Bóng Đá Plus trên MXH

Chấn thương giết chết giấc mơ của PSG
Huyền Linh • 09:34 ngày 17/04/2019
Trận thua bẽ bàng trước Lille như một cái tát trước ngày đăng quang của PSG. Thomas Tuchel, người vốn không thích biện minh cho những thất bại, đã phải lên tiếng kêu than về đội hình què quặt.
    Suốt mùa giải năm nay, cơn bão chấn thương khiến ông phải nhận những kết quả không hề mong muốn.

    Vào tháng 2, thông tin chấn thương của Neymar và Cavani không khiến Tuchel phải quá bận tâm. PSG thắng thuyết phục M.U với tỷ số 2-0 ngay trên sân Old Trafford, và tiếp tục nới rộng khoảng cách với các đối thủ tại Ligue 1 đến gần 20 điểm. Tuy nhiên, mọi thứ bỗng thay đổi 180 độ trong 1 tháng qua, từ trận thua M.U ngay trên sân nhà.

    Trở về đấu trường Ligue 1, trong trận hòa 2-2 với Strasbourg thì “tội đồ” Choupo-Moting khiến PSG không thể đăng quang sớm với tình huống phá bóng ngay trên vạch vôi giúp hậu vệ Strasbourg. Đến khi gặp Lille, vấn đề của PSG mới thực sự lộ rõ. Thất bại này không ảnh hưởng đến việc PSG gần như đã vô địch, nhưng thua đến 1-5 lại là chuyện hoàn toàn khác.


    “Moussa Diaby mới trở lại tập luyện, còn Kehrer bị ốm. Họ lẽ ra được nghỉ ngơi, nhưng đã phải sớm tập trung cùng đội. Bernat bị kéo từ cánh trái vào chơi ở trung lộ. Marquinhos cảm cúm, còn Thiago Silva dính chấn thương. Neymar, Cavani, Di Maria cũng đau ốm nốt. Tôi đã phải xoay sở với nhân sự của CLB suốt 4 tháng qua, nhưng tình thế lúc này thì quá sức tưởng tượng rồi”, Tuchel trút bầu tâm sự sau thảm bại trước Lille.

    Trước trận gặp Nantes, tình hình còn bi đát hơn với Tuchel. Ngoài những trụ cột gặp chấn thương, PSG còn mất Verratti và Bernat do thẻ phạt. Họ chỉ còn khoảng... 14 cầu thủ lành lặn, và chính Tuchel cũng không biết những ai có thể sung sức chơi trong giai đoạn cuối mùa giải.

    Quãng ngày đen tối của PSG
    Kể từ khi “hóa rồng” nhờ dòng tiền của các ông chủ Qatar 8 năm qua, PSG đang trải qua giai đoạn đội hình bị tàn phá nặng nề nhất. Mùa này, các trụ cột của họ đã vắng mặt tổng cộng 119 trận vì chấn thương. Trong số đó, Neymar là cầu thủ phải nghỉ nhiều nhất (24 trận).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội