Bóng Đá Plus trên MXH

‘Địa ngục trần gian’ ở Ligue 1 là có thật
Tiểu Lý • 13:35 ngày 31/07/2024
Cứ mỗi khi thị trường chuyển nhượng châu Âu chuẩn bị mở cửa, nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở Ligue 1 lại phải trải qua những tháng ngày sống như ở “địa ngục trần gian” tại đội bóng của mình.

    Eric Bautheac từng bị Lille "đì' đến mức phải phiêu dạt sang Australia đầu quân cho Brisbane Roar

    Hãy nghe cựu tiền vệ Eric Bautheac tâm sự: “Sau khi HLV Marcelo Bielsa được bổ nhiệm dẫn dắt Lille được ít ngày, ông ấy đã loại 11 cầu thủ khỏi đội hình chuẩn bị cho mùa giải mới, trong đó có tôi. Cá nhân tôi ban đầu cảm thấy vui mừng vì có thêm ít ngày phép để 'xõa' cùng gia đình trong những ngày hè. Nhưng sau khi nói chuyện qua điện thoại với một số đồng đội khác, tôi hiểu ra rằng, mình không có tên trong kế hoạch của Lille ở mùa sắp tới”.

    Những gì diễn ra với Bautheac sau khi anh trở lại Lille chẳng khác gì cực hình. Tiền vệ này cùng những cầu thủ không nằm trong kế hoạch của HLV Bielsa bị ép phải ra đi. Họ vẫn được kiểm tra y tế, nhưng không được tham gia tập luyện ở đội 1. Những cầu thủ thuộc diện phải “thanh lý” này thậm chí còn bị “cách ly” khỏi các thành viên khác của đội 1, trong đó có cả những ngôi sao như Marko Basa, Rio Mavuba…, để tránh gây nhiễu. Họ phải tạm thời chấp nhận tập cùng đội trẻ.

    “Ban đầu, chúng tôi vẫn nỗ lực tập luyện với hy vọng mong manh rằng mình sẽ được giữ lại. Nhưng rồi cuối cùng chúng tôi nhận ra rằng, họ chỉ muốn giải tán với những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch. Trong buổi nói chuyện cuối cùng, đám tàn quân chúng tôi chỉ biết nhìn nhau, cười trừ, rồi sau đó mỗi người mỗi ngả ra về”, Bautheac nhớ lại. Bất chấp vẫn còn ràng buộc hợp đồng với Lille, những cầu thủ khốn khổ này vẫn buộc phải ngậm đắng nuốt cay mà rời đi để thoát khỏi “địa ngục trần gian”.

    Trung vệ kỳ cựu Lovren đang khổ sở ở Lyon

    Ở Ligue 1, chuyện “đì” những cầu thủ không còn được yêu thích là chuyện "xảy ra như cơm bữa”. Mới đây, đến lượt Lyon xử "phũ" với các ngôi sao từng gắn bó một thời. Họ thông báo không điền tên Dejan Lovren, Paul Akouokou, Amin Sarr và Sinaly Diomande vào danh sách tập huấn của đội 1. Những cầu thủ có tên trong danh sách này phải ở lại nhà tập luyện cùng đội trẻ kèm thông điệp: Hoặc nhanh chóng tìm bến đỗ mới, hoặc chấp nhận bị lưu đày xuống đội trẻ cho đến khi nào cam tâm tình nguyện rời ra đi.

    Ngay cả ở những đội bóng hàng đầu ở Ligue 1 như PSG hay Marseille, chuyện “pressing” các cầu thủ cũng chẳng hề xa lạ. Vụ việc của siêu sao Kylian Mbappe ở mùa hè năm trước là một điển hình, dù có khác với những trường hợp đã nêu ở trên đôi chút. Khi đó, thủ quân ĐT Pháp không có ý định gia hạn hợp đồng với PSG để chờ gia nhập Real Madrid vào mùa hè 2024 dưới dạng chuyển nhượng tự do. Để gây sức ép buộc Mbappe phải gia hạn, PSG cách ly anh khỏi đội 1. Họ không cho anh tham gia tập huấn mùa hè, mà ở lại đại bản doanh tập cùng đội trẻ.

    Đến siêu sao như Mbappe cũng từng bị PSG đày xuống tập với đội trẻ ở mùa hè năm ngoái

    Đáng chú ý, dù bị đối xử rất tệ bạc, nhưng hầu hết các nạn nhân đều không lên tiếng, cũng chẳng có ai lên án hành vi đó của các CLB tại Ligue 1. Đến nay, chỉ có duy nhất một trường hợp được đưa ra ánh sáng. Đó là vụ cựu tiền đạo Anatole Ngamukol kiện Reims lên tòa án thể thao. Anh cáo buộc mình đã bị “ngược đãi và quấy rối đạo đức”, mà kẻ chủ trò là giám đốc thể thao Mathieu Lacour. Tuy nhiên, vụ kiện cũng chẳng đi đến đâu, do Reims biết cách vận dụng các điều khoản hợp đồng đã ký để lách luật. Và đến hẹn lại lên, những chuyện buồn trước mỗi kỳ chuyển nhượng vẫn xảy đến với các cầu thủ.

    Chắc chắn trong những ngày hè sôi nổi năm nay, cũng đang có nhiều cầu thủ ở Ligue 1 phải sống trong cảnh đọa đày như “địa ngục trần gian” và họ biết họ chẳng thể làm gì khác để thay đổi số phận!
     

    Mbappe trên đường trở thành… David Beckham

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay