Có lẽ, Marseille chờ đợi trận đấu với Sochaux tại bán kết Cúp Quốc gia Pháp vào rạng sáng thứ Tư tới hơn là chuyến làm khách tại sân Louis II lần này. Bởi, với thầy trò HLV Michel, Cúp Quốc gia là cái phao duy nhất cứu họ, giúp họ nuôi hy vọng giành vé dự Europa League mùa tới. Và dù sao, đá với một đội hạng Nhì (Sochaux) cũng dễ dàng và dễ thắng hơn khi thi đấu với đối thủ đang tranh ngôi nhì bảng của giải VĐQG Pháp 2015/16.
Từ sau thất bại 1-2 trên sân nhà Velodrome trong trận cầu kinh điển với PSG (vòng 24), Marseille chẳng làm gì để cải thiện tình hình và vực dậy tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Hay nói đúng hơn, HLV Michel đang bất lực nhìn đội nhà lao dốc, thiếu sức sống từ hàng công cho tới tuyến phòng ngự.
Trong những trận đấu gần đây, hầu như Marseille không có nổi một cơ hội ăn bàn rõ rệt nào. Thậm chí, vài bàn thắng xuất hiện đều do những nỗ lực cá nhân, chứ không phải là các pha phối hợp ăn ý hồi Michel mới lên nắm quyền.
Thêm trận thua Monaco, Marseille đã có 10 vòng liên tiếp không thắng, kỷ lục của Ligue 1 tại thời điểm này. Ở Velodrome không ai còn quan tâm tới tương lai của đội bóng. Trong khi bà chủ Margarita Louis-Dreyfus muốn bán Marseille cho xong, thì chủ tịch Vincent Labrune cũng tuyên bố chia tay CLB sau mùa này.
Và HLV Michel sẽ đi vào cuối mùa, kèm theo một loạt trụ cột tháo chạy khỏi Velodrome. Dường như, thảm họa đang chờ Marseille và chẳng có gì chặn được đà lao dốc của họ ở những vòng đấu cuối.
Marseille mất tất sau 10 vòng Vị trí cao nhất của Marseille tại Ligue 1 mùa này là hạng 8 ở vòng 24. Khi ấy, đội bóng thành phố Cảng vẫn tràn ngập cơ hội tranh chấp những vị trí cao trên BXH. Tuy nhiên, họ rơi dần và đến sau vòng 34, thầy trò HLV Michel đã tụt xuống thứ 15 với 6 điểm hơn nhóm “cầm đèn đỏ”. Tính ra chỉ trong 10 vòng gần đây, Marseille đã rơi 7 bậc trên BXH và mất tất cả. Giờ đây, họ sẽ phải vật vã với cuộc chiến trụ hạng. |