Có thể xem đây là trận cầu quyết định đến cuộc đua Top 4 với cả hai đại gia này, đặc biệt là Lyon. Bởi, cú ngã bất ngờ và đáng tiếc tại Caen ở vòng 20 vừa qua khiến Mãnh sư (Alexandre Lacazette lập cú đúp giúp Lyon dẫn bàn trước nhưng lại bị thua ngược) bị Top 3 bỏ lại phía sau khá xa và gần như không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch.
Thế nhưng, Lyon lại hướng tới đại chiến với Marseille bằng cuộc khủng hoảng hàng thủ. Không chỉ mất 3 điểm tại Caen, Lyon mất luôn trung vệ Mouctar Diakhaby, một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất ở thời điểm hiện tại. Cầu thủ 20 tuổi dính chấn thương mắt cá phải và không thể luyện tập ở 2 buổi tập gần nhất. Theo các bác sỹ Lyon, khả năng Diakhaby vắng mặt ở đại chiến với Marseille là 99%. Thêm vào đó, hậu vệ đa năng Mammana cũng dính chấn thương lưng cuối tuần trước trong pha va chạm mạnh với Corentin Tolisso tại một buổi tập. Trong khi Nicolas Nkoulou về dự AFCON 2017.
Như vậy, HLV Bruno Genesio còn duy nhất trong tay một trung vệ là Mapou Yanga-Mbiwa. Cần nhớ rằng ở trận đấu với Caen, anh phải nén đau để thi đấu. Nhiều khả năng, hậu vệ trái Jeremy Morel sẽ phải trám vào vị trí trung vệ, hoặc Maxime Gonalons được kéo xuống đá cặp cùng Yanga-Mbiwa. Một đội hình vá víu ở hàng thủ có thể khiến Lyon phải trả giá đắt ở trận cầu tới. Và, mọi chuyện sẽ không thành vấn đề nếu Lyon còn Samuel Umtiti (đã sang Barca). Nhưng vấn đề cũng nằm ở chỗ đó, vài năm qua Lyon đã bán dần hết những ngôi sao khiến đội hình ngày càng thiếu sức cạnh tranh.