Bởi rất đơn giản, trong tay Sagnol không có một đội hình chất lượng. Bordeaux mùa này là một “đội bóng tạp phế lù” với những chiến binh già và nhiều cầu thủ vừa được đôn lên từ đội trẻ.
Ngay từ đầu mùa, Sagnol đã nhấn mạnh, Bordeaux không có bất cứ tham vọng gì với lực lượng như thế. Và rõ ràng, Bordeaux càng thi đấu thì phán đoán của Sagnol càng chính xác. “Bordeaux chọn cách làm mới đội hình, trẻ hóa nhân lực nên cũng phải biết chấp nhận những kết quả không mong muốn.
"Chúng tôi không có tài chính dư giả để mua về một ngôi sao đích thực. Và rõ ràng, đó là điều khiến Bordeaux phải trả giá”, Sagnol nhấn mạnh sau khi Bordeaux để thua tới 1-4 trước Reims ở vòng 28 Ligue 1.
Đến Bordeaux từ mùa Hè 2014, Sagnol đặt dấu ấn đáng kể vào việc giúp đội bóng này cán đích Ligue 1 mùa trước ở vị trí thứ 6, kèm một suất dự vòng sơ loại Europa League. Tuy nhiên, giờ đây, HLV sinh năm 1977 này đã hết phép. Ông không có cách nào giúp hàng thủ Bordeaux cải thiện tình hình, khi đã để thua 43 bàn sau 28 vòng, nhiều thứ ba giải đấu (chỉ hơn Troyes với 57 bàn và Toulouse với 47 bàn).
Thực tế, với hàng thủ luôn thay đổi ít nhất 1 vị trí qua từng vòng đấu, Bordeaux không thể hy vọng gì nhiều ở thời gian tới. “Trong trận đấu trước Reims, chúng tôi mắc quá nhiều sai lầm cá nhân dẫn đến những bàn thua không đáng có. Đây không phải lần đầu, hàng thủ Bordeaux thi đấu tệ như thế. Chúng tôi sẽ còn phải trả giá đắt, nếu tiếp tục chơi thế này”, Sagnol cho biết thêm.
Hàng thủ tệ nhất 20 năm qua Cả mùa trước, Bordeaux chỉ để thua 44 bàn. Thậm chí, suốt 20 năm qua, chỉ có mùa 1995/96, đội bóng này để thủng lưới nhiều hơn 44 bàn sau 38 vòng đấu và họ chỉ trụ hạng thành công ở vòng cuối (Bordeaux xếp hạng 16 chung cuộc). Xem ra, với đà thi đấu tệ hại này, đội bóng xứ rượu vang sẽ còn thủng lưới nhiều và thầy trò HLV Sagnol đang trên đường trở thành CLB có hàng thủ tệ nhất 20 năm trở lại đây trong lịch sử Bordeaux. |