Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyện cái mặt sẹo của Ribery: Giải phẫu hay không giải phẫu
Nhân Mã • 06:37 ngày 30/01/2014
Tài năng của Franck Ribery là điều không phải bàn cãi, nhưng nhan sắc của anh lại không tương xứng với phong cách hào hoa lả lướt khi chơi bóng.
    Gương mặt sẹo sưng sẹo sỉa của Ribery là bài toán khó cho những đài truyền hình và những cuốn tạp chí muốn phỏng vấn và đưa anh lên hình. Bởi vì trong lịch sử không có tiền lệ nào dán nhãn 18+ cho những thước phim phóng sự nhân vật bình thường cả. Bây giờ, chuyện giải phẫu thẫm mỹ cho Ribery là một vấn đề cần phải bình luận công phu, tham khảo nhiều người, thậm chí cần thiết thì mở cả cuộc điều tra xã hội học. Sau đây xin gửi đến bạn đọc những luồng ý kiến khác nhau mà chúng tôi thu thập được, tạm chia làm 2 nhóm: ủng hộ và không ủng hộ.

    NHÓM ỦNG HỘ RIBERY ĐI THẨM MỸ
    - Đá hay mà còn đẹp trai, Ribery sẽ sáng bừng trên mặt báo, sẽ được khen là tài sắc vẹn toàn, sẽ thành Tống Ngọc, Phan An thuở trước; Leonardo di Caprio sau này. Nếu có đóng phim, anh sẽ thầu đủ mọi vai, chứ không chỉ vào vai phản diện hay ác thú như hiện nay.

    - Nếu đẹp trai, Ribery sẽ đối diện với việc bị trục xuất. Nhưng đâu có sao, nước nào trục xuất chứ có nước vẫn rước anh về như thường. Họ sẽ mang anh vào nhà hát cho mọi người đến xin chữ ký, họ sẽ triển lãm anh như một bức tượng Hy Lạp. Mọi người sẽ ngắm nghía, trầm trồ.



    Yên tâm, xứ ấy mê trai đẹp như điếu đổ. Chị em còn chưa kịp hoàn hồn với anh chàng Trung Đông mắt xanh như hồ Ba Bể thì đến lượt cơn lũ Kim Tan tràn đến. Nhà nhà Kim Tan, người người Kim Tan. Đến nỗi có một đoạn câu chuyện đã đi vào kinh điển. Chàng trai hỏi: “Em yêu, em biết Kim Tan không?”. Cô gái trả lời “Không”, chàng trai lập tức quỳ xuống cầu hôn ngay lập tức với chiếc nhẫn kim cương 100 cara.

    - Trai đẹp tất nhiên sẽ dễ quảng cáo hơn. Anh có thể quảng cáo... đồ lót, nước uống tăng lực, xe hơi, dầu nhớt, trà xanh. Còn với gương mặt xấu xí như Quasimodo kia, anh chỉ có duy nhất một lựa chọn khi quảng cáo: thuốc trị lang ben, thuốc liền sẹo mà thôi. Ngoài ra, Ribery cũng chỉ có thể xuất hiện thêm trong các mẩu quảng cáo phẫu thuật thẩm mỹ, trong phần “trước khi thẩm mỹ”. Còn phần sau khi thẫm mỹ họ để hình Cristiano Ronaldo.

    - Trai đẹp thì có trăm loại đẹp khác nhau. Gái gọi vị thành niên còn lâu mới nhớ được mà tả cho cảnh sát. Thậm chí có khi thấy anh đẹp quá, cô nàng còn bao che. Don Juan cả đời hơn cả nghìn người đàn bà, có ai tố cáo đâu, chỉ nhờ đẹp trai. Còn lỡ xấu quá, cô nàng chả cần phải nhớ mặt, chỉ cần thuật lại với cảnh sát: “Cha đó có cái mặt sẹo dài phủ mặt” - thế là cảnh sát tóm ngay Ribery, quá tiện.

    - Gái gọi đã không tố, tất nhiên người tình sẽ càng không tố. Ribery cứ thế mà hiên ngang “ăn phở” mà không sợ bị phạt 3 triệu tội ngoại tình.

    NHÓM PHẢN ĐỐI RIBERY LÀ SẸO
    - Ribery mà thẩm mỹ viện, bộ phận làm chứng minh nhân dân của anh thế là mất đặc điểm nhận dạng. Phần ghi “sẹo dài phủ mặt” biết thay bằng gì? Chả lẽ lại ghi đặc điểm nhận dạng của Ribery là mặt trắng đẹp như Ngọc Trinh à?



    - Ribery mà thẩm mỹ, Arjen Robben sẽ nghỉ chơi với anh. Robben không xấu lắm, nhưng nhan sắc cũng thuộc dạng ma chê quỷ hờn. 20 tuổi đã già như 40 và bây giờ tuổi băm thì y như năm chục, tóc mọc không nổi, nếp nhăn chằng chịt. Nhờ có Ribery mà Robben mới cảm thấy an ủi phần nào. Hai người hợp với nhau thành bộ đôi cướp bể Robbery. Bây giờ Ribery chơi đẹp một mình đâu có được.

    - Ribery phải xấu thì mới có động lực phấn đấu, đúng với câu châm ngôn “xấu nhưng biết phấn đấu” ở xứ người. Ribery mà đẹp trai ngây ngất, anh suốt ngày soi gương, thời gian đâu mà tập luyện. Xấu đã trở thành đặc điểm phân biệt của Ribery, y như Trương Chi trong truyện. Bây giờ Trương Chi mà đẹp nữa thì ai mà thèm nhớ, làm gì đi vào huyền thoại.

    - Ribery đã được Hollywood đặt gạch cho bộ phim Scarface (Mặt sẹo) vốn do nam tài tử Al Pacino hóa trang cho xấu bớt thủ vai. Khi đặt gạch Ribery cho phần re-make của phim ấy, nhà sản xuất đã hủy luôn ê kíp hóa trang vì Ribery đã sẹo sẵn. Anh mà giải phẫu thì mọi kế hoạch của phim sẽ đổ bể.

    - Cuối cùng, giải phẫu đang là vấn đề hết sức nhạy cảm. Ribery sẽ phải chọn phòng thẩm mỹ nào đây khi các trung tâm làm đẹp mọc lên như nấm mùa mưa, cả có giấy phép lẫn không có giấy phép. Nếu hên thì sẽ đẹp như diễn viên Hàn Quốc ngất ngây con gà tây, còn xui thì chết mất xác như con gà ác. Thôi thôi, trời sinh sao để vậy thôi!

    Huyền thoại Ribery
    - Một mùa Hè, Ribery đi nghỉ ở hồ Baikal. Khi anh vừa soi bóng xuống hồ, nước hồ lập tức đông cứng thành băng vì quá sợ hãi khuôn mặt của anh.

    - Khi làm bếp, nếu dao bị cùn, vợ của Ribery chỉ cần gọi chồng vào và cầm dao liếc qua liếc lại ở chỗ mặt sẹo, lập tức dao sẽ sắc như mới rèn.

    - Nhằm dẹp nạn các cô “nuôi dạy hổ” đánh trẻ em để bắt ăn, các trường mầm non đồng loạt mua ảnh của Ribery về treo trong phòng ăn. Hiệu quả tức thì.

    - Từ khi Ribery gia nhập CLB Bayern Munich, biệt danh của đội bóng đã đổi từ Hùm Xám thành Ribery.

    - “Để bắt đám con cái cứng đầu tắt T.V và lên giường đi ngủ, giờ đây các bậc phụ huynh chỉ cần bật chương trình: Phỏng vấn trực tiếp Ribery” - quảng cáo của 1 đài truyền hình Đức.

    - Một lần lén đi “ăn phở”, Ribery đưa nhầm tập vé số thay vì 200 euro mà ả gái gọi kia không hề biết. Bởi lúc đó ả không dám mở mắt mà nhận tiền.   
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội