Bóng Đá Plus trên MXH

PSG bất ngờ thất bại 1-2 tại Rennes: PSG đã chơi như thế nào tại Roazhon Park?
Minh Huy • 09:06 ngày 20/08/2019
Việc dẫn trước nhưng rồi lại thua ngược trước đội bóng đầy duyên nợ Rennes ngay ở vòng 2 cho thấy một PSG mong manh, dễ vỡ và thiếu ý tưởng đến thế nào. Rõ ràng HLV Thomas Tuchel còn rất nhiều việc phải làm với đội hình đầy rẫy ngôi sao của ĐKVĐ Pháp.
    Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 2011/12, PSG mới thua trận ngay từ vòng 2. Dù vẫn cầm bóng nhiều, chơi lấn lướt nhưng đội bóng của HLV Tuchel đã có một trận đấu rất tồi, thiếu sắc sảo và ý tưởng.

    Ngay cả khi bị dẫn bàn lại từ rất sớm (48’), thời gian còn gần một hiệp đấu ở phía trước, nhưng nhà cầm quân người Đức vẫn không thể giúp đội nhà tạo nên khác biệt bằng các màn thay người và điều chỉnh chiến thuật. Trận thua tại Rennes một lần nữa cho thấy các vấn đề của PSG.

    Thứ nhất, PSG không phải chơi sơ đồ nào cũng hay và hiệu quả. Trong quá trình chuẩn bị, Tuchel luôn để đội nhà đá 4-3-3 hoặc 3-4-3 và luôn tạo nên những dấu ấn đáng kể. Thế nhưng đến chuyến làm khách tại Bretagne ngày hôm qua, ông lại bất ngờ để PSG xuất phát với đội hình 5-3-2 lạ lẫm và mất cân bằng.

    Cách bố trí này khiến ĐKVĐ Pháp không khai thác được khả năng đánh chặn tuyệt vời của Marquinhos, đặt bộ đôi tiền vệ Julian Draxler - Angel di Maria vào những vị trí không phải sở trường và khiến PSG lộ rõ những khoảng trống quá lớn mỗi lần mất bóng. 

    Thứ hai, hàng thủ, đặc biệt là hai cánh của Thomas Meunier và Juan Bernat luôn gặp vấn đề lớn, bị chóng mặt bởi tốc độ của đối phương. Hãy cứ xem lại bàn thua thứ 2 thì sẽ rõ. Sau đường câu bóng của Eduardo Camavinga vào thẳng vòng cấm, Romain Del Castillo đã chẳng gặp khó khăn gì để làm tung lưới ĐKVĐ Pháp khi bộ ba Meunier - Thiago Silva - Areola đứng chờ nhau can thiệp.


    Thầy trò HLV Tuchel không biết làm sao để có thể lật ngược được tình thế. Thời gian còn nhiều, nhưng những đường lên bóng thì cứ vội vã, thiếu ý tưởng. Ngay cả một Kylian Mbappe vốn nhanh và nhiệt đến vậy cũng bị “đói bóng” và chẳng thể làm gì giúp đội nhà.

    Tệ hơn, PSG đã có thể thua đậm hơn, nếu các cú dứt điểm của M’Baye Niang (55’), Gelin (63’) chính xác hơn một chút. Thứ ba, nhìn Mbappe đơn độc trên hàng công người ta mới thấy cái bóng của Neymar vẫn lơ lửng ở Rennes.

    Cũng tại nơi đây, ngôi sao người Brazil đã tỏa sáng rực rỡ với 2 bàn thắng, 2 pha kiến tạo để PSG hạ gục độ chủ nhà 4-1 vào tháng 12/2017. Rõ ràng, PSG rất cần sự sáng tạo của tiền đạo người Brazil. Chỉ còn 1 tháng nữa, PSG sẽ khởi động chiến dịch Champions League và Tuchel hiểu rằng ông cần Neymar đến thế nào. 

    Từ khi GĐTT Leonardo đến, HLV người Đức không còn được can thiệp vào chuyện đi hay ở của Neymar. Nhưng lần này, Tuchel hãy dũng cảm đối mặt.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội