Bóng Đá Plus trên MXH

Marseille giúp đỡ các nạn nhân bị bạo lực gia đình
VỊNH SAN • 13:48 ngày 20/04/2020
Trong thời gian cách ly tại gia vì Covid-19, tình trạng bạo lực gia đình ở Pháp tăng cao đột biến. Để hỗ trợ các bà vợ muốn thoát khỏi ông chồng vũ phu, đội bóng Marseille đã biến trung tâm Robert-Louis Dreyfus thành nơi trú ngụ trong những ngày này.

    Theo báo cáo của Hiệp hội bảo vệ quyền phụ nữ Pháp, kể từ khi thực hiện cách ly xã hội để đối phó với đại dịch Covid-19, số vụ bạo lực gia đình và tấn công tình dục đã tăng 32% so với thời gian trước đó, đồng thời quá nhiều cuộc gọi cầu cứu khiến đường dây nóng bị quá tải.

    Điều phức tạp là các phụ nữ bị bạo hành không thể thoát khỏi tình trạng đó bởi các khách sạn, nhà nghỉ đều đóng cửa. Họ bị buộc phải ở nhà cùng ông chồng, và những vụ bạo hành vẫn tiếp diễn. Cách đây hơn một tuần, tại Saint-Quentin, một ông chồng nghiện rượu đã bóp cổ bà vợ 40 tuổi đến chết. Tại Pháp vào năm ngoái, trung bình cứ 3 ngày lại có một phụ nữ mất mạng vì bạo lực gia đình. Con số này dự kiến cao hơn trong năm nay.

    Trước tình hình đó, CLB Marseille đã đưa ra giải pháp. Đội bóng Pháp duy nhất từng vô địch Cúp C1/Champions League tình nguyện biến trung tâm đào tạo Robert Louis-Dreyfus thành nơi trú ẩn tạm thời cho các nạn nhân của bạo lực gia đình.

    Trong tòa nhà chính của trung tâm, vốn dành cho các cầu thủ trẻ của học viện, họ dành ra 44 giường cho “SOS Femmes 13”, tổ chức hỗ trợ phụ nữ bị bạo hành. Ngoài ra, những người đến đây cũng được cung cấp đầy đủ 3 bữa ăn mỗi ngày đến từ Sodexo, đối tác của Marseille. Và cuộc sống ở đây không quá thiếu thốn và buồn chán, ban lãnh đạo CLB cũng kêu gọi sự ủng hộ từ các nhân viên, mang tới đồ dùng cá nhân, sách báo. Với những nạn nhân có con nhỏ, họ sẽ nhận thêm đồ chơi giải trí và quần áo trẻ em. Hiện tại đã có 20 người từ bỏ ngôi nhà ác mộng của họ để chuyển vào ở trong Robert Louis-Dreyfus, bên cạnh đội ngũ bao gồm nhà tâm lý học, giáo viên dến từ SOS Femmes 13.

    Số lượng các phụ nữ bị bạo hành đang gia tăng đội biến  tại Pháp trong dịp Covid-19

    Valerie Secco, giám đốc SOS Femmes 13, nói: “Việc phải ở nhà trong thời gian dài vì đại dịch Covid-19 khiến xảy ra những va chạm, sau đó dẫn tới bạo hành. Nhưng thật khó để tìm lối thoát cho vấn đề này bởi các hoạt động xã hội đều đình trệ. Tôi phải cảm ơn Marseille và chủ tịch CLB đã đưa ra sáng kiến này, cho phép SOS Femmes 13 có thể hoạt động hiệu quả trong công việc cứu trợ”.

    Còn theo Vincent Robin, trưởng phòng điều hành của SOS Femmes 13, thì trung tâm đào tạo Robert Louis-Dreyfus là địa điểm lý tưởng cho các nạn nhân bị bạo hành. “Ở đây chúng tôi có thể tận dụng tất cả những lợi thế mà Marseille có, với phòng ốc sạch sẽ, những bữa ăn ngon mỗi ngày cùng các sân bóng đá, nơi chúng tôi có thể tổ chức các hoạt động tập thể và hít thở bầu không khí trong lành. Hành động kêu gọi quyên góp của lãnh đạo Marseille cũng giúp chúng tôi tạo nên một khu vực đầy đồ chơi chỉ trong 48 giờ, để các bà mẹ và trẻ em có thể giải trí”.

    Việc tất cả các nạn nhân đều vào ở trong Robert Louis-Dreyfus cũng giúp ích SOS Femmes 13 trong việc hỗ trợ tập trung. Trước đây công việc này rất khó khăn vì những phụ nữ bị bạo hành phân tán ở khách sạn hay nhà nghỉ. Giờ đây họ cũng có thể gặp mặt trực tiếp và đưa ra lời khuyên cũng như hành động cụ thể, thay vì chỉ làm điều đó quan điện thoại. Ngoài ra, nhà tâm lý học Carine Crepin cũng cho biết, việc được sinh hoạt trong một không gian bóng đá đã khiến tâm trạng các nạn nhân được cải thiện đáng kể. Nụ cười đã trở lại trên những gương mặt khổ đau.

    Marseille tìm thấy niềm vui trong đại dịch
    Trước Covid-19, Marseille gần như không thể giữ chân HLV Andre Villas-Boas trước sức hút từ các CLB lớn hơn. Đây sẽ là mất mát lớn bởi HLV 42 tuổi đã gây ấn tượng mạnh khi đưa Marseille lên vị trí thứ 2 ở Ligue 1 sau vòng 28. Nhưng theo phân tích của nhiều chuyên gia, đại dịch khiến tương lai Villas-Boas thay đổi. Ông khó có thể đi trong mùa Hè này.

    100 - Vì các hãng truyền thông Canal+ và BeIN Sports sẽ không thanh toán cho bản quyền truyền hình mùa này, nên Marseille có thể thua lỗ 100 triệu euro trong năm tài chính hiện tại. May cho họ, trong thông báo mới nhất, bản quyền truyền hình có thể được trả ở đầu mùa tới. 

    XEM THÊM

    Mbappe chỉ còn giá 40 triệu euro vì đại dịch Covid-19

    Neymar sắp trở lại Pháp để hội quân với PSG

    Neymar khoe tóc hồng bảnh bao, tiết lộ điều tệ nhất sự nghiệp

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội