Điều gì đang xảy ra tại sân Velodrome mùa này? Sau 9 trận được chơi tại đây, Marseille mới thắng đúng 2 trận. Đó là những trận đấu hiếm hoi ở mùa này, các hậu vệ Marseille không gây ra tai họa. Hãy nhìn lại 2 bàn thua trước Montpellier cuối tuần qua để thấy được phần nào sự ngây thơ cùng những sai lầm rất đánh trách của các hậu vệ đội chủ nhà. Ở bàn thua thứ nhất, Dja Djedje và Nkoulou không hề can thiệp vào pha di chuyển nhanh của Ninga, rồi đứng nhìn tiền đạo này ghi bàn trong sự bất lực của thủ thành Mandanda.
Đến bàn thứ hai, Rekik lại can thiệp vô duyên pha phản công của Montpellier, giúp Ninga dễ dàng thoát xuống lập công. “Mandanda đã hét lên để bóng cho anh ấy xử lý, nhưng không hiểu sao tôi lại không làm thế”, Rekik giải thích về bàn thua thứ hai sau trận đấu.
Manquillo và Mendy (thay Manquillo trong hiệp 2) không gây nên lỗi dẫn đến những bàn thua của Marseille, nhưng lại không để lại dấu ấn đáng kể nào. Người ta giải thích Rekik bất ngờ sa sút phong độ vì chuyện cá nhân. Nhưng còn Manquillo, Dja Djedje, Nkoulou hay Mendy thì sao? Họ vốn là những cầu thủ chơi khá ổn định cho Marseille từ đầu mùa. Vậy tại sao ở 4 trận gần đây, bộ tứ này lại thi đấu bất ổn và thiếu gắn kết đến thế?
Chỉ trong 4 trận gần nhất, Marseille bị thủng lưới 6 lần. Và chắc chắn nếu thủ thành Mandanda không cứu thua nhiều lần, thì đội chủ sân Velodrome có thể phải lĩnh hậu quả lớn hơn rất nhiều. “Chúng tôi vẫn làm việc cùng nhau hàng ngày. Nhưng để tránh những sai lầm cá nhân lại là điều vô cùng phức tạp. Thú thực tôi vẫn chưa có cách nào để hạn chế những điểm yếu nơi hàng thủ”, HLV Jose Michel cho biết sau trận đấu.
Marseille 2-2 Montpellier (Vòng 17 Ligue 1 2015/16) |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Mandanda ổn định nhất Có lẽ đến thời điểm này, Marseille mới thủng lưới 19 bàn sau 17 trận phần lớn nhờ công của thủ môn đội trưởng Mandanda. Theo thống kê từ BTC Ligue 1, bình quân mỗi trận anh cứu thua cho đội nhà 5 lần, nhiều hơn bất cứ thủ thành nào khác. |