Bóng Đá Plus trên MXH

Di Maria: Khởi đầu mới cho Thiên thần
Nghi Kỳ • 09:07 ngày 06/08/2016
Angel Di Maria đã có một mùa giải rực rỡ tại PSG. Tuy nhiên, ngôi sao người Argentina vẫn còn có thể chơi tốt hơn. Bây giờ là thời điểm thích hợp để Di Maria làm điều đó, khi không còn cái bóng khổng lồ của Zlatan Ibrahimovic.
    63 triệu euro PSG bỏ ra để có Di Maria đáng giá đến từng xu. Mặc dù chỉ xuất hiện trong 29 trận mùa trước, nhưng cầu thủ 28 tuổi này đã lập công tới 10 lần, kiến tạo 18 bàn khác, đóng góp to lớn vào chức vô địch Ligue 1 của PSG. Tính trên mọi mặt trận, Di Maria tham gia vào 40 bàn thắng (15 bàn, 25 kiến tạo), một thành tích phi thường nếu biết rằng trước đó chỉ 1 năm, anh phải chịu đựng quãng thời gian tồi tệ ở M.U. 

    Trung bình mỗi 90 phút, Di Maria lại thực hiện 54,4 đường chuyền thành công, 4,2 cơ hội và 0,8 pha kiến tạo. Anh là cầu thủ kiến tạo hiệu quả nhất Ligue 1 và thuộc tốp đầu trong 5 giải đấu lớn ở châu Âu. Một trong những lý do khiến Ibrahimovic tỏa sáng rực rỡ trong mùa vừa qua ở tuổi 34 là sự xuất hiện của Di Maria. 8/38 lần lập công của Ibra có dấu giày của Di Maria. 

    Di Maria cũng biết cách tạo cơ hội cho mình, với trung bình 2,4 pha dứt điểm mỗi trận. Con số này xấp xỉ khi anh còn khoác áo M.U và 48% trong số đó diễn ra bên ngoài vòng cấm. Nguyên nhân vì trong vòng cấm có sự hiện diện của Ibrahimovic và Cavani. 


    HLV Carlo Ancelotti từng mô tả Di Maria là kẻ ích kỷ và thích đi bóng rồi dứt điểm hơn là phối hợp với đồng đội. Song tại PSG, giải pháp của cầu thủ này thường là chuyền. Ví dụ như trận gặp Ajaccio tại lượt về Ligue 1 mùa 2015/16 mà PSG thắng tới 4-0, Di Maria có tới 102 pha chạm bóng nhưng không một lần dứt điểm. Anh thực hiện 83 đường chuyền và 2 trong số này trở thành bàn thắng.

    Vì vậy, một thời kỳ mới đang chờ đợi Di Maria. Sau sự ra đi của Ibrahimovic, ngôi sao người Argentina đương nhiên là nhân vật trung tâm trong lối chơi của PSG. Đội bóng Paris sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào đôi chân khéo léo, tốc độ cùng trí tưởng tượng gần như vô tận Di Maria. Thật ra, PSG còn có Javier Pastore cho nhiệm vụ sáng tạo, song cầu thủ này lại không có sự nhất quán với phong độ của mình. Mùa trước, tiền vệ người Argentina cũng chỉ ra sân 16 trận vì chấn thương bắp đùi. 

    Bên cạnh đó, không còn Ibra, Di Maria sẽ không bị hạn chế không gian và chịu áp lực phải phục vụ. Anh có thể thoải mái chơi thứ bóng đá tự do, đi bóng và dứt điểm. Như ở trận gặp Rennes vào tháng 10 năm ngoái, Ibra không có mặt vì chấn thương, Di Maria chính là người ghi bàn duy nhất đem về chiến thắng cho PSG. Trong một pha phản công, anh đột nhập vào khu cấm địa và ngay sau khi nhận đường chuyền từ Lucas Moura, ra chân quyết đoán găm trái bóng vào góc xa khung thành Rennes.  

    Trong sự nghiệp, Di Maria luôn phải sống dưới những cái bóng khổng lồ, từ Ronaldo tại Real đến Ibra ở PSG. Anh có những phẩm chất tuyệt vời để cạnh tranh với những cầu thủ hàng đầu thế giới và bây giờ là lúc để phát huy chúng một cách tối đa. 

    Di Maria và cái duyên với Lyon
    Trước khi Di Maria tới, PSG trải qua chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng được Lyon ở Ligue 1 (thua 1, hòa 2). Nhưng ở lần đầu tiên gặp Lyon với ngôi sao người Argentina trong đội hình, PSG thắng giòn giã 4-1. “Thiên thần” có 3 pha hỗ trợ thành bàn và tạo ra 4 cơ hội khác ở trận đấu đó.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội