Bóng Đá Plus trên MXH

Monaco & ngôi Á quân đáng quên
Minh Huy • 19:07 ngày 30/03/2016
Gần như chắc chắn Monaco sẽ về nhì tại Ligue 1 mùa này, thành tích họ từng làm được ở mùa 2013/14. Nhưng đây là ngôi á quân kém một trời một vực với 2 mùa trước. Và dường như chẳng còn ai muốn nhắc đến cách mà Monaco đã có được vị trí nhì bảng ở mùa giải này.

    CHẲNG HƠN PHẦN CÒN LẠI

    Chưa bao giờ trong lịch sử Ligue 1, khoảng cách giữa nhà vô địch và ngôi á quân lại lớn đến thế (đang là 22 điểm). Và cũng chưa bao giờ, vị trí á quân bị giới truyền thông cũng như NHM hờ hững đến thế. Ngay từ khi mùa giải mới bắt đầu, không nhiều người tin về cuộc cạnh tranh sòng phẳng ngôi vô địch với PSG từ ứng viên Monaco. Bởi, sau mùa Hè 2013 điên rồ với hàng loạt vụ chuyển nhượng bom tấn. Monaco trở lại mặt đất với cách đầu tư quen thuộc trên TTCN: tích cực mua rẻ bán đắt (nhắm vào các cầu thủ trẻ tiềm năng) và tăng cường đi mượn.


    Và kết quả là một Monaco không ngôi sao, không một chút khác biệt so với phần còn lại của Ligue 1. Vì thế, nếu như mùa 2013/14, Monaco là đối trọng xứng tầm của PSG với dàn hảo thủ James, Falcao, Berbatov, Kondogbia đã bám đuổi PSG tới phút chót thì bây giờ, họ chỉ là một tập thể làng nhàng. Monaco vẫn đang trong quá trình tái thiết và trên hết, họ không còn tham vọng bành trướng như 2 năm trước. Đẳng cấp của Monaco lúc này không khác biệt với những Nice, Rennes, Lille… và bị PSG bỏ lại rất xa phía sau.

    2 năm trước, Monaco khát khao trở lại đỉnh vinh quang Ligue 1 và đặt dấu ấn tại Champions League. Do đó, ngôi á quân 2013/14 của họ chẳng khác nào chức vô địch thực sự. Một suất ở vòng 1/8 Champions League 2014/15 cũng giúp Monaco giữ nguyên được những tham vọng chinh phục. Còn năm nay, vẫn có thể là vị trí á quân quen thuộc nhưng khoảng cách với nhà vô địch PSG đã lên tới 22 điểm. Còn tại Champions League, Monaco bị loại ngay từ vòng sơ loại.


    ĐÂU RỒI THAM VỌNG?

    Khi trở thành chủ sở hữu của Monaco vào cuối năm 2011, tỷ phú người Nga Dmitri Rybolovlev đã ném hàng triệu euro vào TTCN để nhanh chóng đưa đội bóng Công quốc thăng hạng Ligue 1. Sau đó, hàng loạt những ngôi sao đẳng cấp thế giới “hạ cánh” xuống sân Louis II trong mùa Hè 2013. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sau 1 năm bùng nổ, 2 mùa Hè gần nhất sân Louis II lại chứng kiến cảnh không hề muốn khi các ngôi sao lần lượt rời Monaco. 


    Hậu quả của việc mất hàng loạt các ngôi sao và sự sa sút thê thảm trên sân cỏ đến từ chính sách thiếu nhất quán của BLĐ Monaco. Khi giới chủ Nga gặp những khó khăn tài chính, họ liền “đem con bỏ chợ” và Monaco phải tự thân vận động, nhưng lại không còn sự giúp đỡ rất lớn từ những đối tác địa phương trước đây. Nhân lực yếu kém, thành tích mờ nhạt nên dẫn đến việc không còn tham vọng bành trướng ở Ligue 1 nói riêng và châu Âu nói chung như một hệ quả tất yếu.

    Nếu Monaco đoạt ngôi á quân vào cuối mùa thì điều đó càng cho thấy bức tranh ảm đạm của Ligue 1. Ở đó, sự đi xuống của đội bóng Công quốc, của cách làm bóng đá cả thèm chóng chán của các ông chủ là một hồi chuông cảnh tỉnh cho Bordeaux, Lille hay Marseille, những CLB đang tiếp cận với giới chủ nước ngoài để mong đổi vận.

    Monaco từng là á quân vĩ đại nhất Ligue 1
    Mùa 2013/14, Monaco giành được 80 điểm, chỉ đứng sau PSG với 89 điểm và trở thành đội á quân vĩ đại nhất lịch sử Ligue 1. Tính đến thời điểm hiện tại, Monaco chính là đội đứng thứ nhì có điểm số cao nhất giải VĐQG Pháp. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội