Bóng Đá Plus trên MXH

Monaco đứt mạch toàn thắng: Lỗi ở trọng tài?
UNE • 09:26 ngày 29/09/2014
Monaco chơi không tệ tại sân Louis II khi tiếp đón Nice ở vòng 8 Ligue 1. Nhưng dù áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng (63%, so với 37% của Nice) và số cơ hội tạo ra (8 so với 4), nhưng Monaco vẫn mất điểm bởi “tiếng còi méo” của trọng tài Ruddy Buquet.
    Ngay sau trận này, HLV Leonardo đã nổi cơn thịnh nộ và công khai phê phán những ông vua áo đen. Theo chiến lược gia người BĐN, trọng tài Buquet đã “cố tình” bỏ qua một quả penalty cho Monaco sau khi Amavi phạm lỗi với tiền đạo Berbatov ở phút 72 và từ chối bàn thắng hợp lệ của Ferreira Carrasco (82’). Thực tế, đây là hai tình huống rất nhạy cảm và gây tranh cãi nhiều sau trận đấu.

    “Tôi yêu cầu trọng tài phải tôn trọng Monaco như những đội bóng khác của Ligue 1. Chúng tôi vô cùng thất vọng về kết quả trận đấu, nhưng lại buồn hơn về trình độ của các trọng tài Pháp. Trước khi đến sân Louis II, tôi từng nghe về những sai lầm mang tính hệ thống của trọng tài tại Ligue 1. Và bây giờ, tôi thực sự được trải nghiệm nó”, HLV Jardim Leonardo chia sẻ một cách mỉa mai trên nhật báo L’Equipe.

    Song dù nhà cầm quân người BĐN có phản ứng thế nào, Monaco cũng vẫn trắng tay trên sân nhà (0 điểm, 0 bàn thắng) trong cuộc đối đầu Nice. Chuỗi toàn thắng 1-0 của Monaco phải dừng lại ở con số 3 và trận thua này một lần nữa cho thấy sự tầm thường của nhà á quân Ligue 1. Nguy hiểm hơn, thất bại ngay tại sân nhà Louis II còn khiến Monaco bị thiệt quân trước chuyến làm khách Zenit trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. Tiền đạo Germain bị đau hai bên sườn, Carvalho cũng phải rời sân sau giờ nghỉ vì vấn đề liên quan đến đốt sống cổ, còn Bernardo Silva phải bó bột tay phải sau pha va chạm với hậu vệ N.Mendy của Nice. 

    Ngoài ra, sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa HLV Jardim Leonardo và đội trưởng Toulalan đã lên đến đỉnh điểm bởi cựu tiền vệ Lyon không thèm bắt tay ông thầy người Bồ khi bị thay ra ở phút 70. Giông bão lại đang đợi chờ Monaco.

    Monaco thua trắng sân nhà
    Lần đầu tiên sau 21 trận đấu trên sân nhà, Monaco không ghi nổi một bàn thắng. Ở trận ra quân Ligue 1 2014/15, mặc dù thua Lorient nhưng đội bóng Công quốc vẫn có bàn thắng danh dự của Falcao - người đã chuyển sang khoác áo Man United.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội