Dường như những đội bóng lớn của Ligue 1 vẫn còn khá bỡ ngỡ với guồng quay của mùa giải mới. Bằng chứng là hầu hết các đội bóng được đánh giá cao đều khởi đầu chuệch choạc.
Sau khi nhà ĐKVĐ Ligue 1 PSG thể hiện sự khởi đầu… chậm chạp thường niên của họ ở trận hòa 2-2 trước Reims thì vào đêm qua, đến lượt á quân AS Monaco phải chịu thất bại tủi nhục 1-2 trước Lorient ngay trên sân Stade Louis II.
Monaco 1-2 Lorient (Vòng 1 Ligue 1 2014/15) |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Phút thứ 9, chân sút đạo Vincent Aboubakar bên phía Lorient đã mang về cho đội khách một quả phạt đền sau khi bị trung vệ Aymen Abdennour của Monaco lóng ngóng phạm lỗi. Chính tiền đạo người Cameron thực hiện thành công cú sút penalty mở tỷ số trận đấu.
Những phút tiếp theo, thế trận diễn ra tương đối tẻ nhạt. Đội chủ nhà Monaco dù gây được sức ép nhiều hơn lên phần sân đối phương, nhưng họ cũng không thể cụ thể hóa những cơ hội đó thành bàn thắng. Thậm chí, Monaco còn chịu tổn thất về quân số khi trung vệ Ricardo Carvalho phải nhận thẻ đỏ.
HLV Leonardo Jardim buộc phải đưa “ngòi nổ” chủ lực Radamel Falcao vào sân. Phút 78, chính tiền đạo người Colombia đã tận dụng tốt tình huống phạt đền san bằng tỷ số trận đấu. Đội chủ nhà dồn lên tấn công sau đó với ý đồ lội ngược dòng. Song đáng tiếc họ lại nhận trái đắng.
Lorient tổ chức tình huống phản công chớp nhoáng ở phút 87. Từ đường mở bóng thuận lợi của tiền vệ Rafidine Abdullah sang phía cánh phải, cầu thủ Valentin Lavigne thoải mái đi bóng, hạ gục thủ môn Subasic, ấn định chiến thắng 2-1 cho Lorient. Với kết quả này, Monaco đã phải đứng ở vị trí thứ 15 trên BXH sau vòng đấu mở màn của Ligue 1 năm nay.
Trái ngược với Monaco cũng như nhiều đội bóng được đánh giá cao khác, Lyon đã có chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Rennes.
Lyon 2-0 Rennes (Vòng 1 Ligue 1 2014/15) |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Đội bóng 7 lần vô địch nước Pháp có màn khởi động ưng ý. Ngay từ những phút đầu bóng lăn, với lợi thế được chơi trên sân nhà và trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Lyon đã liên tục gây sức ép bằng hàng loạt các pha hãm thành.
Tuy nhiên, cũng phải chờ đến phút 64, người hâm mộ Lyon mới có thể ăn mừng. Từ đường chọc khe của tiền vệ Jordan Ferri, lão tướng Steed Malbranque khéo léo xử lý bóng loại bỏ hai cầu thủ phòng ngự rồi tung cú sút hạ gục thủ thành Costil.
Có được bàn thắng mở tỷ số, Lyon thi đấu càng thoải mái hơn. Hệ quả là họ có thêm một bàn do công của tiền đạo Lacazette từ chấm phạt đền. Trước đó, những pha phối hợp với tốc độ cao từ đội chủ nhà đã khiến hậu vệ của Rennes buộc phải phạm lỗi.
Với chiến thắng này, Lyon tạm xếp ở vị trí thứ 2, sau Caen – đội bóng có chiến thắng giòn giã nhất ở vòng đấu này khi đánh bại Evian TG với tỷ số 3-0.
Đây không phải là vòng đấu thành công với nhiều đội bóng lớn. Ngoài Lyon, đa phần các “đại gia” đều không có được một kết quả thuận lợi. Lille hòa 0-0 trước Metz, Montpellier thua Bordeaux 0-1, Marseille để Bastia cầm hòa 3-3.
Kết quả các trận đấu ở vòng 1 Ligue 1: