thành chú mèo hiền lành. Bây giờ, Monaco hy vọng mèo lại hóa thành hổ bởi thành bại của họ trong mùa bóng này phụ thuộc lớn vào tiền đạo người Colombia.

    Sau những trận giao hữu đầy ấn tượng, Falcao tiếp tục cho thấy sự hồi sinh khi kiến tạo bàn thắng đầu tiên rồi tự mình ghi bàn thứ hai, trong chiến thắng 3-1 của Monaco trước Fenerbahce tại vòng sơ loại Champions League mới đây. Trong trận thua 1-2 ở lượt đi, chính Falcao cũng là người ghi bàn duy nhất cho đội nhà.

    Phong độ của Falcao có thể sẽ quyết định sự thành bại của Monaco

    Phong độ ấn tượng ấy khiến các CĐV Monaco dạt dào hy vọng. Giấc mơ đổi đời của Monaco mấy năm trước được thổi bùng lên với bản hợp đồng mang tên Falcao. Rồi họ mau chóng vỡ mộng khi các ngôi sao lần lượt ra đi. Bây giờ, họ đón Falcao trở lại, với hy vọng anh sẽ thắp lại những hy vọng ngày ấy.

    Chính Falcao cũng đang cần một cú hích để làm lại sự nghiệp, sau hai mùa giải đáng quên ở Anh. HLV Leonardo Jardim nói: “Falcao vẫn là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới. Chúng tôi đang hào hứng dõi theo sự hồi phục của anh ấy”.

    Monaco từng phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB để ký với Falcao hồi năm 2013 với giá 60 triệu euro. Nhưng mùa bóng đầu tiên của anh bị gián đoạn bởi chấn thương đầu gối rất nặng. Vừa bình phục, anh đã bị đẩy sang Premier League vì Monaco muốn cắt giảm chi tiêu. Và đấy là hai mùa bóng đáng quên với Falcao.

    Trước khi đến Monaco, Falcao được xem là trung phong hay nhất thế giới. Những bàn thắng của anh giúp Atletico giành Europa League và người ta từng tranh cãi xem anh có xứng đáng được vào danh sách tranh Quả bóng vàng hay không. Falcao đã mất 3 năm, nhưng giờ có vẻ như anh đã sẵn sàng để làm lại từ đầu.

    Sức khỏe vẫn là mối bận tâm
    Chấn thương vẫn là kẻ thù của Falcao khi anh nhiều khả năng không thể dự hai trận đấu tại vòng play-off Champions League với Villarreal. Theo thông báo của Monaco, chấn thương ở đùi sẽ khiến Falcao xa sân cỏ vài tuần.

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội