Bóng Đá Plus trên MXH

Monaco 1-2 Valenciennes: Falcao lỡ penalty, Monaco thua đau đớn
Quang Hòa • 06:07 ngày 21/12/2013
Monaco đã bỏ lỡ cơ hội đánh chiếm ngôi đầu bảng của PSG khi bất ngờ thất thủ dưới tay Valenciennes với tỷ số 1-2 trong trận đấu sớm nhất vòng 19 Ligue 1.
    Bàn thắng
    Monaco: James Rodriguez (83')
    Valenciennes: Eric Abidal (30’, phản lưới nhà), David Ducourtioux (58’)


    Đây là một thất bại thực sự cay đẳng bởi nó diễn ra ngay tại Louis II, trong khi đối thủ của gã nhà giàu mới nổi của nước Pháp chỉ là Valenciennes đang ngập trong khủng hoảng (trước khi quật ngã Monaco, đội bóng đang xếp thứ 18 trên BXH Ligue 1 này đã để thua liền 4 trận). Những tưởng với lực lượng vượt trội cùng tâm lý hưng phấn sau 5 chiến thắng liên tiếp (không phải nhận bàn thua nào) sẽ giúp đội quân của HLV Claudio Ranieri dễ dàng giành chiến thắng.


    Tuy nhiên, diễn biến tại Louis II đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của nhiều người. Có thời lượng kiểm soát bóng áo đảo (70 %), nhưng Monaco lại gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn đối phương. Trong lúc còn đang loay hoay trong việc tìm cách công phá hàng thủ Valenciennes, đội bóng xứ Công quốc lại biếu không cho đối thủ một bàn thắng khi Eric Abidal đá phản lưới nhà ở phút 30.

    Falcao đã gây thất vọng khi không thực hiện thành công quả phạt đền

    Để cải thiện tình hình, HLV Ranieri đã phải tung chân sút chủ lực Falcao vào sân ở ngay đầu hiệp 2. Sự trở lại của tiền đạo lừng danh người Colombia sau một tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương bắp chân chẳng giúp được gì cho Monaco. Sau khi David Ducourtioux bất ngờ ghi thêm một bàn nữa cho Valenciennes (58’), chính Falcao còn gây thất vọng khi đá hỏng quả phạt đền ở phút 83.

    Dù ngay sau đó, tân binh James Rodríguez cũng gỡ lại được một bàn cho Monaco bằng một pha dứt điểm bằng đầu, song chừng đó vẫn không đủ để đội chủ nhà giữ lại Louis II dù chỉ một điểm. Với thất bại bẽ bàng ngay trên sân nhà, Monaco vẫn xếp thứ 2 trên BXH với 2 điểm ít hơn so với PSG (41 so với 43). Chẳng những đứng trước nguy cơ bị PSG nới rộng khoảng cách, Monaco còn có thể bị mất vị trí thứ 2 vào tay Lille, nếu các nhà cựu vô địch nước Pháp giành được chiến thắng ở vòng này (khoảng cách giữa Lille và Monaco cũng chỉ là 2 điểm).

    Đội hình thi đấu
    Monaco: Danijel Subasic, Layvin Kurzawa, Ricardo Carvalho, Eric Abidal, Andrea Raggi (Yannick Ferreira-Carrasco 64’), Joao Moutinho, Mounir Obbadi, Jeremy Toulalan, James Rodriguez, Anthony Martial (Lucas Ocampos 56’), Emmanuel Riviere (Falcao 46’). 

    Valenciennes: Nicolas Penneteau, Kenny Lala, Saliou Ciss, Gary Kagelmacher, Rudy Mater, David Ducourtioux, Arthur Masuaku, Eloge Enza Yamissi, Tongo Hamed Doumbia, Mathieu Dossevi (Kama Massampu 83’), Maor Melikson (José Saez  59’). 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội