Marseille vừa trải qua những ngày tháng đầy biến động ở thị trường chuyển nhượng Hè 2015. Tuy nhiên, BLĐ đội bóng đã khắc phục nhanh gọn những khó khăn ấy để giúp Marseille thi đấu khá ấn tượng dưới triều đại tân HLV Michel.
Trong trận đấu muộn nhất vòng 6 Ligue 1 2015/16, dù bị Lyon dẫn trước và mất người từ rất sớm (tiền đạo Romain Alessandrini bị đuổi từ phút 44), nhưng 10 cầu thủ Marseille vẫn chơi kiên cường, thậm chí có phần lấn lướt đối phương để giành lại 1 điểm đầy quý giá nhờ bàn thắng của Karim Rekik.
Trong số những người chơi xuất sắc nhất bên phía Marseille, phải kể Lassana Diarra. Đây không phải lần đầu tiên ở mùa này, Lass tỏa sáng trong màu áo đội bóng mới. Cựu tiền vệ Real và Chelsea không chỉ đóng vai trò như một máy quét, mà luôn chính xác và dũng mãnh trong mọi pha can thiệp ở trận đấu với Lyon. Trong tình huống dứt điểm của Claudio Beauvue (74’), Marseille đã có thể phải nhận bàn thua thứ hai, nếu Lass không có mặt kịp thời để hỗ trợ cho thủ thành Steve Mandanda.
Có thể nói, nhờ tinh thần chơi hết mình của Diarra đã lan truyền sang các cầu thủ Marseille, giúp họ luôn vững vàng dù chơi thiếu người. Đây đã là trận bất bại thứ 3 liên tiếp và trận thứ 4 không thua ở 5 vòng đấu vừa qua của đội chủ sân Velodrome dưới thời tân thuyền trưởng Michel. Xem ra, các CĐV Marseille có thể tin tưởng vào sự tiến bộ trong thời gian tới của đội bóng con cưng.
“Marseille đã bị đối xử bất công” Sau trận hòa Lyon, chủ tịch Vincent Labrune (ảnh) của Marseille tỏ ra rất giận dữ với trọng tài Buquet. “Chính trọng tài phá hỏng trận đấu. Có rất nhiều đội bóng luôn được chơi 11 người chống lại 10 như Lyon và có những CLB khác phải chơi 10 chống lại 11 như Marseille. Cả 3 trận gần nhất đối đầu với Lyon, chúng tôi đều bị thổi những quả penalty tưởng tượng và cũng có 1 quả phạt đền của chúng tôi mà trọng tài cố tình bỏ qua”, Labrune nhấn mạnh thêm. |