Garcia thực ra đã khá dũng cảm khi đồng ý tiếp quản chiếc ghế HLV mà Sylvinho để lại. Bởi quá khứ từng dẫn dắt kình địch Marseille, ông không được các CĐV Lyon ủng hộ. Đội bóng thì đang lâm vào một cuộc khủng hoảng niềm tin sau chuỗi 7 trận liền không thắng ở Ligue 1 (thua 4, hòa 3), mà quãng thời gian chưa đầy 1 tuần rõ ràng là chưa đủ để ông đảo ngược tình hình. Tuy nhiên, tất cả những điều đó không ngăn cản Lyon nghĩ đến một chiến thắng trước đội bét bảng.
Chỉ có điều, thủ thành Alfred Gomis của Dijon lại khiến Garcia phải muối mặt trong trận trình làng. Trong một ngày thi đấu như lên đồng, thủ môn người Senegal đã “mua” sạch mọi cú dứt điểm của đội chủ nhà. Gomis đã có tới 9 pha cứu thua xuất sắc, trong đó có pha đối mặt với Moussa Dembele, cú volley của Maxwell Cornet và pha đánh đầu của Jeff Reine-Adelaide. Chính màn trình diễn rực sáng ấy đã khiến Lyon hoàn toàn bất lực và đành chấp nhận tỷ số 0-0.
Để hòa trận này, chuỗi trận không thắng ở Ligue 1 của Lyon đã nối dài lên con số 8 (thua 4, hòa 4). Đây là thành tích tệ nhất của họ dưới thời chủ tịch Jean-Michel Aulas, và cũng là kém nhất kể từ năm 1977. Tất nhiên, nó chỉ có một phần lỗi của Garcia. Nhưng rõ ràng, con đường giải cứu Lyon của chiến lược gia này có vẻ như vẫn còn rất dài.
Garcia và nỗi ám ảnh 0-0 Rudi Garcia đang ngày càng giống một chiếc xe chạy máy dầu. Vì trận gặp Dijon đã là lần thứ 3, chiến lược gia gốc Tây Ban Nha ra mắt ở Ligue 1 với tỷ số hòa 0-0. Trước Lyon, HLV Garcia cũng từng hòa 0-0 trong các trận trình làng tại giải VĐQG Pháp trên cương vị thuyền trưởng của Lille (hòa Nancy năm 2008) và Marseille (PSG, 2016). |