Thời điểm dính chấn thương, Fekir là “món hàng” được nhiều đại gia săn đuổi. Những nguồn tin Pháp khi đó còn cho rằng, Arsenal sẵn sàng chi ra 50 triệu euro để có được trung phong với cái kèo trái cực khéo này. Viễn cảnh đó đã không bao giờ trở thành sự thực, Fekir không chỉ khiến Lyon suy yếu với sự vắng mặt của anh, ĐT Pháp của Deschamps cũng không thể có được chân sút này tại chiến dịch EURO 2016.
Thực tế, Fekir đã trở lại tập luyện từ tháng 4, nhưng việc phải ngồi ngoài quá lâu vì chấn thương đứt dây chằng đầu gối khiến tiền đạo này mất nhiều thời gian hồi phục thể lực. Fekir chọn cách phục hồi thể lực trong phòng gym dưới sự chỉ đạo của các bác sĩ trước khi cố gắng hết sức để trở lại trong mùa Hè. Nỗ lực đó đã cho ra quả ngọt khi các bác sĩ Lyon khẳng định rằng chấn thương của Fekir đã hoàn toàn bình phục, và tiền đạo này có thể tự tin cống hiến hết sức cho Lyon mùa tới.
“Sư tử sông Rhone” mới chỉ bỏ ra chưa tới 10 triệu euro cho thị trường chuyển nhượng Hè này, nhưng với Fekir, coi như Lyon đã có “bản hợp đồng” mới đắt giá để theo đuổi một tấm vé ra châu Âu, thậm chí là ngai vàng Ligue 1. Cái chân trái kỳ diệu của Fekir một lần nữa được kỳ vọng sẽ rực sáng tại mặt trận quốc nội, và xa hơn là cả UEFA Champions League.