Bóng Đá Plus trên MXH

Monaco mang họa vì mua nhiều và thừa nhiều
Di Đan • 14:41 ngày 30/03/2016
Khác với thời Radamel Falcao, James Rodriguez, Monaco bây giờ chuyển nhượng thiếu định hướng dẫn đến hiệu quả không cao.
    Thậm chí, thừa vẫn thừa và thiếu vẫn thiếu. Minh chứng là mùa Hè 2015, có khoảng 20 cầu thủ đã cập bến Monaco sau khi CLB này đã chia tay 30 cầu thủ ở 2 năm gần nhất. Sang đến “phiên chợ” đông 2016 vừa qua, HLV Leonardo Jardim lại được chi hơn 10 triệu euro để bổ sung Vagner Love và Jemerson. Nhờ thế, Monaco trở thành đội bóng Pháp hoạt động tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, cách Monaco chuyển nhượng chẳng giống ai. Họ chiêu mộ ào ào từ các cầu thủ vô danh cho đến các tên tuổi mạt vận. Đến mức nhiều CĐV của đội bóng này đã thốt lên rằng “chỉ cần biết đá bóng và gây một chút ấn tượng, sân Louis sẵn sàng chào đón một bản hợp đồng mới”! 

    Đáng chú ý, tất cả các tên tuổi được kỳ vọng như Fabio Coentrao, Stephan El Shaarawy hay Pasalic (mượn từ Chelsea) đều gây thất vọng. El Shaarawy là ví dụ điển hình. Tiền đạo người Italia đến sân Louis II với sự kỳ vọng rất lớn rằng anh sẽ thay thế vai trò của Anthony Martial. Tuy nhiên, El Shaarawy chỉ ở lại Monaco đúng 6 tháng và không đáp ứng được yêu cầu từ HLV Jardim. “Tiểu Pharaoh” không thể hiện được gì và đành phải quay trở lại Serie A tháng 1 vừa qua.

    Hiện tại trong tay HLV Jardim luôn có từ 3-4 cầu thủ cạnh tranh một vị trí trong đội hình xuất phát. Thế nhưng, không một ai trong số họ là ngôi sao đích thực. Kể cả những Joao Moutinho, Jeremy Toulalan, Bernardi Silva hay Fabinho thì cũng chỉ dừng lại ở mức trung bình khá. Khoảng cách giữa họ và những ngôi sao PSG vẫn vô cùng mênh mông.

    Có một sự thực đáng buồn là rất nhiều cầu thủ đến Monaco và xem sân Louis II như một trạm dừng chân trong 1, 2 mùa để đánh bóng tên tuổi. Trường hợp của James Rodriguez là ví dụ rõ nét nhất. Ngay cả những tên tuổi kém hơn như Moutinho hay Bernardi Silva cũng có ý định chia tay Monaco sau 2 năm gắn bó. Và phải nỗ lực hết mình, HLV Jardim mới giữ chân họ ở lại mùa này.

    Monaco, lái buôn tài ba
    Từ một đại gia chuyên đi “săn” hợp đồng “bom tấn” ở Hè 2013, Monaco bỗng trở thành gã buôn tài ba 2 năm sau đó với tổng tiền thu về từ việc bán cầu thủ lên đến 161 triệu euro. Các thương vụ đình đám của Monaco ở Hè 2015 gồm Martial (ảnh - 50 triệu euro), Kondogbia (30), Abdennour (25), Kurzawa (25), Carrasco (20) và Ocampos (7,5).

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội