Để ý tới từng chi tiết nhỏ
Hồi còn dẫn dắt Sevilla, Unai Emery được sùng bái như “thánh sống” với 3 chức vô địch Europa League liên tiếp. Nhưng tại PSG, không nhiều người biết đến Emery cho đến khi ông về thay thế người tiền nhiệm Laurent Blanc. Khó có thể tránh khỏi hoài nghi cho vị “tướng mới”, nhưng rồi Emery đã đánh tan những cảm giác bất an sau buổi tập đầu tiên. Các cầu thủ bị thuyết phục hoàn toàn và tin tưởng tuyệt đối vào vị tân HLV.
“Emery thích giao tiếp. Ông ấy cởi mở và cuốn hút”, Maxwell phát biểu trên L’Equipe, “Khi làm việc, Emery cũng chú ý tới từng chi tiết và rất khắt khe với từng động tác của chúng tôi trên sân tập”. Như những gì đã biết về Emery, ông là một người bị bóng đá ám ảnh. Cuộc sống của Emery gắn với sân cỏ, từ lúc bình minh tới hoàng hôn.
Cựu HLV Sevilla có thể ngồi 12 giờ liên tục để phân tích một trận đấu qua video, sau đó ông truyền đạt lại mọi thứ cho các học trò chỉ trong 1 giờ. Hiện các cầu thủ PSG phải làm quen với điều này. Ông đòi hỏi các học trò phải đáp ứng kể cả những điều nhỏ nhặt và không được phép làm sai. Trong quá khứ, Emery từng đuổi tiền đạo Carlos Bacca ra khỏi sân tập, chỉ vì anh này từ chối đứng dưới vòi sen lạnh sau trận đấu.
“Cách làm việc của ông rất có tổ chức và đòi hỏi cường độ cao. Có nhiều nội dung tập luyện tương tự như thời tôi còn ở Barca và Ajax. Chúng tôi phải cố gắng để thích ứng nhanh với phương pháp cứng rắn của ông ấy”, hậu vệ Maxwell cho biết thêm. Trong buổi tập đầu tiên, Emery đã cảnh báo tiền vệ tân binh Hatem Ben Arfa quá đẫy đà và điều này không thực sự tốt với khối lượng các bài tập mà ông đề ra.
Nghiêm khắc và không nhượng bộ
Có một điều Maxwell không nhắc tới là sự nghiêm khắc. Vào thứ Hai, Marquinhos đã xuất hiện tại khu huấn luyện Schladming và tham gia cùng các đồng đội trong buổi tập buổi chiều. Bất chấp việc mới trở lại, anh cũng phải thực hiện đầy đủ các nội dung, cộng thêm những bài tập nặng với HLV thể lực nhằm giải phóng sức ỳ và tăng cường sức chịu đựng. Khi hậu vệ 22 tuổi tập riêng vào buổi sáng, Emery đã chào đón và có cuộc trao đổi ngắn trong vài phút. Cuối ngày ông lại đến và nói chuyện với Marquinhos trong khoảng 10 phút.
Không khó đoán nội dung của cuộc gặp giữa họ. Bởi Marquinhos tuyên bố sẽ tham dự Olympic Rio 2016 cùng U23 Brazil vào tháng tới. Thậm chí, anh trai cầu thủ này còn gây sức ép lên phía đội bóng nước Pháp và cho rằng PSG vẫn còn hai hậu vệ đẳng cấp khác là David Luiz và Thiago Silva.
Tuy nhiên, Emery đã đưa ra thông điệp cứng rắn. HLV 44 tuổi nói rằng công cuộc chuẩn bị cho mùa giải mới đã bắt đầu và tất cả các cầu thủ ở mọi vị trí đều phải sẵn sàng. Olympic sẽ kết thúc vào ngày 20/8, trong khi mùa giải bắt đầu với PSG bằng trận Siêu Cúp với Lyon vào ngày 6/8. Ngoài ra, Emery cũng không muốn tạo ra tiền lệ xấu phải chiều theo ý muốn của một cá nhân. Triết lý làm việc của ông là tập thể đội bóng là ngôi sao, chứ không phải cá nhân cầu thủ.
Có vẻ như PSG đã tìm được người mà họ cần để chinh phục các danh hiệu.