ĐỒNG ĐỘI HAY KẺ THÙ?
Lyon vừa thắng Toulouse 3-0 cuối tuần qua, một chiến thắng giòn giã giúp họ lấy lại sự tự tin sau thất bại ở Champions League. Chủ tịch Jean Michel Aulas không giấu nổi vẻ hào hứng: “Mọi chuyện đã ổn. Chúng ta vẫn là một tập thể tuyệt vời”. Nhưng HLV trưởng Hubert Fournier lại dội gáo nước lạnh vào phát biểu ấy trong cuộc họp báo sau trận: “Những căng thẳng vẫn tồn tại. Tất cả đều chưa được giải quyết. Vẫn còn sự kỳ thị trong đội bóng”.
Vị “thuyền trưởng” của Lyon đã mạnh dạn chỉ đúng “căn bệnh” của đội chủ sân Gerland. Một vài trận thắng không xua tan được cuộc chiến leo thang trong phòng thay đồ. Hậu vệ Lindsay Rose vừa phải nhận án treo giò nội bộ sau khi húc đầu vào người đồng đội Corentin Tolisso hôm 18/10. Những vụ va chạm tương tự đang xảy ra như “cơm bữa” ở Gerland. Lacazette lên báo chỉ trích trung vệ Yanga-Mbiwa thi đấu thiếu tích cực. Trong khi trung vệ Samuel Umtiti tuyên bố thẳng thừng không đá cặp với Yanga-Mbiwa.
Khái niệm đồng đội đang trở nên xa lạ ở Lyon. Có một cuộc xung đột ngày một công khai giữa hai phe, một bên là nhóm cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo CLB (Lacazette, Umtiti, Tolisso) và một bên là những tân binh mới đến Hè này (Yanga-Mbiwa, Valbuena, Serie Darder). Những cầu thủ mới đến trở thành nạn nhân của “sự kỳ thị” mà chính HLV Fournier cũng phải thừa nhận. Và trong một tập thể rệu rã như vậy, không khó hiểu khi Lyon thi đấu bết bát tại cả Ligue 1 lẫn Champions League (chỉ thắng 3/10 trận gần đây).
FOURNIER CÔ ĐỘC
Hubert Fournier hầu như bất lực trong những căng thẳng leo thang ở Lyon. Mùa trước, vị HLV 48 tuổi đã tỏ ra mát tay trong việc dẫn dắt dàn cầu thủ trẻ Lyon cạnh tranh chức vô địch với PSG. Nhưng tới mùa này khi những vấn đề lớn nảy sinh, Fournier lại cho thấy ông không đủ tầm và uy để “điều trị” những cái đầu nóng. Một vài trận thua khiến các cầu thủ bất mãn, mâu thuẫn giữa hai nhóm cầu thủ mới và cũ bắt đầu phát sinh, nhưng cựu HLV Reims không có giải pháp nào khắc phục. Fournier vẫn chưa thể so với Paul Le Guen hay Gerard Houllier, những HLV tài năng của Lyon trong quá khứ. Gần một thập kỷ trước, Lyon với dàn cầu thủ ngôi sao phức tạp và nhiều cái tôi hơn bây giờ, nhưng vẫn giàu tinh thần đoàn kết dưới tay Le Guen hay Houllier.
Trên thực tế, quyền lực của Fournier khá hạn chế ở Gerland. Ông không có tiếng nói trọng lượng trong chuyển nhượng, lĩnh vực mà chủ tịch Jean Michel Aulas tin tưởng tuyệt đối vào cố vấn thể thao Bernard Lacombe. Aulas hiện đang phải dồn toàn tâm toàn trí cho dự án sân vận động mới sắp khánh thành vào đầu năm 2016. Không được mua cầu thủ theo ý thích, không có sự quan tâm sát sao của người đứng đầu CLB, Fournier như viên tướng ra trận mà không một tấc sắt trong tay. Nhóm tân binh “tứ xứ” ngoại trừ Valbuena không ai đáp ứng được kỳ vọng. Và chỉ một chấn thương dài ngày của ngôi sao hàng đầu Nabil Fekir cũng đủ làm suy sụp đội bóng.
“Lyon hoàn toàn mục ruỗng”, hậu vệ Yanga-Mbiwa thẳng thắn phát biểu trên tờ L’Equipe. Một thực tại đau lòng cho đội bóng từng 7 lần vô địch nước Pháp.
Lyon kém mùa trước Sau 11 vòng đầu tại Ligue 1 mùa này, Lyon có 19 điểm với 5 thắng, 4 hòa, 2 thua. Thành tích đó kém so với cùng kỳ mùa trước khi họ giành được 20 điểm (6 thắng, 2 hòa, 3 thua). Khả năng ghi bàn của Lyon cũng thụt lùi với chỉ 15 bàn tới lúc này, trong khi cùng kỳ mùa trước họ đã 21 lần làm tung lưới đối phương. |